Ivashchenko chia sẻ lại trải nghiệm của bản thân: “Tôi vẽ nỗi sợ của mình. Tôi sợ chiến tranh. Tôi sợ khi nghe tiếng súng nổ trên đường".
"Rất đáng sợ, rất tăm tối khi ở trong hầm. Không có ánh sáng. Chúng tôi dùng nến và đèn pin. Có rất nhiều người xung quanh. Chúng tôi ngủ trên sàn nhà trong nhiều ngày. Cứ mỗi ngày lại càng tệ hơn. Sau đó các vụ nổ lớn xảy ra, thậm chí ở tầng hầm, các bức tường bắt đầu rung lên. Khi họ bắt đầu bắn vào ngôi nhà, trần nhà đổ sụp xuống trong hầm. Tầng hầm cũng bắt đầu bị trúng đạn. Sau đó một đám cháy lớn nổ ra", cô bé nói thêm.
![]() |
Tranh Ivashchenko vẽ khi ở trong hầm tránh bom |
reuters |
Ivashchenko, mẹ và ông bà của cô bé nằm trong số những người đã có thể sơ tán khỏi Mariupol và đến thành phố Krakow ở Ba Lan an toàn.
“Thành phố này rất đẹp, tôi rất thích ở đây, sự yên tĩnh này. Tôi đã tốt hơn rồi, không có tiếng súng ở đây", Ivashchenko cho biết.
Chính quyền TP.Mariupol nói đã có hơn 5.000 người thiệt mạng khi giao tranh xảy ra tại đây. Chưa thể xác minh số liệu này.
Hiện vẫn còn khoảng 100.000 người kẹt lại trong thành phố từng có 400.000 dân này.
| Chiến sự vẫn tiếp diễn, Mariupol nguy cấp |

Bình luận (0)