Trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/06/2024 07:00 GMT+7

Giữa vùng đồi núi hoang vu, chang chang nắng của xã Diễn Lợi (H.Diễn Châu, Nghệ An), 40 công nhân, kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đang đổ mồ hôi dựng 2 cột cao thế số 381, 382… (đường dây 500 kV mạch 3) Họ già có, trẻ có, nhưng ai cũng siết chặt tay, gồng căng mình với khát khao góp phần cho dự án trọng điểm quốc gia sớm về đích.

NHỮNG "ÔNG CHÚ" KHÔNG CHỊU… NGỒI NHÀ !

Ngày 7.6, chúng tôi đi lại hành trình hơn 230 km của những thành viên trong tổ xung kích của PC Quảng Bình từ TP.Đồng Hới ra vùng đồi núi thuộc xã Diễn Lợi, là công trường đang thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Đi hết những con đường lớn, chúng tôi men theo con đường đất gồ ghề, đèo dốc, dường như chỉ mới được san ủi, xuyên giữa những cánh rừng tràm im vắng bóng người. Đi mãi rồi cũng đến chân cột điện cao thế, từ xa xa đã thấp thoáng những sắc áo da cam ngành điện…

Ông Đặng Văn Ninh, Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Bình, nói rằng 40 người tăng cường cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 đều thuộc hàng "binh hùng, tướng mạnh" của PC Quảng Bình, nhưng trong đó có 2 thành viên khá đặc biệt. Họ là những cựu chiến binh, những "ông già gân".

Trên công trường đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 1.

Công trường thi công cột điện dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua xã Diễn Lợi (H.Diễn Châu, Nghệ An)

NGUYỄN PHÚC

Trên công trường đường dây 500kV mạch 3: 'Thợ già, lính trẻ' dồn sức về đích

Như ông Đoàn Khắc Phục, công nhân Đội quản lý đường dây 110 kV, đã có 34 năm cống hiến cho ngành điện. Ông đã tính đến chuyện nghỉ hưu và "nhường chỗ" cho con trai mình là Đoàn Hoàng Lâm tiếp bước, đổ mồ hôi sôi nước mắt cùng dòng điện quốc gia. Nhưng như một "phản xạ vô điều kiện", người cựu binh này đã giơ tay xung phong khi biết PC Quảng Bình thành lập tổ xung kích tham gia xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 tại tỉnh Nghệ An. "Tôi có tuổi rồi, trước khi nghỉ hưu tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa bởi có thể đây là cống hiến cuối của tôi cho ngành. Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình", ông Phục nói.

Nhưng ngoài thỏa mãn ước nguyện của bản thân, người thợ điện già này còn có một dụng ý khác khi tham gia vào tổ xung kích. "Chân tôi có thể không mạnh bằng, tay tôi có thể không khéo léo bằng các anh em trẻ, nhưng kinh nghiệm tôi chắc chắn có nhiều hơn. Biết đâu số kinh nghiệm đó sẽ giúp ích trong việc dìu dắt, chỉ bảo thêm cho các bạn trẻ …", ông Phục cho hay.

Trên công trường đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 2.

Những người thợ treo mình lắp ráp cột điện cao thế

NGUYỄN PHÚC

Cũng là một cựu chiến binh như ông Phục, công nhân Đội quản lý đường dây 110 kV (PC Quảng Bình), nhưng ông Nguyễn Quốc Hùng có hoàn cảnh khác hơn. Do lập gia đình muộn, nên con ông Hùng còn khá nhỏ, vợ lại đau ốm liên miên. "Những khó khăn của gia đình mình, tôi biết nhưng khắc phục được. Không có lý do gì để một cựu binh như tôi lại thoái thác nhiệm vụ. Nhớ vợ, nhớ con…, cuối ngày tôi vẫn dành thời gian gọi về cho gia đình. Còn sáng ngày ra vẫn sẽ cùng anh em lên cột với tất cả sinh lực", ông Hùng khẳng khái nói.

Giữa công trường bỏng rát, ngổn ngang những thanh sắt, ốc vít và bụi bặm…, những cựu binh như ông Phục, ông Hùng vẫn hăng hái làm việc với sự dẻo dai như thể họ chưa từng dành nhiều thời gian thanh xuân trong quân ngũ. Cánh thợ trẻ nhìn qua 2 "ông chú" đang hì hục, cũng không dám buông tay…

"LÍNH TRẺ" KHÔNG Ở ĐÂY THÌ Ở ĐÂU ?

Tất nhiên, đối với ngành điện, đặc biệt với nghiệp "thợ đường dây" nhọc nhằn, trên công trường không thể thiếu những người trẻ. Họ luôn được giao những công việc cần nhiều đến thể lực và sự nhanh nhẹn. Và theo tìm hiểu của người viết, công việc của 2 tổ xung kích của PC Quảng Bình tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dựng 2 cột điện cao thế 381 và 382, cao lần lượt 55 m và 75 m, lại diễn ra ở khu vực đồi núi, có nhiều khó khăn trong thi công cũng như sinh hoạt thì khối việc cho… người trẻ.

Trương Viết Dũng (24 tuổi, mới vào làm việc ở PC Quảng Bình được gần 3 năm) vốn có chuyên môn là lái xe, nhưng khi ra với công trường đường dây 500 kV mạch 3, ngoài những lúc làm "cán bộ đường lối", Dũng cũng phải xắn tay vào với những công việc đầy nặng nhọc như hết thảy mọi người. "Công việc ở đây nói thật là rất vất vả, nhưng chừng đó là chưa đủ để làm nhụt chí mọi người. Em cũng cố gắng, anh em làm được thì em làm được", Dũng nói.

Vừa leo xuống từ cột điện, tay vuốt mồ hôi, anh công nhân 25 tuổi Võ Khắc Minh Đức cũng khẳng khái bảo rằng mình tự hào khi có mặt ở đây… "Những người thợ trẻ như chúng tôi không ở đây thì còn ở đâu nữa? Phải ở đây vì các chú, các bác cần mình, phải ở đây để nâng cao tay nghề, trui rèn bản thân tốt hơn", Đức cho biết.

Trên công trường đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 3.

Bữa cơm dã chiến của anh em công nhân ngay dưới chân trụ điện

NGUYỄN PHÚC

Như phân tích của một "ông chú" khác cũng có mặt tại công trường là ông Hoàng Chiến Sinh, Đội trưởng quản lý đường dây 110 kV PC Quảng Bình, tổ trưởng tổ xung kích số 1, thì trước khối lượng công việc nhiều và có áp lực về thời gian… cần lắm những người thợ trẻ. "Các cấu kiện để dựng cột rất nặng, lại cần phải đưa lên cao, cố định bằng các ốc vít… Nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ không hề dễ khi thao tác ở trên cao, giữa cái nắng mùa hè bỏng rát", ông Sinh chốt hạ.

Có lẽ chính vì vậy, trong những lời chia sẻ, dặn dò của mình với toàn bộ tổ xung kích ngay dưới chân cột, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Bình, nhắc nhở ngoài cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ cũng cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công. "Đưa đội hình gồm những con người này đi tăng cường cho dự án đường dây 500 kV mạch 3, chúng tôi đều có dụng ý hết. Trong đội ngũ phải có những người thợ lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm và cũng đồng thời có những người thợ trẻ để vừa mang tính kế thừa, có sức trẻ để đảm bảo công việc hoàn thành một cách tốt nhất", ông Trung cho hay.

Chúng tôi toan chào từ biệt những người thợ đường dây để ra về thì vừa hay đến giờ cơm trưa, lúc đã quá ngọ. Những hộp cơm được vận chuyển từ rất xa để đến với mọi người. Trong chiếc lán bạt được căng lên tạm bợ, chúng tôi ngồi ăn bữa cơm dã chiến cùng anh em thợ thầy. Bữa cơm đạm bạc mà sao ai cũng nở những nụ cười, mang niềm tin rằng sẽ "về đích" cho nhiệm vụ của dự án điện lưới trọng điểm quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.