U.19 Hà Nội: Một 'cánh én nhỏ' Quang Hải 2.0 có làm nên mùa xuân?

06/04/2022 05:21 GMT+7

Bài toán khó cho HLV Lê Đức Tuấn khi đội bóng thủ đô vắng 2 trụ cột Trung Thành và Lạc Dương do thẻ phạt. Liệu sự trở lại của Anh Tú, người được xem là Quang Hải đệ nhị có giúp những đứa trẻ bầu Hiển thắng trận chung kết derby thủ đô.

Niềm vui của U.19 Hà Nội khi vào chung kết giải U.19 Quốc gia

MINH HIẾU

Với U.19 Hà Nội, hành trình đi đến với trận chung kết năm nay, trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Họ dễ dàng có được chiến thắng huỷ diệt 6-1 trước Bình Định, nhưng lại bị SLNA cầm chân. Ở trận cuối vòng bảng, mãi đến những phút cuối cùng, lứa đàn em Quang Hải mới thực sự mở máy để giành chiến thắng 2-0 trước Đồng Tháp, giành ngôi đầu bảng B đối đầu với U.19 HAGL ở tứ kết.

Tại vòng knock-out đầu tiên, phải vất vả lắm thì U.19 Hà Nội mới đánh bại được đội bóng trẻ phố Núi nhờ bàn thắng có phần may mắn đến từ tình huống bắt bóng như kiến tạo của thủ môn Trung Kiên. Đó cũng là trận đấu mà Quang Hải đệ nhị là Anh Tú bị đuổi khỏi sân vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Tưởng chừng, đội bóng trẻ thủ đô sẽ rất vất vả khi chạm trán á quân U.19 Học viện Nutifood ở bán kết. Nhưng bóng đá trẻ luôn có bất ngờ và những gì diễn ra trong buổi chiều ngày 4/4 đã phản ánh đúng phong độ thất thường của những cầu thủ ở cái ngưỡng cửa chuyên nghiệp.

Anh Tú lại sau chiếc thẻ đỏ ở vòng tứ kết

MINH HIẾU

Với chất lượng đội hình của mình, U.19 Học viện Nutifood gần như chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 1 và có được bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Quốc Việt ở cuối hiệp đầu tiên. Nhưng những gì diễn ra trong hiệp 2 đã khiến cho tất cả phải bất ngờ. U.19 Hà Nội dường như bừng tỉnh sau 45 phút đầu tiên thi đấu như ngủ mơ giữa ban ngày. Cú đúp bàn thắng từ chấm 11m của Lạc Dương, cùng một pha lập công của Văn Sơn, giúp cho lứa đàn em Quang Hải ngược dòng đánh bại đối thủ 3-1, qua đó ghi tên mình vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Trở về từ cõi chết, khỏi nói hết niềm vui sướng của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, nhưng khi vị tướng trẻ chưa kịp vui thì trước mắt đã là nỗi lo về sự thiếu hụt nhân sự. Theo đó, với việc đã nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó, hai trụ cột là Trung Thành và Lạc Dương sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng nhất của đội nhà. Sự trở lại của Quang Hải đệ nhị là Anh Tú, sẽ trở nên lạc lõng khi bên cạnh anh không còn có những đối tác ăn ý nhất.

U.19 Hà Nội thiếu vắng đội hình trong trận chung kết

VIẾT ĐỊNH

Trong lối chơi của U.19 Hà Nội được HLV Lê Đức Tuấn xây dựng, vai trò của Anh Tú là khá nổi bật bên hành lang cánh trái. Gần như mọi đường lên bóng của đội đều xuất phát bên cánh này với cái chân trái khá dị của cầu thủ số 18. Nhưng đó là thời điểm ông Tuấn có đủ sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ trung tâm Lạc Dương và Trung Thành. Giờ đây, còn mỗi cánh én nhỏ Anh Tú, liệu Quang Hải 2.0 có làm nên mùa xuân cho đội nhà. Rất khó chứ không phải khó.

Đó cũng chính là lý do mà HLV Lê Đức Tuấn phải tiến hành phân tích đối thủ ngay trong đêm, khi vừa cùng đội nhà giành vé dự trận chung kết. Nhưng biết đâu được, trong "cái khó lại ló cái khôn". U.19 Hà Nội vẫn còn đó những lá bài úp chưa được mở. Biết đâu bất ngờ, kẻ thay thế lại sắm vai người hùng ở trận đấu quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.