Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 40 ngày 7.8, một nam thanh niên mặc áo màu đen, đi xe máy từ hầm xe ra cổng chung cư Nguyễn Quyền (đường Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) thì xảy ra cự cãi với
bảo vệ chung cư.
Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên hùng hổ xuống xe cãi “tay đôi” với bảo vệ lớn tuổi, rồi cả hai lao vào ẩu đả. Nam
thanh niên dùng ghế tấn công bảo vệ, sự việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh đến can ngăn.
Thanh niên mặc áo đen xách ghế phang ông Cường - bảo vệ chung cư Nguyễn Quyền
|
Khoảng 10 phút sau,
thanh niên này xách theo hung khí ra cổng chung cư tiếp tục gây hấn rồi chém bảo vệ. Mặc dù bảo vệ chung cư có dùng ống kim loại chống trả nhưng vẫn bị người này chém 2 nhát.
Vì Covid-19, một bảo vệ ở chung cư Nguyễn Quyền bị chém nhập viện?
|
Cùng thời điểm, một nhóm thanh niên lạ mặt cũng đến chung cư rượt đuổi, tấn công bảo vệ này. Sau khi gây án, thanh niên này và nhóm người lạ rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được
camera an ninh tại chung cư ghi lại.
Ông Cường bị chém 2 nhát phải nhập viện điều trị
|
Nhận được tin báo, Công an P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) đã xuống hiện trường lấy lời khai, xử lý vụ việc. Nạn nhân được đưa đi
cấp cứu trong tình trạng mất máu.
Theo Ban Quản lý (BQL) chung cư Nguyễn Quyền, bảo vệ bị tấn công tên Lý Chí Cường (57 tuổi), làm việc tại chung cư được khoảng 1 năm. Nam thanh niên rượt chém bảo vệ là cư dân tại chung cư, người này tên T. (khoảng 25 tuổi).
Ông Ngô Văn Xuân, Trưởng BQL chung cư Nguyễn Quyền, cho biết tình trạng
sức khỏe của ông Cường đã ổn định, tuy nhiên còn rất yếu nên chưa thể xuất viện. “Tôi là người trực tiếp chở bảo vệ Cường nhập viện sau khi vụ việc xảy ra. Tôi rất bức xúc khi bảo vệ lớn tuổi bị một thanh niên rượt chém trước cửa chung cư”, ông Xuân nói.
Ông Cường nhập viện sau khi bị chém
|
Trao đổi với
Thanh Niên, nhân chứng ở chung cư, cho biết vụ việc xảy ra khi ông Cường và thanh niên tên T. cự cãi về việc gửi hàng trước cổng bảo vệ. “Vì dịch
Covid-19 nên BQL không cho người lạ vào chung cư, cũng không cho gửi hàng tại cổng bảo vệ và sảnh. Khi bảo vệ Cường nhắc nhở thì hai bên có lớn tiếng, rồi đánh nhau. Người đó (nam thanh niên - PV) đi vào chung cư khoảng 10 phút rồi mang dao ra chém ông Cường. Ông Cường cầm cây tuýp (tuýp sắt) chống đỡ, lúc quăng tuýp chạy thì bị chém”.
Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Một ngày thêm 37 ca mới, cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm
|
Bình luận (0)