TP.HCM trao túi an sinh gia đình có F0 tại nhà: 'Biết cảm ơn sao cho hết !'

Bích Ngân
Bích Ngân
25/08/2021 06:37 GMT+7

Đoàn công tác của UBND P.5, Q.Tân Bình (TP.HCM) phối hợp lực lượng quân y thuộc Học viện Quân y trao túi an sinh cho gia đình có F0 trên địa bàn.

Chiều  24.8, đoàn công tác của UBND P.5 (Q.Tân Bình, TP.HCM) phối hợp lực lượng bác sĩ quân y thuộc Học viện Quân y trao túi an sinh, khám bệnh miễn phí cho các gia đình phải chăm sóc trẻ em hoặc có thành viên là F0 đang tự cách ly tại nhà.
Đoàn công tác dự kiến xuất phát lúc 14 giờ, tuy nhiên do mưa lớn nên đến khoảng 15 giờ, đoàn mới bắt đầu đưa các phần quà, gồm: gạo, rau xanh, thuốc men, sữa... ra xe để đem đến nhà người dân. 

Chồng chị T. mất vì Covid-19. UBND P.5 hỗ trợ quà để tiếp sức chị chăm sóc 2 đứa con nhỏ

Ảnh: Bích Ngân

"Cảm ơn vì món quà thiết thực này!"

Khoảng 15 giờ 5 phút, đoàn có mặt tại nhà của ông N.V.H. (54 tuổi). Trước khi vào nhà, cán bộ phun khử khuẩn khuôn viên lối vào. UBND P.5 gửi tặng vợ chồng ông H. và con trai, cùng là F0, hai phần quà.
Ông H. cho biết cách đây 15 ngày ông bị sốt, trước đó đi test Covid-19 thì âm tính nhưng hôm sau, ông thấy trong người không khỏe nên đi test lại thì cho kết quả dương tính Covid-19. “Lúc thấy sốt nghĩ là cảm mạo bình thường. Cả nhà tôi may có thằng con trai út thì âm tính nên đã ở phòng riêng. Dịp này tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương, quân y rất nhiều vì món quà thiết thực này”, ông H. bày tỏ.
Sau khi cho biết mình còn ho và sốt, vợ ông H. nói với các bác sĩ: "Gia đình tôi chưa chích ngừa, dự định chích ngừa vì test nhanh âm tính cách đây mấy ngày”. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ quân y căn dặn vợ chồng ông H: “Để chích ngừa vắc xin phòng Covid-19 thì cô, chú nên đi test Covid-19 lại lần nữa. Chừng nào khỏi bệnh thì liên hệ y tế phường để được hướng dẫn thời gian tiêm vắc xin”.

Bà Lê Thị Phương Thảo, Bí thư P.5, Q.Tân Bình trao quà cho vợ chồng ông H. Phần quà là nhu yếu phẩm, thuốc men...

Ảnh: Bích Ngân

Hẻm 686 đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình) có hơn chục trường hợp F0 đang tự cách ly tại nhà. Tiếp chuyện với nhóm bác sĩ quân y, ông P.N.Đ. (62 tuổi) cho biết gia đình ông hiện đang có 8 người là F0, người bị đầu tiên diễn biến nặng nên được đưa đi cách ly điều trị.

Bác sĩ quân y thăm khám cho gia đình ông Đ.

Ảnh: Bích Ngân

“Bây giờ chú có đang cảm thấy khó thở không? ”, một bác sĩ quân y hỏi. Ông Đ. cho biết: “Mọi ngày bình thường, sáng nay ngủ dậy đầu đau, choáng như say rượu”.
Bác sĩ hỏi tiếp “Gia đình mình có thường hay đo nồng độ ô xy trong máu để theo dõi sức khỏe không?”, ông Đ. trả lời “Chú đo thường xuyên, có lúc 98 rồi 99 chứ không thấp hơn”. 

Đoàn công tác UBND P.5, Q.Tân Bình vận chuyển nhu yếu phẩm đến nhà người dân F0

Ảnh: Bích Ngân

Nhận thấy tình hình sức khỏe các thành viên trong gia đình ông Đ. tạm ổn nên bác sĩ căn dặn tiếp tục theo dõi sức khỏe, chờ khoảng 10 ngày sau test lại Covid-19 xem đã âm tính chưa. Nhận 3 phần quà nhu yếu phẩm từ đoàn công tác, ông Đ. và gia đình không quên gửi lời chúc bình an đến mọi người.

Nhẹ nhõm khi nhận kết quả âm tính

Nằm sát bên nhà ông Đ., bà N.T.K.L. (60 tuổi) mừng rỡ khi tiếp đoàn công tác. Bà L. là giáo viên về hưu, trước đó bà có hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm tại P.5, Q.Tân Bình. Bà L. kể, lúc làm việc không may bị nhiễm Covid-19 nên các cô giáo khác làm chung cũng nhiễm. “Tôi thấy mừng khi nghe thông báo một cô giáo đã âm tính lần 1. Nhưng rồi cũng sốt ruột quá vì mình nhiễm trước, cô đó nhiễm sau mà người ta âm tính rồi, mình chưa biết sao đây”, bà L. tâm sự.

Bác sĩ quân y thuộc Học Viện Quân y lấy mẫu xét nghiệm cho bà L.

Ảnh: Bích Ngân

Đoàn công tác tiến hành test nhanh Covid-19 cho bà L. và thành viên trong gia đình. Sau khoảng 15 phút hồi hộp chờ đợi, khi bác sĩ thông báo kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, gia đình bà L. không khỏi xúc động, vui mừng đến... phát khóc.
Ngoài gửi tặng một phần quà, bác sĩ quân y thăm khám sức khỏe cho bà L. và hướng dẫn cách cải thiện sức khỏe sau khi test nhanh âm tính với Covid-19.
Cạnh nhà bà L. là nơi tá túc của hai vợ chồng ông N.D.V. (50 tuổi). Đón nhận túi quà an sinh, thuốc cho F0 cách ly tại nhà, vợ chồng ông V. vui mừng: “Lúc này mà được tiếp tế nhu yếu phẩm thì thật sự rất quý. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, bác sĩ rất nhiều. Mọi người giữ gìn sức khỏe nghe!”.

Bác sĩ quân y lấy mẫu xét nghiệm cho vợ chồng ông V.

Ảnh: Bích Ngân

Trong lúc bác sĩ thăm khám, ông V. cho biết cách đây mấy ngày, ông đi test nhanh thì kết quả âm tính Covid-19, ông V. thắc mắc không biết vậy có an toàn hay chưa. Lúc này, bác sĩ tiến hành test nhanh Covid-19 cho hai vợ chồng ông V.. Tuy nhiên, kết quả test nhanh cho thấy vợ chồng ông vẫn còn dương tính với Covid-19. Ông V. thoáng bàng hoàng rồi bình tĩnh nói: “Mấy nay tôi thấy trong người bình thường, không có sốt, ho gì hết”.
Một bác sĩ quân y nhanh chóng kêu 4 đồng nghiệp thay găng tay y tế. Sau đó, nhóm bác sĩ căn dặn ông V.: “Đây là trường hợp F0 không triệu chứng. Cô chú tiếp tục cách ly tại nhà, nếu có diễn tiến nặng phải gọi y tế ngay”.

Cùng ngày, đoàn công tác UBND P.5 ghé tặng quà cho gia đình anh N.Q.T.

Ảnh: Bích Ngân

Chiều cùng ngày, đoàn công tác UBND P.5, Q.Tân Bình còn đến một số địa điểm khác để trao túi quà an sinh và thuốc cho F0 cách ly tại nhà. Do có khoảng 110 phần quà, gồm 90 phần cho gia đình có F0 đang tự cách ly tại nhà cùng 20 phần tặng gia đình có con nhỏ... nên đoàn công tác chia 2 nhóm để đi cho kịp thời gian.

Nâng cấp “Túi thuốc F0” hiện có

Chia sẻ với chúng tôi sau chuyến thăm, tặng quà chiều 24.8, bà Lê Thị Phương Thảo, Bí thư P.5, Q.Tân Bình, cho biết thời gian qua nắm tình hình thực tế ở địa phương còn nhiều hộ dân khó khăn, nhất là gia đình cho người F0 nên đã vận động được hơn 100 phần quà hỗ trợ để người dân yên tâm chống dịch.
Chương trình “Túi thuốc F0” được địa phương triển khai, duy trì gần 1 tháng để hỗ trợ gia đình có F0. Ban đầu, túi thuốc này chỉ có thuốc men và sổ tay tuyên truyền Covid-19 gửi cho người dân. Đợt này, P.5, Q.Tân Bình còn gửi thêm sữa trong mỗi “Túi thuốc F0” để người già, trẻ em bồi bổ dinh dưỡng.
"Túi thuốc F0 của P.5, Q.Tân Bình gồm có: sữa, vitamin, nước súc họng, thuốc nhỏ mắt, Paracetamol, nước sát khuẩn tay, khẩu trang. Tùy vào mỗi gia đình sẽ hỗ trợ khác nhau, gia đình có 4 người trở lên sẽ gửi 2 túi thuốc. Gia đình có trẻ em là F0 sẽ gửi thêm chà bông...”, bà Thảo cho biết.

Bất ngờ vì thấy bộ đội vào tận hẻm trao túi an sinh tới người dân TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.