Từ những điểm chào cờ trải dài theo chiều dài đất nước, một không khí thiêng liêng, tự hào được lan tỏa, nhắc nhớ về lịch sử dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Sáng ngày 2.9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cơ sở Đoàn cả nước đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
Từ các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư đến những địa danh nơi địa đầu, cực Nam Tổ quốc, màu cờ đỏ sao vàng hiện diện trong không gian của ngày Tết Độc lập. Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cùng đứng trang nghiêm dưới cờ, hát Quốc ca.
Mỗi địa phương có một cách tổ chức, một không gian khác nhau, nhưng cùng chung một khoảnh khắc: hướng về Quốc kỳ và Tổ quốc.
Địa đầu Đông Bắc, sắc cờ lan tỏa
Ở Quảng Ninh, tuổi trẻ thành phố đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại các cơ sở Đoàn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Hoạt động cũng tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa trong tuổi trẻ, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương.

Thanh niên TP.Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các cơ sở Đoàn
ẢNH: C.T.V
Tại Hải Phòng, đúng 7 giờ, đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn đồng loạt có mặt, trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.
Trong khoảnh khắc ấy, thanh niên thành phố cùng hòa chung nhịp đập tự hào với hàng triệu trái tim Việt Nam. Nghi thức "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh, góp phần lan tỏa tình yêu đất nước trong thế hệ trẻ.
Từ Hưng Yên đến Hà Nội: ký ức lịch sử trong tiếng Quốc ca
Tại Hưng Yên, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng màu áo thanh niên tại các điểm chào cờ. Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt hướng về Quốc kỳ, cất cao lời Quốc ca.
Mỗi tiếng hát không chỉ thể hiện niềm tự hào trong ngày Tết Độc lập, mà còn là lời tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

Thanh niên Thủ đô Hà Nội vào lăng viếng Bác
ẢNH: C.T.V
Từ niềm tự hào ấy, thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi – Yêu Tổ quốc bằng hành động" được cụ thể hóa bằng tinh thần học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và dựng xây quê hương.
Tại Hà Nội, hàng ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi thủ đô cùng hướng về cờ đỏ sao vàng, cất vang Quốc ca. Từ trụ sở cơ quan, đơn vị đến trường học, khu dân cư trên khắp địa bàn thành phố, những tiếng hát trong cùng thời khắc hòa thành một âm hưởng chung của ngày Quốc khánh.
Sau nghi thức chào cờ, các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập và ngày Tết Độc lập; nhắc nhớ thế hệ trẻ về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Trong không gian của Thủ đô – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 – nghi thức chào cờ vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt, kết nối ký ức lịch sử với trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.
Đi dọc đất nước, một lời yêu nước
Từ miền Bắc, nhịp chào cờ tiếp tục lan tỏa vào miền Trung. Tại Đà Nẵng, đúng 7 giờ sáng, tuổi trẻ thành phố đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng về Quốc kỳ, hát vang Quốc ca, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thanh niên TP.Đà Nẵng dự Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
ẢNH: C.T.V
Nghi thức chào cờ không chỉ là hoạt động hướng về ngày Quốc khánh, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đi tiếp về phương Nam, Tây Ninh cũng rực sắc đỏ trong sáng 2.9. Đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trong không khí thiêng liêng, xúc động.
Giữa nhịp sống thường ngày, khoảnh khắc hàng ngũ thanh niên cùng đứng dưới cờ, cùng hát Quốc ca tạo nên một hình ảnh giản dị nhưng giàu sức lan tỏa: tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện bằng sự hiện diện, bằng niềm tự hào và bằng trách nhiệm của mỗi người trẻ.
Lá cờ khổng lồ ở cực Nam
Nếu những điểm chào cờ trên hành trình từ Bắc vào Nam tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt, thì tại Mũi Cà Mau, hình ảnh lá cờ Tổ quốc khổng lồ được nâng cao giữa cực Nam đất nước đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt.
Ngày 2.9, tại Cột cờ Hà Nội, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân tham dự Lễ chào cờ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân Cà Mau tham dự Lễ chào cờ
ẢNH: C.T.V

Niềm tự hào về Tổ quốc của người trẻ
ẢNH: C.T.V
Ngay sau đó, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh đồng loạt nâng cao lá cờ Tổ quốc khổng lồ có diện tích 2.025 m², trọng lượng khoảng 320 kg, được may bằng vải siêu bền.
Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng phủ rộng giữa không gian Mũi Cà Mau trở thành hình ảnh giàu sức biểu tượng trong ngày Quốc khánh.
Đặc biệt, sau khi kiểm tra hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings chính thức xác lập kỷ lục "Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam".
Một lá cờ được nâng lên ở cực Nam, nhưng thông điệp lại lan tỏa theo chiều dài đất nước: niềm tự hào về Tổ quốc, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.
Bình luận (0)