Xung quanh clip nữ sinh văng tục, chửi thầy giáo: Học sinh thời nay sao vậy?

Thanh Nam
Thanh Nam
17/10/2022 17:10 GMT+7

Sự việc một nữ sinh văng tục, có những lời lẽ thô tục, xưng “mày - tao” với thầy giáo ở Khánh Hòa đã gây bức xúc dư luận. Để rồi nhiều người thốt lên: " Học sinh thời nay sao vậy ?".

Năm ngoái, dư luận cũng từng cảm thấy 'sốc' và lên án với... học sinh thời nay khi trong giờ học trực tuyến, một nam sinh viên Trường CĐ F. đã văng tục, chửi bậy. Thậm chí sinh viên này còn thách giảng viên "lên phòng đào tạo solo" khi được hỏi lý do không thuộc bài.

Sau đó, dư luận lại phải tiếp tục choáng váng và bất bình với vụ việc một nam sinh lớp 9 trong giờ học trực tuyến đã chửi cô giáo một cách thậm tệ với hàng loạt câu từ tục tĩu.

Còn nhiều, khá nhiều câu chuyện học sinh, sinh viên chửi rủa, xúc phạm giáo viên, giảng viên cũng xuất hiện liên tục trong thời gian qua khiến không ít người ngán ngẩm. Và từ đó, dư luận thắc mắc trong đau lòng: "Học sinh thời nay sao vậy?".

Học sinh ngày xưa luôn đề cao "tôn sư trọng đạo"

chu minh thùy

Thật ra học sinh ngày xưa cũng có những điều không vừa lòng với giáo viên. Nhưng sự lễ phép và kính trọng với "những người đưa đò" là tuyệt đối.

Dù có thể là học sinh "cá biệt", thường xuyên bị nêu tên ở buổi chào cờ đầu tuần, liên tục bị mời phụ huynh, phải ở lại lớp... Nhưng không có chuyện học sinh "ghét thầy, thù cô" hoặc tỏ thái độ hay tìm cách phản kháng.

Sẽ có những người bắt bẻ. Rằng sở dĩ không có những lùm xùm của thế hệ học sinh ngày xưa với giáo viên vì... lúc ấy mạng xã hội không có hoặc chưa phát triển như bây giờ. Nhưng thật ra, cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ, học sinh ngày xưa luôn đặt đạo nghĩa thầy trò lên hàng đầu. Tuyệt đối không có chuyện học sinh lập nhóm riêng để bình phẩm về người giáo viên. Càng không có chuyện trò cãi lại thầy, trò mắng chửi hạ nhục thầy, trò thách thức hù dọa kiện thầy, thậm chí trò đánh thầy... như những gì đã và đang xảy ra suốt những năm gần đây.

Học sinh ngày xưa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng luôn biết kiềm chế bản thân, không bao giờ có những hành vi "côn đồ", phi giáo dục, đặc biệt là đối với thầy cô giáo. Bởi lẽ, học sinh ngày xưa luôn để trong tiềm thức, trong tâm khảm lòng thành kính "nhất tự vi sư bán tự vi sư", "công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", "không thầy đố mày làm nên"...

Nhưng theo thời gian, một bộ phận học sinh ngày nay đã ngó lơ và xem nhẹ truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam là "tôn sư trọng đạo". Theo đó, vị trí, vai trò của người thầy trong xã hội không còn được một bộ phận học sinh ngày nay coi trọng và đề cao, thậm chí là bị hạ thấp. Trớ trêu thay, bản thân nghề giáo vốn dĩ được thừa nhận là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Người thầy luôn là người chắp cánh cho những ước mơ của học trò bay cao, bay xa

CHU MINH THÙY

Thầy giáo ngày xưa hay thầy giáo ngày nay vẫn vậy. Vẫn trung thành với những miệt mài, tận tụy đưa những thế hệ học trò tới những bến bờ tri thức. Vẫn đêm ngày ươm mầm, khơi gợi và chắp cánh cho những ước mơ của học trò bay cao, bay xa... Thế mà học sinh ngày nay sao vậy? Sao có thể coi thường một trong những đạo nghĩa được xem là thiêng liêng nhất đời người?

Bức tranh tình cảm giữa thầy trò và học sinh vốn dĩ là bức tranh thật đẹp đẽ. Vậy nên, mong học sinh thời nay đừng cố ý hoặc vô tình "bôi bẩn", dù là viện cớ bất cứ lý do gì...

Vụ nữ sinh văng tục chửi thầy giáo ở Khánh Hòa: Nhà trường lên tiếng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.