Liên quan vụ "TP.HCM: Nam sinh viên mất liên lạc, xe máy và ba lô dưới cầu Phú Mỹ", ngày 11.4, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể nạn nhân và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam sinh
ẢNH: T.D.K
Theo nguồn tin, sáng 10.4, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nam giới tại bụi rậm dưới gầm cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).
Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, tư thế nằm. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh T.H.T.S (21 tuổi, quê Vĩnh Long), người được gia đình thông tin đã mất liên lạc, mất tích nhiều ngày.
Trước đó, ngày 5.4, người dân trình báo đến Công an phường Cát Lái về việc phát hiện chiếc xe máy biển số 64CA - 024.xx vắng chủ ở dưới chân cầu Phú Mỹ. Trên xe có ba lô chứa giấy tờ có tên của anh S., sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn và thẻ nội trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Lực lượng công an đã nhanh chóng liên lạc với gia đình nạn nhân.
Tính đến thời điểm phát hiện thi thể, tất cả các tài sản cá nhân của nạn nhân đều còn nguyên vẹn.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.4, gia đình anh T.H.T.S (21 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nam sinh mất liên lạc, mất tích suốt nhiều ngày.
Theo người thân, S. hiện là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học tại TP.HCM. Những ngày gần đây, S. có biểu hiện tâm lý bất ổn, thường xuyên lo âu. Đến ngày 4.4, S. điều khiển xe máy rời khỏi nhà rồi bặt vô âm tín.
Một ngày sau, gia đình nhận tin từ Công an phường Cát Lái về việc phát hiện xe máy và ba lô của S., gia đình càng thêm bất an, lo ngại nam sinh có thể gặp chuyện không may. Người thân đã tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông gần hiện trường, đồng thời liên hệ bạn bè, các mối quan hệ của S. để hỏi thăm nhưng không có thông tin.

Chiếc ba lô của anh S. cùng tài sản bên trong còn nguyên vẹn
ẢNH: T.D.K
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Bình luận (0)