Vụ hỗn loạn cuối trận Olympic Pháp thắng Argentina: HLV Thierry Henry xin lỗi, FIFA không để yên

Giang Lao
Giang Lao
03/08/2024 08:52 GMT+7

Theo HLV Thierry Henry vụ hỗn loạn cuối trận khi cầu thủ 2 đội Pháp và Argentina ẩu đả nhau, nằm ngoài sự kiểm soát và không mong muốn, xảy ra ngày 3.8 trên sân Stade de Bordeaux tại tứ kết môn bóng đá nam Olympic 2024.

"Chúng tôi không coi đây là trận đấu trả thù, vì World Cup là giải đấu lớn nhất và đó cũng là các đội tuyển khác. Tôi xin lỗi vì bầu không khí hỗn loạn ở cuối trận. Đây không phải là điều tôi muốn và tôi cũng không thể kiểm soát được", HLV Thierry Henry chia sẻ sau trận Olympic Pháp thắng Argentina với tỷ số 1-0 do tiền đạo Jean-Philippe Mateta ghi bàn duy nhất ở phút thứ 5.

Vụ hỗn loạn cuối trận Olympic Pháp thắng Argentina: HLV Thierry Henry xin lỗi, FIFA không để yên- Ảnh 1.

HLV Thierry Henry (trái)

TyC Sports

"Việc ghi bàn thắng sớm đã giúp chúng tôi định đoạt được trận đấu. Sự cố ở cuối trận thực sự không ai mong muốn. Trọng tài cũng đã đuổi một cầu thủ của chúng tôi (tiền vệ Enzo Millot nhận thẻ đỏ ở phút 90+5)", HLV Thierry Henry bày tỏ.

Trong khi đó, đội trưởng Olympic Argentina, trung vệ Nicolas Otamendi phản ứng: "Có một anh chàng Bal, Bal gì đấy mà tôi thậm chí còn không biết tên (hậu vệ Loic Bade). Nếu cậu ta muốn ăn mừng, cậu ta có thể đến và giải quyết với chúng tôi. Nhưng họ đã đến ăn mừng trước mặt các thành viên trong gia đình chúng tôi. Nếu họ muốn, họ có thể đến ăn mừng khiêu khích chúng tôi, các cầu thủ, nơi chúng tôi đang đứng, và chúng tôi có thể giải quyết ở đó và nói về bất cứ điều gì chúng tôi cần nói".

Vụ hỗn loạn cuối trận Olympic Pháp thắng Argentina: HLV Thierry Henry xin lỗi, FIFA không để yên- Ảnh 2.

Sự việc ẩu đả giữa cầu thủ 2 đội Pháp và Argentina

REUTERS

Sự cố ẩu đả cuối trận là những gì đáng chú ý nhất trong trận đối đầu căng thẳng giữa đội chủ nhà Olympic Pháp gặp Argentina. Cầu thủ 2 đội đã xô xát lẫn nhau, kéo theo các nhân viên và một số thành viên ban huấn luyện 2 đội lao vào cuộc. Trước khi được nhân viên an ninh can thiệp để "hạ hỏa" các cái đầu nóng của cầu thủ.

Sau sự cố không mấy đẹp đẽ này, chắc chắn nhiều khả năng 2 đội Olympic Pháp và Argentina đều đối mặt án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cơ quan phụ trách điều hành môn bóng đá tại Olympic 2024.

Vụ hỗn loạn cuối trận Olympic Pháp thắng Argentina: HLV Thierry Henry xin lỗi, FIFA không để yên- Ảnh 3.

Trung vệ Nicolas Otamendi

TyC Sports

Vụ hỗn loạn cuối trận Olympic Pháp thắng Argentina: HLV Thierry Henry xin lỗi, FIFA không để yên- Ảnh 4.

HLV Javier Mascherano

TyC Sports

"Trước khi trở thành những nhà vô địch thế giới, tôi đã trải qua những thất bại và tôi biết điều đó như thế nào. Các chàng trai của Olympic Argentina hôm nay đã làm tốt. Chúng tôi chỉ thiếu một bàn thắng", Otamendi bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Javier Mascherano của Olympic Argentina chia sẻ: "Thật đau đớn vì chúng tôi đã làm mọi thứ để giành chiến thắng. Tương lai của tôi? Tôi vẫn chưa biết. Tôi sẽ trở về khách sạn và cố gắng tiêu hóa thất bại này".

Ở bán kết môn bóng đá nam Olympic 2024, đội chủ nhà Pháp gặp Ai Cập lúc 2 giờ ngày 6.8, trong khi Tây Ban Nha gặp Ma Rốc lúc 23 giờ ngày 5.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.