Vợ mù đuối sức nuôi chồng bại liệt và 3 con

28/08/2024 10:45 GMT+7

Chúng tôi đến Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng (số 38 Quang Trung, P.9, TP.Đà Lạt), khi chị Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi) vừa đẩy xe lăn đưa chồng là anh Đặng Ánh Ngọc (39 tuổi) vừa tập vật lý trị liệu về lại phòng. Lúc này, 2 vợ chồng chuẩn bị ăn chung 1 suất cơm do bếp từ thiện của bệnh viện tặng.

Chị Hạnh kể do cuộc sống ở quê (Hà Tĩnh) nhiều khó khăn, sau khi sinh được con trai đầu, anh chị đưa cháu vào xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) lập nghiệp gần 15 năm nay. Cả nhà thuê cái chòi tôn ở Làng Sình (Hiệp Thạnh) để ở, hằng ngày 2 vợ chồng đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ ăn học.

Vợ mù đuối sức nuôi chồng bại liệt và 3 con- Ảnh 1.

Chị Hạnh chăm chồng tại bệnh viện

ẢNH: LÂM VIÊN

Năm 2020, mắt phải chị Hạnh mờ dần, nhưng do không có tiền chữa trị nên nay bị mù hẳn. Còn mắt trái bị 3 lớp cườm nhìn không rõ, các bác sĩ khuyên đừng thu hoạch hành nữa, khuyến cáo phải vào TP.HCM sớm chữa trị, nếu không sẽ mù. Họa vô đơn chí, tháng 9.2023, khi anh Ngọc lái xe máy trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông. Hậu quả, anh Ngọc bị chấn thương sọ não liệt nửa người. Lúc đó anh Ngọc chưa có bảo hiểm y tế nên mẹ anh ở quê phải thế chấp sổ đỏ vay tiền để trả viện phí 68 triệu đồng. Đến nay, chủ ô tô trong vụ tai nạn chỉ hỗ trợ 3 lần được 25 triệu đồng.

Gần 1 năm qua, chị Hạnh 4 lần vay mượn để đưa chồng vào TP.HCM chữa trị, chỉ mong chồng tự đi lại, tự chăm sóc được bản thân để chị đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Còn 3 đứa con anh chị gồm: Đặng Thanh Lâm (17 tuổi), Đặng Minh Phương (13 tuổi) và Đặng Thị Khả Hân (7 tuổi) phải tự nuôi lấy nhau. Trong mấy tháng hè, Lâm đi làm thuê nuôi 2 em và trả tiền nhà trọ. Lâm thu hoạch hành lá được trả công từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Mỗi tháng tiền thuê chòi và tiền điện nước hết gần 1 triệu đồng.

Ngày chúng tôi đến, căn chòi nhỏ 5 người ở chen chúc, trời mưa phải lấy thau chậu hứng nước dột. Khi nào ai giúp có chút tiền chị Hạnh mới dám đưa chồng đến bệnh viện để được châm cứu, vật lý trị liệu, hết tiền lại đưa chồng về nơi ở tạm. "Tôi bảo cháu Lâm nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền giúp ba mẹ và 2 em nhưng cháu nói mẹ ơi cho con đi học để có bằng THPT. Ít hôm nữa cháu vào lớp 12, gia đình tôi không biết kiếm đâu ra tiền", chị Hạnh nói mà hai hàng nước mắt rơi.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hạnh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.