Vì sao gen Z thường có xu hướng đi xa nhà để học tập, làm việc?

Thảo Phương
Thảo Phương
03/02/2023 10:00 GMT+7

Gen Z được đánh giá là một thế hệ năng động, ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Do đó, không ít bạn trẻ chọn rời xa gia đình để đi học, đi làm, tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân ở những thành phố mới.


Vì sao gen Z thường có xu hướng đi xa nhà ? - Ảnh 1.

Nhiều gen Z chọn đi xa nhà để học tập và làm việc

THẢO PHƯƠNG

Giúp bản thân trưởng thành và hướng đến những điều tốt đẹp hơn

‏Với mong muốn khám phá những vùng đất mới và phát triển bản thân nhiều hơn, Nguyễn Đình Thái Bảo, du học sinh của Trường ĐH Nantes (Pháp) đã quyết định rời xa gia đình và đi du học sau khi tốt nghiệp THPT. Sau 3 năm ở Pháp, chàng trai gen Z chia sẻ: "‏‏Việc sinh sống và học tập ở Pháp đã cho mình nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích. Khám phá được vẻ đẹp văn hóa, con người ở châu Âu đặc biệt là Pháp. Được giao lưu văn hóa với các bạn bè quốc tế là một điểm mạnh lớn và đặc biệt đó là cơ hội lớn giúp bản thân mình trưởng thành và hướng đến những điều tốt đẹp hơn".

Vì sao gen Z thường có xu hướng đi xa nhà ? - Ảnh 2.

Anh chàng gen Z Thái Bảo quyết định đi du học ở Pháp với mong muốn khám phá những vùng đất mới và phát triển bản thân

NVCC

‏Anh chàng gen Z cũng cho biết thêm, mặc dù khoảng thời gian đầu gặp khó khăn về vấn đề giao tiếp, thay đổi thời tiết, việc lệch múi giờ và thức ăn không giống ở quê hương. Tuy nhiên, nhờ sự thích nghi nhanh chóng nên chỉ sau một tháng anh chàng này đã vượt qua những khó khăn ban đầu: "‏‏Mình luôn nghĩ áp lực sẽ tạo nên kim cương nên mình luôn cố gắng, cố gắng cho tương lai của mình tốt đẹp hơn, thành quả ngọt ngào là minh chứng cho sự nỗ lực của mình", Bảo nói.‏

‏Không chỉ muốn khám phá, tìm cơ hội phát triển mà nhiều gen Z còn muốn đi học xa nhà để tự lập hơn.

Phan Văn Tâm, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (TP.HCM) chia sẻ: "Ngày trước ba mẹ không đồng tình với việc mình đi học ở TP.HCM và khuyên mình học ở Đà Nẵng cho gần nhà. Nhưng vì không muốn dựa dẫm vào ba mẹ mình đã quyết định vào Nam để theo đuổi ước mơ và học tập ở ngôi trường mà mình yêu thích".

‏Bên cạnh việc học tập ở ngôi trường mơ ước, Tâm còn trưởng thành hơn nhờ việc đi làm thêm. "Công việc làm thêm đã giúp mình trang trải được một phần chi phí sinh hoạt, ít xin tiền gia đình, giúp mình hiểu và trân quý hơn sức lao động của ba mẹ. Hơn nữa, công việc làm thêm còn giúp mình học hỏi thêm được nhiều kỹ năng sống, cách cư xử", Tâm cho biết.‏

‏Không chỉ đi học xa nhà, nhiều gen Z còn chọn lập nghiệp xa quê hương. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm (tỉnh Thừa Thiên Huế), Võ Anh Tuấn (25 tuổi, quê Quảng Nam) quyết định "nam tiến" để lập nghiệp. "Thời còn đi học mình vẫn nhận được sự bảo bọc của ba mẹ. Do vậy, khi đi làm mình mong muốn tìm kiếm những vùng đất mới để vừa tự lập vừa tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân", Tuấn nói. ‏‏Sau khoảng thời gian nỗ lực tìm kiếm việc làm, hiện tại Tuấn đang có công việc ổn định tại Công ty TNHH MTV chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú, tỉnh Hậu Giang.‏

Đi thật xa nhưng luôn nghĩ và hướng về quê nhà

‏Việc đi học, đi làm xa nhà không chỉ giúp gen Z trưởng thành, tự lập hơn và có nhiều cơ hội để thử sức, phát triển bản thân mà còn giúp các bạn trẻ nhận ra và biết trân quý những khoảnh khắc ở bên gia đình.‏

‏Sau 3 năm làm việc ở Nhật Bản, Nguyễn Đình Nhất (23 tuổi) không khỏi xúc động khi năm nay được về Việt Nam đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày được trở về quê mình hạnh phúc vỡ òa vì kế hoạch về quê đón tết cùng gia đình mình đã ấp ủ từ lâu. Khoảng thời gian ở Nhật Bản, sống xa gia đình giúp mình nhận ra rất nhiều điều. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người giúp mình trưởng thành và sống độc lập hơn", Đình Nhất chia sẻ

Vì sao gen Z thường có xu hướng đi xa nhà ? - Ảnh 3.

Sau khoảng thời gian trải nghiệm ở Nhật Bản, Nhất trân quý khoảng thời gian được ở bên gia đình

NVCC

‏Nhất cũng cho biết thêm, từ ngày đi làm xa nhà cậu biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người thân và biết quan tâm tới các thành viên trong gia đình nhiều hơn. "Với mình, dù đi đâu cũng không bằng ở nhà, được ở bên ba mẹ", chàng trai 9X trải lòng.‏

‏Cũng đi học xa nhà, mỗi năm chỉ được về quê 1-2 lần, Võ Thị Kim Thoa, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - luật TP.HCM bày tỏ: "Càng lớn, càng đi xa nhà mình càng nhận ra chỉ có gia đình là nơi mà mình mong muốn trở về nhất. Dù mình có trưởng thành, có tung cánh bay tới những vùng đất mới, thoải mái vẫy vùng với ước mơ của mình nhưng nhà vẫn luôn là chốn bình yên mình luôn muốn quay về".‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.