Xin giúp cô gái trẻ bị bại liệt có tiền phẫu thuật

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
10/09/2024 08:09 GMT+7

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, Đỗ Thị Hiền (20 tuổi, ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) không may bị tai nạn dẫn đến bại liệt 2 chân.

Thương ba mẹ vất vả, tốt nghiệp cấp 3, Hiền xin làm công nhân ở huyện M'Drắk (Đắk Lắk). Vừa tan ca đêm, trên đường về nhà thì Hiền bất ngờ bị một chiếc xe tải gây tai nạn, từ phần thắt lưng xuống 2 chân bị tổn thương nặng. Chạy chữa suốt 3 tháng, đến nay gia đình Hiền không còn gánh nổi viện phí, tiền phẫu thuật cho em. Cô gái trẻ có nguy cơ phải chịu bại liệt cả đời.

Xin giúp cô gái trẻ bị bại liệt có tiền phẫu thuật- Ảnh 1.

Tháng 9 này Hiền phải trải qua lần phẫu thuật thứ 8, nhưng kinh tế gia đình đã kiệt quệ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Trần Thị Bích Hạnh (43 tuổi), mẹ của Hiền, kể: "Nhận được tin dữ lúc nửa đêm, cả gia đình tôi tức tốc lên Đắk Lắk. Đến bệnh viện (BV), tôi bàng hoàng vì khắp mình con đầy máu, 2 chân bị dập nát, bất tỉnh, tôi cứ nghĩ con sẽ không qua khỏi. Khi tỉnh lại, con bé khóc trong đau đớn khi nhìn thấy đôi chân mình không còn nguyên vẹn, tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Tương lai sau này của con chưa biết phải làm sao".

Sau khi Hiền tỉnh lại, gia đình xin chuyển cô vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để được điều trị tiếp. Gần 2 tháng ở BV Chợ Rẫy, Hiền phải trải qua 7 lần phẫu thuật để lắp, nối xương, cắt ghép phần da bị hoại tử.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng đến nay phần xương háng và chân của Hiền vẫn chưa thể cử động được, sinh hoạt hằng ngày phải trông nhờ vào mẹ chăm sóc. Nghĩ đến phần đời còn lại của mình phải nằm liệt giường, vất vả cho ba mẹ, Hiền lại khóc.

Ba mẹ Hiền là nông dân, quanh năm trông cậy vào ít nương rẫy, vài chuyến đi biển để trang trải cuộc sống, nuôi 3 con ăn học. Theo lịch hẹn của BV, tháng 9 này Hiền sẽ thực hiện ca phẫu thuật thứ 8 nhưng do chạy chữa lâu ngày, kinh tế cũng đã cạn kiệt, gia đình không còn gánh nổi tiền phẫu thuật cho Hiền.

"Ba mẹ chạy chữa cho em hơn 3 tháng qua đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Tuy ba mẹ không nói nhưng em biết tiền phẫu thuật rất đắt, đã rất nhiều lần em xin ba mẹ hãy bỏ cuộc, vì ba mẹ còn phải nuôi những đứa em khác ăn học. Em đã chấp nhận sự thật rằng cả đời mình sẽ gắn liền với chiếc giường xếp nhỏ này. Em không muốn ba mẹ phải túng quẫn chạy tiền phẫu thuật cho em", Hiền nghèn nghẹn nói.

Ông Nguyễn Minh Giác, Chủ tịch UBND xã An Phú (TP.Tuy Hòa), bày tỏ: "Hoàn cảnh của em Hiền rất tội nghiệp, tuổi còn trẻ đã phải gặp tai nạn nghiêm trọng có nguy cơ phải chịu liệt cả đời. Khi biết hoàn cảnh của em, địa phương cùng bà con lối xóm đã quyên góp giúp đỡ, song sự giúp đỡ của bà con cũng có hạn. Chạy chữa cho Hiền trong thời gian dài, đến nay kinh tế gia đình cũng dần kiệt quệ nên rất mong các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ, giúp em Hiền có tiền để tiếp tục phẫu thuật, tìm lại đôi chân của mình".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Đỗ Thị Hiền; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Hiền trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.