TP.HCM siết chặt giãn cách: Nhóm đi chợ thay giao hàng bất kể nắng mưa

29/08/2021 10:53 GMT+7

Thời gian này, nhiều địa phương tại TP.HCM tăng cường gói an sinh chăm lo đời sống người dân. Đồng thời phải kể đến đội hình 'đi chợ thay' là lực lượng bộ đội, cán bộ phường làm nhiệm vụ 'shipper', bất kể nắng mưa...

Chiều 28.8, tổ dân phố P.An Lạc, Q.Bình Tân cùng các anh bộ đội thuộc Sư đoàn 9 (đóng quân tại xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi) tất bật, nỗ lực vận chuyển các nhu yếu phẩm đến nhà người dân. Công việc này được thực hiện bất kể thời tiết vì họ biết dân đang cần.
Từ ngày 23.8 - 6.9, UBND Q.Bình Tân phối hợp cùng UBND các phường trên địa bàn triển khai chương trình “đi chợ thay” để hỗ trợ người dân mua các loại thực phẩm thiết yếu trong thời gian TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội.

Viết đơn xin đi chống dịch

Được phân công hỗ trợ người dân tại khu phố 5 (P.An Lạc, Q.Bình Tân), anh Nguyễn Minh Chiến (25 tuổi) thuộc Sư đoàn 9, đóng quân tại xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi cùng 2 đồng đội khác đang tham gia việc tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà cho người dân trong chương trình “đi chợ thay”.
Trước đó, khoảng 12 giờ (ngày 28.8), khi xe chở nhu yếu phẩm từ các đơn vị cung ứng đã đến UBND phường cũng đồng thời cán bộ phường thông báo đội hình “đi chợ thay” tại các khu phố đến nhận đơn hàng.
Theo quan sát của chúng tôi, khi đến UBND phường nhận hàng, một thành viên trong đội hình “đi chợ thay” phải vừa gọi điện cho người dân chuẩn bị nhận hàng, vừa kiểm đếm số đơn hàng phải giao trong khu vực đó để tránh sót hàng.

Các chiến sĩ mang đồ bảo hộ, chuẩn bị giao hàng cho người dân tại khu phố 5, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Khánh Trần

Theo chân đội “shipper” là các anh bộ đội, cán bộ khu phố 5 đi giao nhu yếu phẩm, chúng tôi cảm phục trước tinh thần thiện nguyện của lực lượng này. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các chiến sĩ luôn phải mặc đồ bảo hộ khi giao hàng để đảm bảo an toàn.
“Vừa mang đồ bảo hộ kín mít, vừa bưng bê hàng hóa... rất nóng như đứng cạnh lò lửa. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng đội, mình nghĩ đây là việc cần thiết”, anh Nguyễn Minh Chiến chia sẻ.
Khi đến các con hẻm nhỏ, xe bán tải không vào được, các chiến sĩ thay nhau xách hàng đến cổng nhà dân, hóa đơn được cẩn thận gửi kèm theo, người dân dễ dàng kiểm hàng.
Anh Nguyễn Minh Chiến cho biết, anh cùng nhiều đồng đội viết đơn tình nguyện xung phong đến TP.HCM tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đi giao hàng lúc trời mưa

Khánh Trần

“Anh em viết đơn tình nguyện xin đi làm nhiệm vụ vì biết rằng người dân đang cần. Tôi và đồng đội cảm thấy việc làm của mình rất ý nghĩa do có nhiều người dân được giúp đỡ kịp thời ”, anh Chiến bày tỏ.
Tiết trời Sài Gòn mùa này, lúc nắng, lúc mưa bất chợt, đùng cái giông lốc, thế nhưng theo chia sẻ của anh Chiến, công việc “shipper” này phải liên tục được thực hiện, không thể bị gián đoạn vì thời tiết.
"Mấy hôm trời mưa gây cản trở cho việc phân phối hàng hóa, nhưng để thực phẩm sớm đến tay người dân, việc giao nhận vẫn được thực hiện, tránh gây ùn ứ hàng hóa. Ngoài ra, nhiều mặt hàng tươi sống nếu để lâu sẽ hư hỏng", anh Chiến tâm sự.

TP.HCM: 102.598 bệnh nhân hồi phục, hơn 5,8 triệu người đã tiêm vắc xin Covid-19

“Đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất”

Cùng tham gia công việc làm “shipper” tại khu phố 5 (P.An Lạc, Q.Bình Tân), anh Trần Thanh Đạt (21 tuổi, cùng thuộc Sư đoàn 9) cho biết, khoảng thời gian làm công việc này anh cảm thấy rất ý nghĩa.
“Đến đây giúp đỡ người dân là niềm vui của mình và nhiều anh em. Tuy dịch bệnh còn phức tạp, nhưng mình và đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân trong khả năng. Thời gian qua, những lời cảm ơn, câu nói “chào anh bộ đội” làm mình nhớ mãi. Cuối năm nay ra quân có lẽ mình sẽ nhớ khoảng thời gian này lắm”, anh Đạt tâm sự.
Bà Đào Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.An Lạc, cho biết kể từ khi triển khai chương trình “đi chợ thay” (từ ngày 23.8), mỗi ngày P.An Lạc tiếp nhận gần 1.000 đơn hàng, trong đó phường tiếp nhận và giao được khoảng 500 đơn hàng cho người dân.

Nhu yếu phẩm chuyển đến người dân đảm bảo vẫn còn tươi

Khánh Trần

Các cơ sở cung ứng thực phẩm cũng hỗ trợ bằng hệ thống giao hàng riêng. Tuy vậy, với số lượng đơn đặt hàng trong ngày rất lớn, nên khó tránh khỏi việc giao trễ một số đơn hàng, các đơn hàng nhầm địa chỉ, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó chủ tịch UBND P.An Lạc, cho biết sau khi nhận hàng từ các đơn vị cung ứng, phường sẽ điều phối đơn hàng theo từng khu phố, các khu phố sẽ nhận đơn hàng của mình để giao cho người dân, qua đó rút ngắn thời gian giao hàng.
Ngoài ra, nhiều trường hợp các mặt hàng người dân đã đặt mua nhưng hư hỏng trong quá trình vận chuyển, đặt nhầm hàng,… phường sẽ là đầu mối để liên hệ với đơn vị cung ứng để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
“Những gia đình đã đăng ký sớm hoặc chưa biết đến việc đi chợ thay, phường sẽ xác minh để hướng dẫn đăng ký lại. Trong trường hợp khẩn cấp, phường sẽ liên hệ ngay, lên danh sách thực phẩm để đi chợ kịp thời cho hộ gia đình đang thiếu lương thực”, ông Tâm cho biết.

Covid-19 sáng 29.8: Cả nước 422.469 ca mắc, 210.989 ca khỏi | Tiếp tục kiểm tra di biến động dân cư

“Cho nhiều quá mang không hết”

Chiều cùng ngày (28.8), đoàn công tác Trung tâm an sinh P.1, Q.Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng quân đội đã vận chuyển 300 phần nhu yếu phẩm, gồm: gạo, rau, củ... cho người dân cư trú tại các khu trọ trên địa bàn.
Khoảng 15 giờ ngày 28.8, chúng tôi có mặt tại Trung tâm an sinh P.1, Q.Bình Thạnh. Lúc này, có khoảng 10 anh bộ đội và cán bộ của trung tâm đang cấp tập chuẩn bị, chia các phần rau, củ... thành từng bịch nhỏ. Ai nấy đều bận rộn. Trước đó thì chia gạo từ bao lớn vào túi chừng 5kg.

Người dân trụ lại TP.HCM tại các khu trọ trên địa bàn P.1, Q.Bình Thạnh được hỗ trợ nhu yếu phẩm

Bích Ngân

Thời tiết nắng nóng cộng với áp lực công việc lớn, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ phải “căng mình” làm việc để những phần quà tiếp tế được đến tay người dân nhanh chóng.
Khoảng 15 giờ, khâu chuẩn bị nhu yếu phẩm đã hoàn tất. Mọi người nghỉ tay uống nước, giải lao. Chừng 15 phút sau, cả đoàn lại tất bật đưa các nhu yếu phẩm lên xe. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng hăng hái tham gia.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đoàn công tác có mặt tại số 4 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh. Một cán bộ hô to: “Có ai ở nhà không, ra nhận đồ tiếp tế đi cô chú ơi”. Anh Đ.V.T (31 tuổi, quê Bắc Ninh, chủ nhà trọ) đã ra đón đoàn công tác và thông báo cho 20 hộ dân thuê trọ ra nhận nhu yếu phẩm.
Một cán bộ căn dặn: “Mỗi hộ chỉ cho một người ra nhận đồ tiếp tế, tránh tập trung đông người”. Phần quà tiếp tế mỗi người dân được nhận, gồm: 15kg gạo, cùng rau, củ... Người dân ra nhận quà ai nấy cũng xúc động thốt lên: “Ôi mấy anh cho nhiều quá... một mình mang không hết”.
Đoàn công tác rời khu nhà trọ của anh Đ.V.T khi trời chuẩn bị đổ mưa. Khoảng 15 giờ 40 phút, khi đoàn vừa di chuyển đến khu nhà trọ trên đường Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh thì cơn mưa ập tới.
Cơn mưa bất chợt và kéo dài chừng 15 phút khiến mọi người ướt sũng. Người dân che dù, mặc áo mưa ra nhận hàng tiếp tế.

Giao quà cho người dân trên đường Ngô Nhơn Tịnh lúc trời đang mưa

Bích Ngân

Đang xếp hàng chờ tới lượt nhận thực phẩm, chị T.T (25 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, hồi TP.HCM chưa siết chặt giãn cách, chị bán gỏi cuốn đầu đường, phụ chồng đóng tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt cho gia đình.
“Từ khi nghỉ việc đến nay cũng 2 tháng. Thực phẩm mua dự trữ đến nay cũng cạn. May là phường hỗ trợ thực phẩm được 2 đợt nên cũng cứu đói cho gia đình tôi cũng như cả xóm. Tôi muốn cảm ơn những người đội nắng mưa, sương gió để chúng tôi được ở nhà lúc này”, chị T. bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.