Trao tiền cho trẻ mồ côi từ ổ dịch chợ Bình Điền

Thanh Đông
Thanh Đông
27/10/2021 03:48 GMT+7

Dịch Covid-19 bùng lên tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) khiến một số người lao động tại ngôi chợ này bị nhiễm rồi lây cho vợ, con. Những người vợ sức yếu đã không chống chọi được với Covid-19, bỏ lại những đứa con thơ dại.

Lóng ngóng ẵm con thơ

Chúng tôi đến thăm nhà anh L.Q.A (37 tuổi) trên đường Đoàn Phú Tứ, P.An Lạc A, Q.Bình Tân vào sáng 25.10. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, anh A. phụ việc cho một sạp cá tại chợ đầu mối Bình Điền. Khi ổ dịch ở đây bùng lên, chợ đóng cửa và vợ anh bị ho, sốt. Lúc này, vợ anh A. đang mang thai tháng thứ 7.

“Có lẽ tôi nhiễm trước rồi lây cho vợ, vì vợ tôi chỉ ở nhà. Tôi làm việc tại chợ, ổ dịch mà. Nhưng vì tôi không có triệu chứng gì nên không biết. Vợ tôi đang mang thai, cơ thể yếu và biểu hiện rõ rệt hơn”, anh A. kể.

Khi vào cơ sở điều trị Covid-19, bệnh tình vợ anh A. trở nặng nên phải mổ bắt con vào ngày 24.7. Lúc đó, cân nặng của bé trai chỉ 1,2 kg, phải nuôi lồng kính. Ngày 4.8, vợ anh qua đời, bỏ lại con thơ vừa sinh được đặt tên là L.M.T và con trai lớn L.N.H (11 tuổi). “Sau một thời gian được bệnh viện nuôi dưỡng thì cháu L.M.T được về nhà, đến nay con đã được hơn 4 kg, bụ bẫm và lanh lẹ”, anh A. chia sẻ.

Ông Ngô Trần Vũ trao tiền cho anh L.Q.A

THANH ĐÔNG

Ông Ngô Trần Vũ, thành viên Quỹ Gieo gạo cùng đồng hành với Báo Thanh Niên trong chuyến thăm này, đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát của gia đình anh A. và trao gia đình anh 2 triệu đồng. “Mong anh và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc hai cháu cho tốt, giúp hai cháu ăn học thành tài ”, ông Vũ động viên gia đình anh A.

Lóng ngóng ẵm con trai vào lòng sau khi nhận tiền hỗ trợ, anh A. xúc động cảm ơn ông Ngô Trần Vũ và Báo Thanh Niên đã quan tâm, thăm hỏi gia đình anh. Hiện cháu L.M.T được các dì chăm sóc, yêu thương nên dù sinh thiếu tháng nhưng hôm nay cháu đã khỏe mạnh, rất đáng yêu.

Ngày 26.10: Thông báo 64 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Cũng làm việc ở chợ Bình Điền, ông N.V.H (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) bị nhiễm Covid-19 từ đây và lây cho cả gia đình. Thật buồn khi vợ ông mất vào ngày 24.7, bỏ lại ông và con trai tên N.H.M, học lớp 5 Trường tiểu học An Lạc, cùng con gái lớn nay 22 tuổi.

Ông H. buồn rầu kể: “Bà nhà bị nhiễm rồi ra đi. Tôi buồn và xót xa quá!”. Bình thường, mình ông H. đi làm, công việc đủ để nuôi cả gia đình. Nhà cha con ông đang ở là nhà thuê, 2,5 triệu đồng/tháng. Tới đây, ông sẽ đưa tro cốt vợ về Sóc Trăng an táng.

Trao cho cháu N.H.M 2 triệu đồng, ông Ngô Trần Vũ động viên, an ủi em M.: “Mong em cố gắng học tập để sau này có một công việc yêu thích và ổn định. Mẹ mất rồi, em phải ngoan để ba yên tâm đi làm lo cho em ăn học”.

Chương trình rất thiết thực

Cũng trong ngày 25.10, ông Ngô Trần Vũ và đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm vào trao 2 triệu đồng cho em T.T.T.X, học lớp 7 Trường THCS An Lạc và em N.D.GI.H (ngụ KP.1, P.An Lạc A, Q.Bình Tân). Đoàn cũng trao cho cặp song sinh L.M.P và L.Đ.P (cùng học lớp 7 Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Q.5) số tiền 3 triệu đồng/em; trao cho anh em N.T.K, học lớp 9 Trường THCS Đào Duy Anh và N.T.T, lớp 4 Trường tiểu học Trung Nhất (cùng Q.Phú Nhuận) số tiền 3 triệu đồng/em. Ba của các em nói trên đều mất vì Covid-19.

Tổng số tiền đã trao trong ngày 25.10 là 20 triệu đồng, được trích từ số tiền 66 triệu đồng do ông Ngô Trần Vũ, đại diện Quỹ Gieo gạo đóng góp cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Ông Vũ chia sẻ: “Quỹ Gieo gạo do rất nhiều người hảo tâm trên cả nước đóng góp để mua gạo và thực phẩm cho người nghèo tại TP.HCM trong giai đoạn giãn cách xã hội từ tháng 7 - 10.2021. Vào ngày 15.10, quỹ đã phát thực phẩm cho 5.838 gia đình (trị giá 300.000 đồng/phần). Khi tổng kết có dư quỹ 66 triệu đồng và ban tổ chức đã quyết định chuyển cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, vì đây là hoạt động rất thiết thực, đáp ứng được sự gửi trao từ những tấm lòng vàng trên cả nước hướng về TP.HCM”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.