TP.HCM se lạnh, sáng ngủ dậy tưởng như Đà Lạt

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/12/2022 08:39 GMT+7

Sáng 20.12, nhiều người ở TP.HCM đi làm sớm với áo ấm trong tiết trời se lạnh. Trời gió thoang thoảng, nắng nhẹ.

Bước sang tháng cuối cùng của năm, nắng dường như dịu lại, đường phố như thênh thang hơn, và những cơn gió TP.HCM se lạnh khiến ai nấy đều xuýt xoa thích thú, một số bạn trẻ đi làm, đi học sớm với áo ấm...

Các bạn trẻ diện áo khoác trong thời tiết se lạnh ở TP.HCM

TẤN ĐẠT

Chị Lê Thị Trúc Giang (33 tuổi) sống tại chung cư Kingdom 101, Q.10 (TP.HCM) cho hay những ngày gần đây càng về khuya trời càng trở lạnh. Sáng sớm chị phải mặc áo ấm, choàng khăn cho con trước khi đưa đến lớp.

“Mấy ngày nay, nhà tôi không có dùng máy lạnh, mở cửa sổ khi ngủ cộng thêm nhà ở trên tầng cao chung cư nữa nên sáng dậy cứ tưởng như mình đang ở Đà Lạt”, chị Giang chia sẻ.

Các em nhỏ được bố mẹ chăm sóc kỹ khi thời tiết chuyển mùa

TẤN ĐẠT

Học sinh được phụ huynh chuẩn bị áo khoác tươm tất

TẤN ĐẠT

Chị Giang có con trai học Trường tiểu học Lê Đình Chinh (TP.HCM). Vào những ngày cuối năm chị tất bật hơn bao giờ hết từ công việc đến gia đình. “Năm nào cũng thế, từ tháng 12 thời tiết TP.HCM se lạnh, đây cũng là một dấu hiệu tết sắp đến. Mọi người nôn nao đón chào năm mới”, chị Giang nói.

Ai cũng mặc áo khoác chống lạnh

TẤN ĐẠT

... và chẳng khác gì các "oppa" Hàn Quốc

TẤN ĐẠT

Trong chiếc áo ấm đen thời trang, Nguyễn Trần Chí Hiếu (16 tuổi) học sinh Trường THCS–THPT Diên Hồng (TP.HCM) cho hay cảm thấy thích thú với không khí se lạnh tại TP.HCM vào những ngày hôm nay.

“Sống ở TP.HCM từ nhỏ, em vẫn trông đợi dịp cuối năm nhất, cái không khí se lạnh vào buổi sáng từ 5-7 giờ làm bản thân tưởng như ở Đà Lạt. Được tận hưởng cái không khí "hiếm gặp" giữa TP.HCM quả thật là điều thú vị. Trước khi đi học em cùng ba thưởng thức ly cà phê sữa nóng, thật sự rất tuyệt vời”.

Với Phạm Thị Cẩm Ngọc (21 tuổi) làm nhân viên văn phòng tại số 238 đường 3/2 P.12, Q.10 (TP.HCM) thì cho hay đây là khoảng thời gian TP.HCM đẹp nhất năm. Ngọc nói: "Được mặc áo len và dạo quanh ở trung tâm Thành phố trong cái nắng nhẹ buổi sáng và không quên ghé qua những quán cà phê để làm bộ ảnh “sống ảo” là tuyệt vời nhất. Không khí Giáng sinh tràn ngập, làm tôi có cảm giác vui tươi yêu đời hơn".

Ngọc làm bộ ảnh với áo len nhân dịp thời tiết TP.HCM se lạnh

CHÍ THIỆN

Ngọc còn lân la ở các quán cà phê trong thời tiết se lạnh

NVCC

Tận dụng thời tiết se lạnh ở TP.HCM, cô nàng 21 tuổi còn đi dạo các con phố ở Q.1 làm một bộ ảnh cùng với áo len đầy lãng mạn. "Tôi rất thích diện những bộ đồ đẹp để chụp ảnh, đặc biệt là "đồ lạnh", cảm giác mình như là những diễn viên Hàn Quốc", Ngọc bộc bạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên chuyên ngành tai – mũi – họng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay cuối năm thời tiết thay đổi (hạ nhiệt), những đối tượng như trẻ em, cô chú lớn tuổi, người có cơ địa dị ứng hay hen suyễn cần phải tránh tiếp xúc với nước lạnh vào sáng sớm và buổi tối không nên ngủ dưới máy lạnh. “TP.HCM se lạnh vào cuối năm, mọi người cần giữ ấm cơ thể, uống nước ấm, không nên tắm nước lạnh và bổ sung cho cơ thể những thực phẩm giàu vitamin”, bác sĩ Minh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.