Từ TP.HCM về 'miền đất lửa', nối dài nghĩa tình

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Hành trình từ TP.HCM về Huế, Quảng Trị không chỉ là chuyến về nguồn, mà còn nối dài nghĩa tình với gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 11 - 14.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức chương trình "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa", với sự tham gia của hơn 100 cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản. Đoàn do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM cùng nhiều cán bộ tuyên giáo, dân vận, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố và cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn.

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết chương trình về nguồn là hoạt động thường niên của TP.HCM, kết hợp tham quan, tìm hiểu các "địa chỉ đỏ" cùng với hoạt động tri ân

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 2.

Trong hai ngày 11 - 12.8, đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và dâng hương, dâng hoa tại di tích Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: QUANG ĐỊNH

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Nghĩa trang quốc gia đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 4.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 5.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn rộng 14 ha trên khu đồi Bến Tắt, cạnh quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 6.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị rộng 25 ha, được xây dưới thời Nguyễn. Sau đó, người Pháp xây dựng thêm đồn cảnh sát, nhà tù, nơi chỉ huy các binh chủng, bưu điện, trạm xá, kho gạo… Từ 1954 - 1971, các công trình xây dựng từ thời Nguyễn ở trong thành bị tàn phá nặng nề. Sau đó, nơi đây được xây dựng thành doanh trại đóng quân, sân vận động, nhà lao và dựng thêm một số lô cốt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 8.

Năm 1972, thành cổ bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại một số đoạn tường gạch loang lổ vết đạn và 2 cổng tiền, hậu chưa sụp đổ. Trong cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28.6 đến 16.9.1972), nơi đây đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 9.

Chị Trần Thị Hồng Diễm, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang triển khai đồng loạt trên cả nước, những người làm báo càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. "Chúng tôi hiểu rằng ngòi bút không chỉ có nhiệm vụ kể lại những gì đã xảy ra, mà còn có thể góp phần làm một điều gì đó cho những người đang sống và cho cả những người đã nằm xuống", nữ biên tập viên xúc động bày tỏ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 10.

Hoạt động về nguồn là dịp để cán bộ tuyên giáo, dân vận và những người làm công tác báo chí, xuất bản TP.HCM tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với đất nước

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 11.

Bên cạnh hoạt động về nguồn, chương trình dành nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội tại TP.Huế và Quảng Trị với hàng trăm phần quà gửi tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho học sinh, tủ sách gửi tặng nhà trường với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng cùng nhiều hiện vật

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 12.

TP.Huế và tỉnh Quảng Trị là 2 địa phương có nhiều địa danh, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn. "Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm sẻ chia của đoàn công tác, những người làm công tác tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản với bà con địa phương", ông Dương Anh Đức chia sẻ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 13.

Một học sinh ở xã Ái Tử (Quảng Trị) nhận quà từ đoàn công tác

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 14.

Trong "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa", các đại biểu có cơ hội tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương (trong ảnh là hướng dẫn viên giới thiệu tổng quan về kinh thành Huế)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ TP.HCM về miền đất lửa, nối dài nghĩa tình - Ảnh 15.

Bên trong nhà liên hợp thuộc di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị)

ẢNH: SỸ ĐÔNG


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.