Vườn nho Hạ Đen không hạt độc nhất vô nhị ở miền Tây 'hút hồn' giới trẻ

Nam Long
Nam Long
26/03/2022 14:55 GMT+7

Vườn nho Hạ Đen không hạt rộng 1.000 m 2 ở Trà Vinh thu hút hàng ngàn người đến tham quan sau 2 ngày mở cửa, trong đó có rất đông bạn trẻ .

Sáng 26.3, tiếp chuyện PV Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Ngọc Thuần (43 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, H.Châu Thành, Trà Vinh) vui vẻ cho biết đây là ngày thứ 2 vườn nho Hạ Đen không hạt mở cửa cho khách tham quan sau hơn 1 năm trồng. “Ngày đầu mở cửa, chúng tôi dự định có khoảng 100 khách đến tham quan thôi, không ngờ lên đến khoảng 1.000 khách, chật kín cả vườn nho. Hơn 100 kg nho Hạ Đen vừa thu hoạch hôm qua đã được khách mua sạch, nhiều người còn gọi điện thoại kêu ship nữa nhưng hiện tại vườn đã hết sạch trái chín. Phải hơn một tháng nữa số trái còn lại này mới chín”, anh Thuần phấn khởi nói.

Anh Nguyễn Ngọc Thuần giới thiệu cho PV Báo Thanh Niên vườn nho Hạ Đen không hạt của mình

Xuân phúc

Vườn nho "độc nhất vô nhị" ở miền Tây

Anh Thuần cho biết, giống nho Hạ đen không hạt này do anh đi du lịch ở tỉnh Ninh Thuận mua về hơn 2 năm trước trồng thử nghiệm trên sân thượng tại nhà. Do thời tiết tại Trà Vinh không thuận lợi như ở Ninh Thuận vì ở đây có 6 tháng mưa, ở Ninh Thuận chỉ có 3 tháng mưa, loại nho này không chịu nước mưa, nên cây rất khó đậu trái, phải xử lý bằng kỹ thuật cây mới cho trái được. Sau một năm trồng thử nghiệm thành công, anh Thuần đã mua thêm giống về trồng hết 1.000 m2 vườn nhà và cùng gia đình chăm sóc.

Vườn nho Hạ Đen không hạt sau 2 ngày mở cửa đã có hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, đông nhất là các bạn trẻ.

Xuân phúc

“Giống nho này có xuất xứ từ Trung Quốc, được trồng thử nghiệm ở Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang và sau đó được trồng nhiều ở Ninh Thuận. Vì thời tiết ngoài đó thuận lợi cây dễ cho trái hơn vì loại cây này không ưa nước mưa. 1.000 m2 đất này tôi trồng được 240 gốc, mỗi gốc cách nhau 1 m và cách hàng đối diện 3 m. Chi phí đầu tư cho vườn nho này là cũng khá cao, hơn 150 triệu đồng, chưa tính chi phí nhân công vì các anh em trong nhà thay phiên nhau chăm sóc.

Vườn nho của anh Thuần sau một năm đã cho trái trĩu quả

XUÂN PHÚC

Cây trồng sau 1 năm sẽ bắt đầu cho trái và năng suất tăng theo tuổi thọ cây. Mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ. Trung bình 1.000 m2 nho Hạ Đen cho thu hoạch được đến 1-1,5 tấn và cây có thể cho trái được khoảng 15 năm. Do đây là vụ trái chiến nên chỉ có khoảng 300 kg. Hiện tôi bán giá 150.000 đồng/kg, cây giống được tôi chiết bán với giá 100.000 đồng/gốc. Người dân đến tham quan, chụp ảnh miễn phí”, anh Thuần cho biết thêm.

Hai bạn trẻ đến tham quan vườn nho ngày thứ 2 và may mắn mua được nho mang về

Xuân phúc

Theo anh Thuần, giống nho Hạ Đen khi chín có màu đen đậm, trái có độ ngọt (brix) trung bình từ 18 - 20, thịt giòn, ngọt nhất trong các loại nho hiện nay, trái có mùi thơm dịu và đặc biệt là không có hạt. Còn về chăm bón cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao để cây có thể đậu trái được vì đây là giống cây ở nước ngoài nên thời tiết ở đây khác biệt nhiều nên phải sử dụng thuốc, cây mới đậu trái được. Do cây được che bạt mủ nên ít sâu bệnh, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đa phần là phân hữu cơ.

Vào vườn rồi không muốn về

Nói về dự định sắp tới sau thành công ngoài mong đợi của vườn nho Hạ đen này, anh Thuần chia sẻ: “Tôi đang thương lượng một khu vườn hơn 5.000 m2 ở gần đây để nhân rộng mô hình này và mở thêm khu du lịch sinh thái để người dân đến tham quan, chụp ảnh có chỗ dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức những thức uống từ nho Hạ Đen này”.

Chị Thanh muốn sờ tận tay những chùm nho còn đang trên cây

Xuân phúc

Chị Thanh dẫn con gái đến để tận mắt nhìn thấy cây nho đang mang trái

Xuân phúc

Chị Đoàn Huỳnh Kiều Thanh (30 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, H.Châu Thành, Trà Vinh) cùng con gái cũng đội nắng đến tham quan vườn nho Hạ Đen được cho là đầu tiên ở Trà Vinh cho biết, lần đầu tiên thấy vườn nho đẹp quá, thấy rất thích, đi vào rồi không muốn về. “Thấy ở Trà Vinh mà trồng được nho thấy lạ lắm, tui biết được thông tin ở trên mạng xã hội nên đến xem thử thế nào, đúng là hay quá”, chị Thanh vui vẻ nói.

Nhiều bạn trẻ check in vườn nho trĩu quả

Xuân phúc

Tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp về vườn nho Hạ Đen

Xuân phúc

Một bạn nữ xinh xắn tạo dáng bên những chùm nho trĩu quả

Xuân phúc

Tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Vũ Sơn (31 tuổi) và chị Lê Thị Mỹ Huyền (27 tuổi, ngụ xã Song Lộc, H.Châu Thành, Trà Vinh) cũng vượt hơn 20 km đến vườn nho của anh Thuần tham quan. “Đó giờ chỉ nghe nho trồng ở Ninh Thuận thôi, nhưng chưa được đi Ninh Thuận, nay nghe ở đây có trồng được nho nên hai vợ chồng đi đến xem cho biết, khỏi phải đi ra đến Ninh Thuận xa xôi”, chị Huyền phấn khởi nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Vũ Sơn và chị Lê Thị Mỹ Huyền tranh thủ check in vườn nho tại quê nhà thay vì phải đi đến Ninh Thuận

Xuân phúc

Giỏ đựng nho được chủ vườn chuẩn bị sẵn cho người dân chụp ảnh

xuân phúc

Một bạn nữ rất 'cute' đang 'tự sướng' với những chùm nho

Xuân phúc

Vườn nho Hạ Đen không hạt này là địa điểm check in không thể nào bỏ qua của những tín đồ 'sống ảo'

Xuân phúc

Anh Thuần cho biết, do hôm qua khách đến tham quan và mua về gần hết số nho chín nên trên cây giờ chỉ còn những chùm nho chưa chín thôi. Vườn cũng phải chừa lại một ít nho Hạ Đen không hạt để cho người dân đến tham quan và ăn thử, vì đây là giống nho mới chưa phổ biến ở khu vực ĐBSCL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.