Trận lở đất chết người kinh hoàng ở Papua New Guinea

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2024 05:41 GMT+7

Chính quyền Papua New Guinea mới đây thông báo với LHQ rằng hơn 2.000 người đã bị chôn sống trong trận lở đất ở nước này vào tuần trước.

Số người bị chôn vùi trong trận lở đất ở tỉnh Enga thuộc miền bắc Papua New Guinea (PNG) vào rạng sáng 24.5 được đưa ra dựa trên ước tính của chính quyền địa phương và con số này đã tăng nhanh. Các cơ quan viện trợ và lãnh đạo địa phương lúc đầu lo ngại có khoảng 100 - 300 người thiệt mạng.

Trận lở đất chết người kinh hoàng ở Papua New Guinea- Ảnh 1.

Người dân tại khu vực xảy ra lở đất ở làng Yambali thuộc tỉnh Enga ngày 25.5

Ảnh: AFP

Sau đó, Trung tâm Thảm họa quốc gia (NDC) của PNG nâng số người thiệt mạng lên hơn 2.000 trong thư gửi cho văn phòng LHQ ở thủ đô Port Moresby hôm 26.5 và được công bố hôm qua (27.5), theo Reuters. Trong khi đó, một cơ quan của LHQ ngày 26.5 ước tính có hơn 670 người chết.

"Không ai thoát khỏi"

Trong thư gửi cho LHQ, NDC còn viết rằng trận lở đất đã gây ra "sự tàn phá lớn đối với các ngôi nhà, vườn cây lương thực và gây ảnh hưởng lớn đến huyết mạch kinh tế của đất nước". NDC khẳng định: "Tình hình vẫn chưa ổn định khi lở đất tiếp tục dịch chuyển chậm, gây nguy hiểm liên tục cho cả đội cứu hộ cũng như những người sống sót".

Mất một lúc 18 người thân trong thảm họa lở đất Papua New Guinea

Trận lở đất xảy ra chủ yếu ở làng Yambali vào khoảng 3 giờ sáng 24.5 (giờ địa phương), trong lúc hầu hết mọi người đang ngủ. Giáo viên Jacob Sowai ở làng lân cận nói rằng có hơn 2.000 người sống trong vùng thảm họa, theo AFP. "Không ai thoát khỏi. Chúng tôi không biết ai đã chết vì hồ sơ đã bị chôn vùi", ông Sowai cho hay.

Trận lở đất đã để lại đống đổ nát cao tới 8 m, chôn vùi hơn 150 ngôi nhà, theo Reuters. "18 thành viên trong gia đình tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát và đất nơi tôi đang đứng, và còn nhiều thành viên khác của gia đình trong làng mà tôi không thể đếm được. Nhưng tôi không thể tìm được thi thể nên đành đứng đây trong bất lực", một cư dân tên Evit Kambu cho hay.

Tính đến hôm qua, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 6 thi thể. LHQ cho rằng số người thiệt mạng có thể thay đổi do các nỗ lực cứu hộ dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiều ngày, theo Reuters.

Công tác cứu hộ diễn ra chậm

Hơn 72 giờ sau trận lở đất, người dân vẫn đang sử dụng thuổng, gậy và tay không để cố gắng di chuyển mảnh vỡ, đất đá và tiếp cận những người sống sót. Báo chí PNG hôm qua đưa tin người dân đã cứu được một cặp vợ chồng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Cặp vợ chồng này đã mô tả việc giải cứu họ như một phép màu.

Trận lở đất chết người kinh hoàng ở Papua New Guinea- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung tại khu vực bị thiệt hại sau trận lở đất ở tỉnh Enga vào ngày 26.5

Ảnh: Reuters

Địa hình khu vực xảy ra lở đất không ổn định, vị trí xa xôi và xung đột giữa các bộ lạc gần đó đang cản trở nỗ lực cứu trợ. Một quan chức LHQ cho hay các đội cứu hộ khẩn cấp, do lực lượng quốc phòng PNG dẫn đầu, đã có mặt tại khu vực lở đất, nhưng chiếc máy xúc đầu tiên chỉ đến được địa điểm này vào cuối ngày 26.5.

Ông Serhan Aktoprak, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại PNG, cho hay ngay cả khi các đội cứu hộ có thể đến khu vực lở đất, mưa, mặt đất không ổn định và dòng nước đang chảy sẽ khiến người dân và đội cứu hộ dọn dẹp các mảnh vỡ gặp nguy hiểm. Ông Aktoprak cho biết thêm vẫn có nguy cơ đất và các mảnh vụn dịch chuyển một lần nữa và hơn 250 ngôi nhà đã bị bỏ hoang do giới chức khuyến cáo người dân sơ tán. Tính đến hôm qua đã có hơn 1.250 người phải di dời.

Cũng theo ông Aktoprak, một số người dân cũng không muốn máy móc hạng nặng và máy xúc vào làng và làm gián đoạn lễ tang. Dù vậy, ông Aktoprak nhấn mạnh các đội cứu hộ khẩn cấp sẽ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót cho đến khi người dân yêu cầu họ dừng lại, theo Đài ABC. 

Bạo lực bộ lạc gây lo ngại

Bạo lực bộ lạc đã gây lo ngại về an ninh cho việc di chuyển bằng đường bộ, buộc quân đội PNG phải hộ tống các đoàn xe của đội cứu hộ tới khu vực xảy ra lở đất, theo Reuters. LHQ cho hay 8 người thiệt mạng, 5 cửa hàng và 30 ngôi nhà bị đốt cháy do bạo lực hôm 25.5.

Chính phủ PNG đã trao quyền bắt giữ người cho quân đội vào tháng 2 trong bối cảnh bạo lực bộ lạc bùng phát khiến ít nhất 26 người thiệt mạng trong một cuộc phục kích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.