Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nhiều người hoảng hồn vì từng gửi con tại nhóm trẻ

05/03/2023 12:21 GMT+7

Theo những người từng có con, cháu gửi tại cơ sở trông trẻ của An và Lành đều bất ngờ, không ai nghĩ họ lại làm vậy với một bé trai 17 tháng tuổi.

Người từng gửi con tại cơ sở trông giữ trẻ trái phép nói gì?

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường TínHà Nội), Công an H.Thường Tín tiếp tục tạm giữ các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Người dân gửi con tại nhóm trẻ nói gì? - Ảnh 1.

Công an có mặt tại cơ sở trông trẻ trái phép

Q.A

Lành và An là 2 bảo mẫu đánh đập dã man bé Đ. khiến cháu bé bất tỉnh, rồi báo cho gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé Đ. quá nặng, đến chiều 2.3 thì không qua khỏi.

Sự việc nhiều người dân ở xã Vạn Điểm hoang mang bàn tán xôn xao, một số người sợ hãi, không dám gửi con đi đâu nữa.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: 2 bảo mẫu hối hận, nhận sai

Chị T. (người dân xã Vạn Điểm) cho biết, chị cũng có con gái 17 tháng tuổi từng gửi ở cơ sở của An và Lành. "Nhà tôi kinh doanh, buôn bán ở gần cơ sở gửi trẻ nên tôi mới gửi con sang đó cho tiện đưa đón. Tôi mới gửi con được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc với cháu Đ. Cách đây 4 ngày, cơ sở trông giữ trẻ cho các cháu nghỉ ở nhà", chị T. nói.

Chị T. cho hay, khi đọc thông tin bé Đ. bị bạo hành dã man, chị rất bất ngờ, không ai nghĩ họ lại làm vậy với một đứa trẻ.

Giống như chị T., chị H. cũng từng gửi con ở cơ sở trông trẻ trên, chị cho biết, được chị gái sống gần nơi trông trẻ giới thiệu vào đây gửi con. Qua tiếp xúc bên ngoài chị thấy các cô giáo rất niềm nở với mọi người. Tuy nhiên con đến lớp khóc nhiều nên chị dừng gửi và chuyển con vào trường mầm non công lập.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Đ. cũng có cháu nội 3 tuổi gửi ở cơ sở trông trẻ của An và Lành được vài năm nay vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, mỗi lần mang sang gửi thì cháu hay khóc, bám chân người thân không muốn vào lớp, gia đình không hiểu vì sao.

Nữ điều dưỡng kể lại giây phút tiếp nhận nạn nhân

Nhớ lại giây phút tiếp nhận cháu Đ., chị Nguyễn Thị Vy, điều dưỡng Trạm y tế xã Vạn Điểm, cho biết, khoảng trưa 26.2 khi chị đang trực ở trạm thì mẹ bé trai cùng người thân chở bé từ cơ sở trông trẻ sang trạm y tế xã để sơ cứu. Lúc này, bé trong tình trạng không nhận thức được, gọi không trả lời, tất ướt sũng, trên trán có vết ngã sưng thâm, mép má có vết xước, chảy máu.

"Lúc đó tôi mở miệng cháu ra để kiểm tra nhưng thấy răng không làm sao. Sau đó, tôi bấm huyệt cho cháu và cho thở oxy luôn để tay cháu duỗi mềm ra, cơ thể ấm hơn nhưng chân vẫn lạnh", chị Vy kể lại.

Theo chị Vy, khi cho bệnh nhân thở ô xy, chị và gia đình cháu Đ. đã gọi xe taxi để đưa cháu chuyển lên Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Trên đường di chuyển lên bệnh viện, bé Đ. bị nôn nhiều

"Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể để sơ cứu cho cháu và để chuyển viện nhanh. Khi lên đến Bệnh viện Nông Nghiệp, 5 phút sau bác sĩ tháo ống ô xy của trạm ra rồi đưa cháu vào trong cấp cứu luôn", chị Vy nhớ lại.

Xem nhanh 12h ngày 5.3: Hai bảo mẫu An - Lành hối hận | Ông Tây sáng xin tiền, tối đi bar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.