Trải nghiệm vui chơi đêm Countdown mọi năm: “Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn’

31/12/2022 13:42 GMT+7

Cùng nghe gen Z chia sẻ những trải nghiệm “dở khóc dở cười” của họ vui chơi chương trình Countdown (đếm ngược) đón chào năm mới (Tết Dương lịch).

Đỗ Việt Phong (21 tuổi), ngụ tại P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho hay năm nào cũng có thói quen đi xem chương Countdown.

“Lần đầu tiên mình đi xem chương trình Countdown 2020 ở TP.HCM. Lần ấy mình đi xe buýt gần 20 km đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi nhưng sau đó không về nhà trọ được, phải ngồi ở quán cà phê đến tận sáng. Vì mình cứ ngỡ xe buýt hoạt động nguyên ngày, ai ngờ đâu chẳng có, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngây ngô”, Phong kể.

Chương trình Countdown là hoạt động nghệ thuật thường niên để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới

CẨM TUYẾT

Những năm sau, khi tham gia các hoạt động vui chơi cuối năm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phong cho biết anh đã rút kinh nghiệm đi xe máy cá nhân để thuận tiện di chuyển, mặc dù có hơi ùn tắc xe một tý.

Còn Hoàng Duy Đạt (23 tuổi), ngụ tại đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết Đạt đánh mất chiếc điện thoại vào đêm xem chương trình Countdown 2021.

Duy Đạt kể: “Hôm đó mình cùng nhóm bạn vui chơi tuy có chút mệt nhưng khá vui. Lúc ra về mình không thấy điện thoại đâu nữa, có lẽ nó đã rớt trong dòng người đông đúc đó. Mặc dù không phải là chiếc điện thoại quá đắt tiền nhưng nó đã gắn bó với mình một khoảng thời gian dài, lưu giữ nhiều kỷ niệm trong hành trình trưởng thành của bản thân. Kể từ lần đó, mỗi lần đến chốn đông người, mình đều không mang theo những đồ quá giá trị”.

Người người nô nức xuống phố vui chơi chào đón năm mới

CẨM TUYẾT

Bên cạnh đó, Duy Đạt còn thấy có nhiều cảm xúc vào thời khắc giao thừa. “Lúc mọi người cùng nhau hô to câu “Chúc mừng năm mới”, nhìn quanh thấy nhiều cặp đôi cận kề tay trong tay, còn mình thì cô đơn… lại càng cô đơn”, Đạt nói.

Nhớ lại kỷ niệm đón Countdown 2022 “lúc đi hết mình, lúc về hết hồn” của bản thân và hội chị em, Nguyễn Thị Ngọc (22 tuổi), ngụ tại đường số 6, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức chia sẻ: “Đối với mình, Countdown năm nào cũng chất chứa nhiều cảm xúc, mọi người ai ai cũng vui chơi hết mình. Nhưng năm ngoái mình đi giày cao gót, đến lúc nhảy nhót thì đau chân không chịu nổi. Nên năm nay mình đã chuẩn bị giày đế thấp để mang đi chơi cho thoải mái”. Ngọc nói thêm: “Ngày thường đi làm kẹt xe một, nhưng hôm đó người người, nhà nhà xuống phố vui chơi nên kẹt xe làm hội chị em tụi mình đợi mãi mới về được đến nhà”.

Nguyễn Thành Tín, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết lần đầu tiên đón Countdown là cùng với nhóm bạn sinh viên. Thành Tín chia sẻ: “Tết Dương lịch 2021, nhóm mình không đi chơi mà rủ nhau đăng ký đề tài ghi lại những khoảnh khắc trong đêm Countdown tại TP.HCM để làm bài tập cho môn học trên lớp. Tụi mình phải chen vào dòng người đông đúc đón năm mới nên ai cũng khá mệt và cũng có lúc bị lạc nhau”.

Thành Tín tiết lộ chính sự chen chúc đêm Countdown đó cũng đã mang lại cho anh và nhóm bạn nhiều cảm xúc, anh nói: “Đêm đó mình chụp được nhiều tấm ảnh có khoảnh khắc cha cõng con trên vai ngắm pháo hoa, hình ảnh tấm áo ướt đẫm của các cô chú lao công... những khoảnh khắc đó rất đáng nhớ và đó cũng là dịp mình được gắn kết với bạn bè hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.