Từ nhân viên văn phòng tới nghệ sĩ nhạc kịch tại Mỹ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/05/2022 07:10 GMT+7

Có 2 từ chính xác nhất để nói về Thiện là đam mê và kiên định. Điều này đã thôi thúc chàng trai làm văn phòng đi một hành trình dài và vượt nhiều chông gai trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch Mỹ như giấc mơ ngày nhỏ.

Nguyễn Hoàng Thiện (28 tuổi) là một trong số những người trẻ Việt Nam xuất sắc giành học bổng thạc sĩ Fulbright tới Mỹ khóa 2021 - 2022. Anh chọn ngành nghiên cứu nhạc kịch tại ĐH Temple, Philadelphia.

Nguyễn Hoàng Thiện (phải) thử trang phục cho đêm diễn sắp tới tại TP.HCM

NVCC

Chưa đầy 1 tuần sau khi vào nhập học, Thiện được giao một vai lớn trong vở nhạc kịch tại đây. Đến khi kết thúc học kỳ thứ 2, anh có tổng cộng 3 vai trong 2 vở nhạc kịch và 1 vở kịch nói, đều là vai chính và thứ chính. Chàng nhân viên văn phòng trong một công ty truyền thông từng đảm nhiệm việc bán vé, quảng cáo, chạy sự kiện ở Việt Nam, từng bị chê “hát dở” ấy đã thực hiện giấc mơ như thế nào?

Người đầu tiên của gia đình học đại học

Thiện sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông có 3 chị em ở TP.HCM. Hai chị lớn dừng việc học sớm để phụ mẹ nuôi Thiện và đi làm. Nhiều người nói với mẹ Thiện “nếu nó học không được thì cho đi học nghề, đi làm kiếm tiền". Mẹ Thiện bỏ ngoài tai và luôn động viên con học. Nhiều năm, mẹ phải đi vay tiền cho Thiện học thêm tiếng Anh vì thấy sự yêu thích và tiềm năng của con trai mình.

Năm lớp 10, tình cờ nghe ca khúc I dreamed a dream trong vở nhạc kịch Les Misérables ở một cuộc thi âm nhạc, Thiện bị hút hồn, từ đó ngày nào cũng tìm hiểu về nhạc kịch. Là sinh viên ngành quan hệ quốc tế, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Thiện vừa học vừa làm. Một phần tiền kiếm được, Thiện đi học luyện thanh cho thỏa đam mê, nhưng khi hết tiền, việc học cũng đành bỏ ngỏ.

Giây phút được tuyển chọn, được đứng trên sân khấu nhạc kịch, solo nhiều phân đoạn trong chương trình “Broadway in Vietnam" do Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức năm 2013 ở Nhạc viện TP.HCM trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời Thiện.

“Những buổi tập luyện nghiêm túc, một người thầy có tâm, được hát, nhảy, diễn xuất với những người bạn nhiều đam mê, tôi hiểu ra rằng đây là cách nghệ thuật đích thực nên được thực hiện. Đây là thứ tôi muốn làm với cuộc đời mình”.

Ngày ấy Thiện cũng không đủ tiền để đi học. Anh tìm kiếm những cơ hội được hát, được nhảy, được diễn xuất trong những cuộc thi ở trường đại học và những học bổng. Anh được tuyển chọn vào chương trình đào tạo nhạc kịch cho các nghệ sĩ ASEAN ở Thái Lan, Indonesia 2015, 2016. Anh có vai diễn trong chương trình World Youth Theater trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên thế giới tại Ai Cập vào tháng 12.2019.

Chàng nhân viên văn phòng cũng là đại biểu chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSEALI 2017 tại Massachusetts, Mỹ trong 5 tuần với chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực. “Giây phút suốt đời tôi không quên, đó là 1 giờ sáng ngày sinh nhật tuổi 23, ngày 17.9.2017, tôi lén tách đoàn đi 5 tiếng để tới Broadway, New York nổi tiếng khắp thế giới và đứng giữa Quảng trường Thời đại nói với bản thân: Mình làm được rồi. Tôi sẽ phải quay lại Mỹ để học nhạc kịch”, Thiện kể.

Thiện trong nhạc kịch Head Over Heels tại Mỹ

Vì những người cùng nâng nhau lên

Cơ hội được học nhạc kịch bài bản nhất đến với Thiện khi anh chính thức giành học bổng Fulbright. Trước đó, chưa bao giờ Thiện tự nhận mình là nghệ sĩ mà chỉ giới thiệu mình là một người đam mê nhạc kịch. Mãi đến lớp học diễn xuất đầu tiên mà anh được học vào tháng 8 năm ngoái, được giao nhiều vai diễn, được… trả tiền để biểu diễn tại Mỹ, anh đã tự tin giới thiệu bản thân là một nghệ sĩ nhạc kịch.

Thiện vừa trở về TP.HCM để thực hiện đêm nhạc kịch đầu tiên của mình, kết hợp cùng nhạc trưởng Dustin Tiêu (Tiêu Nguyễn Đức Anh), nơi mà anh vừa là tổng đạo diễn, diễn viên, vừa đảm nhiệm việc truyền thông, thiết kế, bán vé... Phần trang phục của đêm diễn được thiết kế bởi những sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Thiện cho hay sau đêm diễn anh sẽ quay trở lại Mỹ học thêm những kiến thức về biên kịch, đạo diễn sân khấu để khi trở về Việt Nam có thể viết những vở nhạc kịch riêng, làm những đêm nhạc mới, kể những câu chuyện về các chủ đề “nóng” trong đời sống đương đại.

Thiện muốn những khán giả tới xem nhạc kịch của mình không chỉ để giải trí mà sẽ rời khán phòng với những câu hỏi, những phát hiện mới, nhìn thấy bản thân, hoặc tìm được cho mình một thông điệp. Anh cũng quan tâm tới việc giảng dạy, để những ai đam mê nhạc kịch được trao cơ hội.

Thiện trong nhạc kịch The Secret Garden tại TP.HCM 2016

"Khi tôi hoàn thành một vở diễn ở trường, thầy trưởng khoa sẵn sàng giới thiệu tôi cho một vai diễn tại một nhà hát danh giá ở Philadelphia (Mỹ). Còn khi tôi kết thúc phần biểu diễn ở Ai Cập, một người bạn chạy tới hỏi: “Bạn làm gì ở Việt Nam?”, “Tôi làm văn phòng”, “Bạn cần phải theo đuổi nghệ thuật, đừng lãng phí những khả năng”. Sau lần đó, tôi về TP.HCM, viết đơn xin nghỉ việc và quyết tâm nộp học bổng. Sau mọi thứ, tôi hiểu ra sức mạnh của một cộng đồng sẵn sàng nâng nhau lên và tầm quan trọng của việc trao cơ hội cho người trẻ”, Thiện bộc bạch.

Thiện còn nhớ năm 9 tuổi anh đứng hàng đầu và hát Vì một thế giới ngày mai cùng các bạn chào đón SEA Games 22 lần đầu tổ chức ở Việt Nam. Cậu bé 9 tuổi ngày ấy cúi gằm vì ngại ngùng. Và rồi 25 tuổi, cậu ngẩng cao đầu và hát trước sân khấu hơn 3.000 khán giả ở Ai Cập và 26 tuổi được trao cơ hội bằng học bổng Fulbright, liên tiếp được hát trong những sân khấu hoành tráng tại Thái Lan, Mỹ, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.