Sáng 14.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại công viên Lê Thị Riêng, tức nghĩa trang Đô Thành cũ (phường Hòa Hưng).
Tham dự buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử.
Buổi lễ cũng có sự tham dự của thiếu tướng Trần Chí Tâm, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành của thành phố.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm
ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Lê Thị Riêng từng ghi dấu những mất mát, đau thương của chiến tranh. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống mảnh đất này
ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM là một trong số những nhân chứng cung cấp một số tư liệu góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng xác định vị trí các hố chôn tập thể
ẢNH: NHẬT THỊNH

Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", nhiều năm qua, chính quyền và người dân TP.HCM đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mong đưa các anh về nơi an nghỉ trang nghiêm và trở về với gia đình, đồng đội
ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ nghĩa trang Đô Thành ngày trước đến công viên văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay, những lớp ký ức lịch sử vẫn còn hiện hữu trong tâm thức của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhiều người dân thành phố
ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi lễ tưởng niệm. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang triển khai xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng
ẢNH: NHẬT THỊNH



Theo quan niệm Phật giáo, việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã khuất không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện, gìn giữ sự bình an trong cộng đồng
ẢNH: NHẬT THỊNH
Lễ tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng của Gíao hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết việc tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc
ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là dịp để nhắc nhở tăng ni, phật tử và các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước, cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước
ẢNH: NHẬT THỊNH

Với sự phát triển của khoa học, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, nhiều trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính được kỳ vọng sẽ sớm được nhận diện, giúp các anh trở về với gia đình sau nhiều năm mong mỏi chờ đợi
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bình luận (0)