Ý nghĩa lễ truyền tin ngày 25.3 của người Công giáo

25/03/2023 20:45 GMT+7

Lễ truyền tin của người Công giáo được tổ chức vào ngày 25.3, đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh.

Lễ truyền tin kỷ niệm sự kiện sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria rằng cô sẽ thụ thai qua quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Ngày lễ này được mừng kính vào đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh.

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng - chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài cho biết, Đức Mẹ được thiên thần truyền tin làm mẹ của Chúa Giêsu - người cưu mang Đấng Cứu Thế bởi phép Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ là người sống đẹp lòng Chúa nên Thiên Chúa chọn là Mẹ đấng cứu thế (Đức Giêsu Kitô). Để ngôi lời cư ngụ giữa loài người, Mẹ Maria được Thiên Chúa chọn và mời gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa sai thiên thần đến truyền tin cho Mẹ Maria nên ngày đó được gọi là ngày truyền tin.

Lễ truyền tin Đức Mẹ: Người Công giáo tham dự lễ trọng ở nhà thờ - Ảnh 1.

Lễ truyền tin của người Công giáo diễn ra vào ngày 25.3

ĐỘC LẬP

"Ngày lễ 25.3 còn hướng chúng ta đến ngày Chúa Giáng sinh 25.12 - ngày đông chí. Ngày này mặt trời sáng nhất trong năm. Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân và người Do Thái lại tôn thờ thần Mặt trời nên lấy ngày Chúa Giêsu sinh ra đời để mọi người biết Ngài là ánh sáng, là mặt trời công chính", vị linh mục này cho biết.

Cũng theo vị linh mục này, đây là lễ trọng của người Công giáo. Các nhà thờ sẽ tổ chức thánh lễ. Ở nhà thờ Vườn Xoài, thánh lễ truyền tin diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều ngày 25.3.

Lễ truyền tin Đức Mẹ: Người Công giáo tham dự lễ trọng ở nhà thờ - Ảnh 2.

Người Công giáo ở TP.HCM trong một lần tham dự thánh lễ

DƯƠNG LAN

"Người Công giáo đi lễ này để kính nhớ mầu nhiệm mà tình yêu Thiên Chúa ban cho nhân loại", linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng cho hay.

Anh Phạm Duy Long (32 tuổi, ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Q.3, TP.HCM) chia sẻ, anh thường tham dự thánh lễ ở nhà thờ trong ngày 25.3 để kỷ niệm biến cố ngày Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ.

Chị Nguyễn Thị Linh (24 tuổi, quê Hà Tĩnh và hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội) cho biết: "Tôi ở xa quê nhưng vẫn đến các nhà thờ ở các giáo xứ khác vào những ngày lễ. Lễ truyền tin tôi dành thời gian sau khi tan làm để đến nhà thờ tham dự lễ trọng và cầu nguyện", chị cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.