Xem nhanh 20H ngày 8.11: Công nhân Tỷ Hùng ngày thất nghiệp | Kẻ hận tình tấn công phụ nữ

08/11/2022 20:00 GMT+7

Tỏ tình bị từ chối, kẻ hận tình tấn công nhiều phụ nữ. Đường về nhà như cực hình vì lô cốt làm kẹt xe. Ngỡ ngàng di tích điêu khắc trên đá ở Thanh Hóa bị sơn lòe loẹt. Bữa cơm ít món nhiều nỗi lo của gia đình công nhân Công ty Tỷ Hùng. Kết quả thăm dò không khả quan cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Doanh nhân thân cận Tổng thống Putin xác nhận có can thiệp bầu cử Mỹ? Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 8.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tỏ tình bị từ chối, kẻ hận tình tấn công nhiều phụ nữ

Những ngày gần đây, dư luận mạng xã hội xôn xao với thông tin, hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội bị một kẻ lạ mặt tấn công ngay trên đường đi / bằng nhiều hình thức dã man, như dùng gậy, dao nhọn, gạch hay bóng đèn tuýp đánh vào vùng đầu và mặt. Qua tường thuật của các nạn nhân và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng đã nhận diện được danh tính người gây ra hàng loạt vụ tấn công này.

Tối qua, 7.11, thông tin từ Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lê Huy (31 tuổi, trú P.Bạch Đằng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội bị kẻ hận tình tấn công dã man

Theo tài liệu điều tra, Trần Lê Huy từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy tỏ tình với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý, nên nảy sinh hận thù với phụ nữ, và có ý định sẽ dùng hung khí (như gậy, dao nhọn, gạch, bóng đèn tuýp) để tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Từ ngày 25.10 đến ngày 3.11, Huy đã gây ra hàng loạt vụ tấn công, đặc biệt, có những vụ tại những nơi công cộng rất đông người qua lại, như trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền, hay những con phố đông đúc, như phố Trần Quang Khải, phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm). Bước đầu, Công an Q.Hai Bà Trưng xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường, trong đó, có tới 9 nạn nhân là nữ giới.

Đường về nhà như cực hình vì lô cốt làm kẹt xe

Những ngày qua, đường vành đai 3, đoạn thuộc huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân là do ⅔ mặt đường Nguyễn Xiển đã bị chặn bởi một "lô cốt" bằng tôn gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Đêm cũng như ngày, dù là giờ cao điểm hay khung giờ bình thường vẫn chật cứng các phương tiện đi theo hướng khu đô thị Linh Đàm. Xe ô tô, xe máy nhích từng mét để di chuyển. Ùn tắc kéo dài gần 1km khiến nhiều người di chuyển từ chỗ làm về nhà như cực hình, chật vật hơn 30 phút mới vượt qua điểm ùn tắc này.

Hàng rào quây tôn chắn đến 2/3 mặt đường

quang huy

"Khoảng 1 tuần nay đổ lại thì tắc đường kinh khủng luôn, tắc từ Khuất Duy Tiến lên đến tận đây. Tôi đi qua đây cũng không biết là công trình đấy đang làm gì đâu. Đoạn này 1 cống rồi phía trên cũng 1 cống là đã tắc đường ảnh hưởng đến mật độ giao thông rồi thì hiện tại hai cái đường cống ấy cũng chưa xong mà bây giờ lại quây thêm 1 cái như thế này nữa thì không biết Sở GTVT họ có tính đến trường hợp tắc đường như thế này không. Ít nhất là cũng phải giải tỏa được cái mặt bằng cũ rồi mới làm cái mới chứ không thể như này người dân đi làm thay vì một tiếng về đến nhà thì bây giờ một tiếng rưỡi vẫn chưa về đến nhà ", chị Trần Hà Phương (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) chia sẻ.

Được biết, đây là một phần của dự án thoát nước thải Yên Xá, một trong những công trình trọng điểm của TP.Hà Nội nhưng mốc thời gian hoàn thành của công trình này vẫn chưa thể xác định chính xác. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải tập quen với “lô cốt” trong một khoảng thời gian nữa. Theo người dân, việc chặn đứng 2/3 làn đường, tổ chức phương án giao thông không hợp lý, thể hiện sự vô cảm của cơ quan chức năng với người dân.

Kẹt xe khiến nhiều người khổ sở giờ tan tầm

quang huy

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Hà Nội có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng). Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội.

Bữa cơm ít món nhiều nỗi lo của gia đình công nhân Công ty Tỷ Hùng

Sau một ngày làm việc, chị Đỗ Thị Loan, công nhân công ty may Tỷ Hùng lại trở về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình.

Chị Loan đã làm ở Công ty Tỷ Hùng (ở quận Bình Bân, TP.HCM) hơn 17 năm, chồng chị cũng làm công nhân một công ty gần nhà. Với đồng lương công nhân, hai vợ chồng chị cũng chỉ dám ăn uống tiết kiệm.

Thế nhưng những ngày đầu tháng 11.2022, bữa cơm của gia đình chị Loan đã thay đổi. Ít món nhưng lại nhiều nỗi lo.

Bữa cơm ít món, nhiều nỗi lo của gia đình công nhân Công ty Tỷ Hùng

Mới đây, Công ty Tỷ Hùng thông báo cho nghỉ việc gần 1.200 công nhân.

"Lúc đầu mới nghe người nói một tiếng thì mình cũng không tin. Mình thấy công tin mình đồ sộ quá mà ngày xưa mình làm cái xưởng cũ nó nhỏ, nó thấp. Bây giờ xây lên cái xưởng mới đồ sộ quá thì mình cũng chưa tin nữa. Mình không tin, nhưng rốt cuộc sự thật vẫn là sự thật", chị Loan kể lại cảm giác ngày nhận tin mất việc.

Khu nhà trọ nơi vợ chồng chị Đỗ Thị Loan đang sinh sống

Nguyễn Anh

Bữa cơm của gia đình chị Loan giờ cũng nặng âu lo

Nguyễn ANh

Mỗi bữa cơm bây giờ ít món hơn nhưng nhiều hơn nỗi âu lo

Nguyễn Anh

Nỗi lo càng lớn, khi vợ chồng chị Loan không chỉ lo cho gia đình mình mà còn phải gửi tiền về quê chu cấp cho mẹ già và em gái bệnh tật.

Chị Loan than thở: "Mình nằm xuống mình rầu người, không biết hằng tháng mình lấy tiền đâu chi phí cho gia đình. Cha mẹ già thì không có điều kiện, ở nhà không làm ra tiền, rồi em mình thì nằm một chỗ. Đó, thì mình trăn trở ở đó thôi".

Ngỡ ngàng di tích điêu khắc trên đá ở Thanh Hóa bị sơn lòe loẹt

Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi (P.An Hưng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã và đang bị xâm hại, khi các tấm bia đá khắc thơ, văn, hình tượng người và con vật bị tô nhiều màu sơn khác nhau, làm biến đổi nguyên trạng ban đầu của di tích.

Ngỡ ngàng di tích điêu khắc trên đá ở Thanh Hóa bị sơn lòe loẹt

Theo ghi nhận của PV, hơn 10 bài văn bia, hình khắc thần thánh, voi, ngựa trên vách đá trong khuôn viên đền Quan Thánh đã bị tô màu bằng sơn. Nền các văn bia khắc trên vách núi được sơn màu vàng, chữ tô màu đỏ, không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Đáng chú ý, trên một tấm bia mới đây còn bị khoan, đục lỗ làm hư hỏng 2 chữ trong văn bia. Việc khoan, đục vào đá khắc bài thơ là để vít thanh sắt vào tảng đá làm mái che lợp bằng tôn. Tuy nhiên, bằng mắt thường có thể nhận ra thanh sắt vít vào tảng đá mới được cắt bỏ đi, nhằm lấp liếm hành động xâm hại di tích.

Bút tích khắc trên đá có tuổi đời hàng trăm năm, là di tích cấp quốc gia nhưng mới bị tô sơn

Minh Hải

Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Thanh Hóa cho biết sau khi nhận được thông tin di tích lịch sử quốc gia đền Quan Thánh bị xâm hại, sáng ngày 7.11, bà Nga đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra.

“Về cơ bản phường đang báo cáo là thủ từ đền tô lại cho rõ chữ. Chữ thì mới, còn tượng thì cũ hơn. Thành phố đang yêu cầu phường báo cáo ai làm, thời gian làm, và xem xét xem ban quản lý di tích ở đấy họ vận hành, quản lý di tích như thế nào. Họ đã làm mới cái cũ, làm như thế là sai, không đúng thẩm quyền. Việc tô chữ trên bia là có và là trái thẩm quyền”, bà Nga cho hay.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 9.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.