Xem nhanh 20h: Khổ vì bị gán ghép thành tiếp viên hàng không | Sự thật ngôi nhà 1 tỉ/m2

Xem nhanh 20h: Khổ vì bị gán ghép thành tiếp viên hàng không | Sự thật ngôi nhà 1 tỉ/m2

18/03/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 18.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: vụ 4 tiếp viên ‘xách tay’ ma túy, ô tô ở Hà Nội bất ngờ bị xịt sơn, ngôi nhà có giá 1 tỉ/m2, bé trai vừa biết nói đã biết đọc ở miền Tây...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên hàng không, cô gái bức xúc lên tiếng

Chị Nguyễn Bảo Châu (26 tuổi, ở Hà Nội) bức xúc khi những hình ảnh của chị lan truyền trên mạng xã hội trong những bài viết khẳng định đây là tiếp viên hàng không Đ.P.V - một trong những người nghi xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Chị cho biết đây là những hình ảnh cá nhân của chị trong trang phục nhân viên hàng không và trong những chuyến du lịch trước đây.

Cô gái Hà Nội bị lấy hình ảnh gán ghép vụ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma tuý

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Châu cho biết, lúc đầu khi biết hình ảnh cá nhân bị đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu view, chị không quan tâm vì đây không phải là lần đầu tiên chị gặp phải trường hợp như vậy. Tuy nhiên, vụ tiếp viên hàng không đang gây xôn xao dư luận nên người thân, bạn bè hỏi thăm chị liên tục, chị thấy cần phải lên tiếng đính chính.

"Mình rất bức xúc, khó chịu khi các trang mạng xã hội đăng tải những thông tin, hình ảnh của mình và cho rằng mình là người liên quan đến vụ việc. Trước đây, mình làm nhân viên mặt đất cho hãng hàng không. Nhiều người không để ý rất dễ nhầm lẫn trang phục của nhân viên mặt đất và tiếp viên hàng không. Áo dài của tiếp viên hàng không có màu xanh thiên thanh còn của nhân viên mặt đất có màu xanh nước biển. Nếu nhân viên 2 bộ phận này đi cùng nhau sẽ thấy khác biệt, còn nhìn qua thì khá giống. Thêm nữa, lúc chụp ảnh mình kéo sáng nên vô tình màu áo xanh khá giống với trang phục của tiếp viên hàng không", chị cho biết.

Cũng theo cô gái 9X, chị không phải là tiếp viên hàng không. Chị làm nhân viên mặt đất của một hãng hàng không được 3 năm và mới nghỉ việc cách đây không lâu. Những hình ảnh bị lấy cắp và đăng tải lên mạng xã hội được chị chụp từ năm 2020. Hiện, chị đang đi du lịch cùng gia đình.

"Facebook cá nhân mình cũng bị mất 3 năm nay, mới lấy lại được mấy hôm. Mình mong các trang không lấy hình mình đăng và chia sẻ nữa vì mình không liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không những ngày qua. Mình không muốn người thân, bạn bè thấy những hình ảnh đăng tải với thông tin không chính xác", chị bức xúc.

4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách tay thuốc lắc: Có người mới bay hơn 1 năm

Sự thật ngôi nhà siêu mỏng 3 mặt tiền giá 1 tỉ đồng/m2 tại Hà Nội

Bài đăng sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đa số các bình luận cho rằng ở thủ đô hiếm có ngôi nhà nào có giá trị như vậy.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, ngôi nhà siêu mỏng này có 2 tầng, lợp mái tôn nằm trên trục đường đang xây dựng của dự án đường nối khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh (P.Thịnh Liệt).

Theo ghi nhận, ngôi nhà siêu mỏng hình tam giác trên nằm ở ngã ba trục đường đang được mở rộng. Ngôi nhà có kích thước 9,5 x 3,2 m. Tính ra, tổng diện tích của ngôi nhà khoảng 15 m2. Do ngôi nhà có diện tích quá hẹp nên hiện tại luôn trọng tình trạng "cửa đóng then cài", không có người ở.

Theo người dân địa phương chia sẻ, diện tích ngôi nhà này trước đây khá rộng và có người sinh sống. Cuối năm 2022, trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở đường nối, chủ căn nhà này đã giao nộp phần diện tích đất cho dự án. Phần công trình siêu mỏng trên là phần đất còn sót lại của gia đình nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

"Trước đây từng có người đến mua miếng đất này nhưng chủ nhà đòi bán với giá hơn 1 tỉ đồng nên họ không mua", người dân địa phương nói và cho hay không có chuyện 1 m2 đất có giá 1 tỉ đồng.

Sự thật ngôi nhà siêu mỏng '3 mặt tiền giá 1 tỉ đồng/m2' tại Hà Nội

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Thị Thanh Ngà, Phó chủ tịch UBND P.Thịnh Liệt, thừa nhận ngôi nhà ban đầu có diện tích hơn 47 m2, nhưng khi giải tỏa mặt bằng chỉ còn lại 17 m2 (trong đó, diện tích ngôi nhà hiện tại khoảng 15 m2 và 2 m2 ở bên ngoài).

Theo bà Ngà, gia đình chủ căn nhà trên có hoàn cảnh rất khó khăn, mặc dù diện tích đất bị thu hồi là 30 m2 nhưng chỉ được đền bù hơn 500 triệu đồng, vì tổng diện tích được đền bù đa số là đất nông nghiệp, chỉ có hơn 10 m2 đất ở.

"Nhìn căn nhà mỏng, méo, đứng độc lập thì đúng là phản cảm nhưng trên phương diện nhà cũ đã cắt đi mà không sửa lại thì gia đình cũng không biết ở đâu. Hơn nữa, gia đình này cũng không thuộc diện tái định cư nên họ buộc phải ở lại bám trụ", bà Ngà nói.

Vị lãnh đạo UBND P.Thịnh Liệt cho biết thêm, chính quyền đang giúp đỡ gia đình tiến hành hợp khối với nhà bên cạnh. Khi đã hợp khối thì 2 nhà sẽ về cùng màu sơn, gia tăng thêm kết cấu để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Xem nhanh 20h ngày 18.3: Khổ vì bị gán ghép thành tiếp viên hàng không | Sự thật ngôi nhà 1 tỉ/m2

Bé trai 30 tháng tuổi vừa biết nói đã đọc chữ vanh vách

Chị Lương Thị Mộng Hoa (32 tuổi, mẹ Đăng) kể, lúc con trai mới 18 tháng, chị cho bé về nhà ngoại chơi. Thấy con đứng cạnh bao phân bón, đưa tay chỉ và ê a điều gì đó, nhưng khi nghe kỹ, chị bất ngờ nhận ra con đọc gần chính xác những chữ trên bao.

"Khoảng 13 tháng tuổi thì Đăng biết nói. Đến 18 tháng có thể đọc rành tiếng Việt mà không cần đánh vần. Đến nay, khi con 2,5 tuổi tiếp tục phát triển khả năng ghi nhớ, ngôn ngữ và đọc được tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được số hàng tỉ", chị Hoa nói.

Theo gia đình, Đăng năng động, hoạt bát. Đối với hàng xóm, em làm nhiều người ngạc nhiên. Có người không tin, viết nhiều chữ lên giấy rồi thử kêu bé đọc hoặc mở các chương trình hoạt hình trên YouTube để bé đọc. Thật bất ngờ, bé đọc vanh vách từng chữ, từng con số khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chuyện lạ: Bé trai 30 tháng tuổi vừa biết nói đã đọc chữ vanh vách

Chỉ vào những bức tường đầy chữ và số, chị Hoa cho biết đây là những chữ do Đăng tự viết ra và đọc. Để con thỏa sức phát triển trí tuệ, chị để bé thoải mái vẽ trên tường nhà mà không hề bôi xóa. Chị cũng mua những bộ đồ chơi chữ, hình học không gian để con thỏa sức sáng tạo ngôn ngữ, tư duy.

"Nhiều người quen đến nhà chơi cũng thử bằng cách mở chương trình trên YouTube cho bé chọn và đọc đều thích thú về khả năng này. Đặc biệt, khả năng ghi nhớ của bé rất tốt, họ tên của hầu hết người thân trong gia đình bé đều nhớ hết", chị Hoa kể.

Khi biết khả năng của Đăng, ngoài dạy bằng bảng chữ cái đồ chơi hoặc chữ cái cắt dán, gia đình không dạy thêm cho em bằng phương pháp nào nữa. Chỉ như vậy, nhưng với một trí nhớ và sự thông mình sẵn có, cậu bé đã làm mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thường ngày, Đăng giải trí bằng cách đọc chữ, phân biệt màu sắc, đọc chữ số… và đều ghi nhớ một cách dễ dàng.

Nhận xét về khả năng biết đọc chữ sớm của con mình, vợ chồng chị Hoa đều cùng quan điểm là rất mừng và hy vọng con có điều kiện để phát triển khả năng thiên bẩm này.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.