Mừng 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2026), sáng 20.8, tại TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt kỷ niệm và ra mắt trưng bày chuyên đề "Hành trình 20 mùa hoa", cùng nhìn lại chặng đường 20 năm của cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn".
Tham dự chương trình có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban liên lạc đồng hương An Giang tại TP.HCM...

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH - TT TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Sinh ra trong một gia đình trung nông tại Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, từ nhỏ, Bác Tôn đã hình thành lý tưởng yêu nước, thương dân. Năm 18 tuổi, Bác Tôn rời quê lên Sài Gòn học việc, làm thợ ở nhiều nơi.
Tại xưởng Ba Son, Bác Tôn tham gia hoạt động công nhân và thành lập Công hội bí mật, tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam; từ đó, trở thành một trong những chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.
Hành trình 20 mùa hoa: nơi thiếu nhi kể chuyện về Bác Tôn bằng hội họa
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam xúc động nói: "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực đã cống hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ hay Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng: bình dị, thanh liêm, chính trực; hết lòng vì nước, vì dân. Bác luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí. Bác luôn là con người của hành động, từ những tình cảm xuất phát bởi lòng yêu nước, ủng hộ chính nghĩa, đến sự đấu tranh cho thắng lợi của cách mạng".

Thưởng lãm tranh vẽ của các em thiếu nhi về Bác Tôn
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tham quan khu trưng bày về người thợ máy từng theo học tại trường
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Theo ban tổ chức, mỗi tác phẩm, tài liệu được giới thiệu tại trưng bày không chỉ ghi lại một mùa thi, mà còn kể câu chuyện về những năm tháng các thí sinh tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Bác Tôn bằng ngôn ngữ hội họa.
Qua đó, Bảo tàng Tôn Đức Thắng mong muốn mang đến cho công chúng góc nhìn gần gũi về cuộc thi - nơi nghệ thuật trở thành một cách để các em tiếp cận lịch sử, bày tỏ cảm xúc và lưu giữ những điều đã biết, đã học về Bác Tôn.
Bên cạnh các chất liệu truyền thống như bột màu, màu sáp, màu nước, sơn dầu và acrylic, tranh đồ họa cũng được các em lựa chọn và thể hiện tại Hành trình 20 mùa hoa. Hình thức này mở thêm không gian sáng tạo cho thiếu nhi, đồng thời góp phần làm phong phú và nâng cao sức hấp dẫn của cuộc thi.
Đây cũng là điểm nhấn mới, phù hợp với xu hướng phát triển của mỹ thuật hiện đại, giúp các tác phẩm về Bác Tôn được thể hiện bằng nhiều cách đa dạng hơn.
Qua những bức tranh ngộ nghĩnh, dễ thương của thiếu nhi, hình tượng Bác Tôn hiện lên thân thương, gần gũi, in đậm trong ký ức và tình cảm của các em. Từ những câu chuyện lịch sử được chuyển tải bằng màu sắc và hình ảnh, các em có thêm động lực học tập, rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ - Bác Tôn.

Tác phẩm Cùng bảo vệ động vật quý hiếm
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tác phẩm Bác dạy em bảo vệ môi trường
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bức tranh Bác Tôn với thiếu nhi thăm các chú hải quân Việt Nam
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng là dịp để công chúng đến tham quan, xem tranh tại bảo tàng mang tên Bác, qua đó tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn và tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn.
Các hoạt động cũng góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước và cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; qua đó vun đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Dịp này, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng bàn giao cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhiều hiện vật quý gắn với thời gian Bác Tôn theo học tại trường.
Bình luận (0)