Vết bớt ở hông bỗng ngứa, chảy máu, ai ngờ là ung thư giai đoạn 2

Thiên Lan
Thiên Lan
20/08/2023 15:24 GMT+7

Người phụ nữ nghĩ rằng cái đốm trên da suốt bao năm là cái "bớt" cho đến lúc nó bắt đầu chảy máu khi cô gãi. Hóa ra là ung thư da giai đoạn 2.

Năm 2009, cô Ilia J. Smith (29 tuổi) đang ở một spa với bạn của cô, Tracee Blackburn. Khi cô Smith bước vào hồ bơi, người bạn - vốn là một y sĩ chuyên về da liễu, đột nhiên chăm chú nhìn vào đốm lớn trên hông phải của Smith. Nhưng Smith vội trấn an người bạn: Ôi! Cái bớt ấy mà! 

Cô y sĩ Blackburn đã xem xét kỹ hơn và không tin rằng nó chỉ là cái bớt, nên cảnh báo Smith để mắt đến khu vực đó. Để thận trọng hơn, Smith đã hỏi mẹ cô và xác nhận rằng cái bớt này đã có từ ngày xưa, theo hãng tin Insider.

Hơn một thập niên sau, bạn của cô đã đúng: Vết bớt của Smith cuối cùng được chẩn đoán là khối u ác tính - một dạng ung thư da nguy hiểm nhất.

Vết "bớt" ở hông bỗng ngứa, chảy máu, hóa ra là ung thư giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Cô gái nghĩ rằng vết đốm trên da suốt bao năm là cái "bớt" cho đến khi nó bắt đầu chảy máu khi cô gãi

SHUTTERSTOCK

Vết bớt bắt đầu ngứa và chảy máu

Năm 2020, khoảng 1 năm sau khi sinh con, vết bớt của Smith bắt đầu ngứa. Vài tháng sau, khi đang tắm, cô vô tình cào móng tay vào khiến nó chảy máu, theo Insider.

Học viện Da liễu Mỹ khuyến cáo rằng bất cứ khi nào nốt ruồi hoặc đốm trên da bắt đầu ngứa hoặc chảy máu, bạn nên đến bác sĩ da liễu kiểm tra.

Smith ngay lập tức nhớ đến ngày trước tại spa và gửi cho người bạn y sĩ một bức ảnh, người này đã thúc giục cô đi làm sinh thiết.

Smith đã đến phòng khám của tiến sĩ Dianne Davis, một bác sĩ da liễu, và được chẩn đoán bị khối u ác tính giai đoạn 2B - cấp độ nặng hơn của ung thư da giai đoạn 2.

Một cuộc khảo sát mới của Học viện Da liễu Mỹ cho thấy đa số mọi người không quan tâm lắm đến ung thư da, mặc dù nhiều người có các yếu tố khiến họ có nguy cơ mắc bệnh.

Là người thích hoạt động ngoài trời, Smith sống ở Philippines, California và Texas (Mỹ), tất cả những nơi này đều có khí hậu đầy nắng. Cô cũng sử dụng giường tắm nắng và khi thoa kem chống nắng, cô ấy đã chọn "thêm kem dưỡng da rám nắng có chỉ số SPF 3 hoặc 7".

Cô tiếc vì đã không sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao hơn. Kem chống nắng phù hợp có thể ngăn ngừa tổn thương da nghiêm trọng hơn.

Vết "bớt" ở hông bỗng ngứa, chảy máu, hóa ra là ung thư giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị khối u ác tính giai đoạn 2B - cấp độ nặng hơn của ung thư da giai đoạn 2

SHUTTERSTOCK

Cô Smith nói: Lẽ ra tôi đã có thể bảo vệ làn da của mình và có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này.

Bây giờ cô phải kiểm tra liên tục và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh ánh nắng mặt trời.

Vì ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết nên cô Smith chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ tổn thương ung thư. Nhưng quá trình khá phức tạp đã cắt đi một mảnh mô 8x4 cm.

Sau ca phẫu thuật, Smith phải kiểm tra ung thư da 3 tháng một lần trong 2 năm. Hiện 6 tháng cô mới phải kiểm tra 1 lần.

Suy nghĩ về trải nghiệm của mình, cô Smith cho biết điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được bất kỳ thay đổi nào trên da. "Nếu bạn có tàn nhang hoặc nốt ruồi, hãy nhìn vào chúng và đi bác sĩ kiểm tra ít nhất mỗi năm 1 lần", theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.