Chờ hơn 2 giờ đồng hồ để ‘gặp’ Bác Hồ
Ngày 19.8, từ sáng sớm, dòng người đã nối dài tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), chờ tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Nguyễn Lan Nhi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết cô có mặt từ 7 giờ 30 nhưng phải đến gần 10 giờ mới được đeo kính VR vì dòng người quá đông.

Hàng dài các bạn trẻ xếp hàng tiến vào Hội trường Thống Nhất
ẢNH: TRANG ĐÀI
Dù chờ hơn 2 giờ đồng hồ, Nhi nói rằng cô vẫn thấy háo hức bởi đây là lần đầu tiên cô được tiếp cận thời khắc lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo. “Theo mình, thế hệ trẻ rất yêu nước. Tụi mình vô cùng muốn một lần được "trở về" thời khắc thiêng liêng đó để nghe Bác đọc Tuyên ngôn độc lập”, Nhi nói.

Hai thế hệ cùng chung khung hình
ẢNH: TRANG ĐÀI
Khi đeo kính VR, người xem được đưa vào không gian mô phỏng Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945, hòa vào dòng người và chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chương trình diễn ra miễn phí từ ngày 19 - 21.8, từ 8 - 18 giờ. Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt khách trong 3 ngày. Sau khi trải nghiệm, người tham gia còn được nhận các phần quà lưu niệm như bản in phục dựng Tuyên ngôn độc lập…

Những bạn trẻ đầu tiên háo hức chờ được trải nghiệm
ẢNH: TRANG ĐÀI
Lịch sử hiện lên trước mắt người trẻ
Vừa tháo kính VR, á hậu, MC Giang Thái (29 tuổi), vẫn không giấu được sự bồi hồi. Cô cho biết hình ảnh sắc nét khiến cô có cảm giác như vừa thực sự đứng giữa Quảng trường Ba Đình.
“Công nghệ VR giúp mình và các bạn trải nghiệm trọn vẹn khoảnh khắc cùng nhau vỗ tay, cùng hô vang. Từ đó, mỗi người thêm hiểu và cảm nhận sâu sắc rằng nền hòa bình, tự do hôm nay không dễ dàng mà có được”, Giang Thái nói.

Bạn trẻ háo hức được trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”
ẢNH: TRANG ĐÀI
Với Đỗ Minh Khuê, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, trải nghiệm còn tạo nên sự kết nối với ký ức gia đình.
Khuê kể ba cô từng sống trong thời chiến và thường kể cho Khuê nghe những câu chuyện về giai đoạn khốc liệt ấy.
“Dù đã xem đoạn phim Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập từ nhỏ, nhưng khi xem qua kính VR, cảm xúc của mình thực sự rất khó tả. Trải nghiệm giúp mình thêm trân trọng giá trị tự do”, Khuê chia sẻ.
Chị Lý Thị Ngọc Oanh (36 tuổi) đưa hai con gái từ xã Củ Chi đến trung tâm TP.HCM xếp hàng trải nghiệm. Chị mong các con hiểu thêm về lịch sử, biết ơn những thế hệ đã hy sinh và thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.
“Trong chương trình, hai con còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa, giúp các con được nghe lịch sử từ chính người từng đi qua chiến tranh”, chị Oanh chia sẻ.

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)
ẢNH: TRANG ĐÀI
Ông Ngô Văn Hải, Phó tổng biên tập phụ trách Báo điện tử VTC News, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết dù đã trải nghiệm nhiều lần, ông vẫn cảm thấy bồi hồi, xúc động như được trở thành một phần của thời khắc lịch sử, hòa vào niềm hân hoan của người dân Việt Nam.
“Chúng tôi mong muốn đón đông đảo bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm, qua đó cảm nhận lịch sử một cách chân thực và thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do”, ông Hải chia sẻ.
Sau khi xem phim xong, người tham gia tháo kính VR để nhường lượt cho người tiếp theo. Nhưng phía ngoài, dòng người vẫn nối dài, kiên nhẫn chờ được trở về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.
Bình luận (0)