Ngày 8.8, tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng Chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Mùa Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Điện Biên.
Dấu ấn về một hành trình của tuổi trẻ
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao nhiều nguồn lực an sinh xã hội và công trình thanh niên cho địa phương. Trong đó, có công trình "Ngôi nhà hạnh phúc", các suất học bổng dành cho học sinh, 700 bản đồ và 700 cờ Tổ quốc, sân chơi thiếu nhi, tủ sách thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng và 3 máy lọc nước.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng công trình an sinh xã hội cho xã Sín Thầu
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 khăn quàng đỏ là quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số.
Ngay sau chương trình, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới thăm các gia đình chính sách. Đoàn sẽ đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ Sừng Gia Tư và Pờ Gia Tư.

Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Trước đó, đoàn công tác đã tham gia nhiều hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống tại Điện Biên như: thăm Đồn Biên phòng Leng Su Sìn và đội hình chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Trong hành trình, đoàn công tác đã thăm, viếng đền thờ Bác Hồ và đền thờ các Anh hùng, người dân tử nạn tại chiến trường Điện Biên; dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Trần Văn Thọ tại Đồn biên phòng Leng Su Sìn.

Đoàn công tác trao quà tặng các bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Chia sẻ về hành trình tại Điện Biên, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10. 2026) và triển khai Đề án "Thanh niên Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".
Hành trình được triển khai theo 7 chặng và đây là chặng 4 được triển khai tại tỉnh Điện Biên, vùng đất gắn với rất nhiều địa danh lịch sử của dân tộc.

Anh Nguyễn Kim Quy dâng hương tại các di tích lịch sử ở Điện Biên
ẢNH: ĐĂNG HẢI
"Với các hoạt động trải dài từ phường Điện Biên Phủ đến xã Sín Thầu và cột cờ A Pa Chải, Chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 góp phần đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với thanh niên, thiếu nhi và người dân vùng biên giới.
Đồng thời, tạo dấu ấn về một hành trình của tuổi trẻ hướng về những địa bàn giàu truyền thống lịch sử, nơi mỗi cột mốc, lá cờ và màu áo thanh niên đều gắn với tình yêu và trách nhiệm đối với Tổ quốc", anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ.
Lan tỏa hành trình đến mọi miền Tổ quốc
Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của T.Ư Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dành cho địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn này.
Ông Đặng Thành Huy cho rằng, những phần quà, công trình được trao tặng có ý nghĩa thiết thực, nhưng quý giá hơn là tình cảm, sự động viên mà tuổi trẻ cả nước dành cho đồng bào nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Kim Quy và ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, trao quà cho người dân
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Theo ông Đặng Thành Huy, mỗi lần các đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội đến thăm, làm việc và trao quà, người dân Sín Thầu càng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đối với vùng biên giới.
Đặc biệt, việc lựa chọn Sín Thầu là một điểm đến trong Chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" càng thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với địa bàn này.

Ông Đặng Thành Huy phát biểu tại chương trình
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Chia sẻ về xã Sín Thầu, một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, ông Huy khẳng định niềm tin và khát vọng vươn lên mãnh liệt. Ông Huy cam kết sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Sín Thầu trở thành điểm sáng về sự bình yên và phát triển nơi biên cương, đồng thời mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục lan tỏa những hành trình ý nghĩa này đến mọi miền Tổ quốc.
Bình luận (0)