VẤT VẢ LO CHO CON
Mỗi khi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (P.Chánh Hưng, TP.HCM), chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến sự trống trải trong nhà. Căn nhà nhỏ chẳng có bàn ghế tiếp khách, chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế được dành riêng cho các con ngồi học bài.
Anh Nguyễn Văn Thuận, chồng chị, vốn là bảo vệ. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh năm 2021, anh làm việc theo chế độ "3 tại chỗ". Ngày 6.8.2021, anh được phát hiện dương tính và phải đi cách ly. Sau nhiều lần âm tính rồi tái dương tính, bệnh tình trở nặng và anh ra đi mãi mãi ngày 3.9.2021.
Gần 5 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn đó với mẹ con chị Kiều, và cuộc mưu sinh thì mỗi ngày một khắc nghiệt. Sau một thời gian đi phụ quán ăn, gần đây, chị đi may gia công cho một cơ sở thời trang. Thu nhập cao nhất mỗi tháng cũng chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, nếu tăng ca cả ngày chủ nhật.

Chị Kiều trao đổi chuyện học tập của hai con với phóng viên
ẢNH: DUY KHANG
"Chỗ làm gần nhà, tôi đi bộ được, đỡ tốn tiền xe. Đi làm cả ngày, các con ở nhà tự lo ăn uống. Thuận Thiên lớn rồi, biết lo cho bản thân, được cái rất ham học. Dạo gần đây, Thiên phải chạy xe công nghệ giao hàng để kiếm thêm tiền phụ mẹ. Nguyễn Phát năm nay mới vào lớp 10, ở nhà thường phải ăn mì gói", chị Kiều kể, mắt rưng rưng.
SỐNG KHÉP KÍN, GIÀU NGHỊ LỰC
Chị Kiều là người sống khép kín, ít khi chia sẻ những khó khăn riêng. Chị tự mình âm thầm chịu đựng, vun vén cho các con. Chỉ khi "kẹt lắm, khó khăn lắm", chị mới nhắn tin cho PV Báo Thanh Niên nhờ hỗ trợ. Lòng tự trọng và nỗ lực bền bỉ ấy khiến những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời càng thêm cảm phục.

Nguyễn Phát học online năm 2021, khi những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến thăm, trao tiền hỗ trợ khẩn cấp
ẢNH: DUY KHANG
Hiện tại, Thuận Thiên bước vào năm 2 ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Mới rồi, không đủ tiền đóng học phí nên Thiên định xin bảo lưu kết quả. Sau đó, với sự kết nối từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, em được một nhà hảo tâm tài trợ học phí. Tiền sinh hoạt hằng ngày và các chi phí khác, Thiên tự trang trải từ thu nhập chạy xe công nghệ giao hàng, khi kẹt lắm mới xin tiền từ mẹ. "Vừa rồi, con đóng 4,5 triệu đồng tiền học quân sự do có ăn ở nội trú. Dù khó khăn nhưng hai mẹ con ráng xoay xở, không dám xin nhà hảo tâm đã tài trợ học phí", chị Kiều kể.

Nguyễn Phát nay đã lớn, tự lo cho mình khi mẹ đi làm cả ngày
ẢNH: DUY KHANG
Còn Nguyễn Phát hiện được bảo trợ ngắn hạn từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Hôm 2.8, Phát tham gia tour du lịch hè do chương trình phối hợp tổ chức, nhìn em mặc chiếc quần thể thao ngắn quá mắt cá mà chúng tôi chạnh lòng. Đó là chiếc quần cũ, mua từ hồi đầu năm học lớp 9. Do Phát đã cao hơn nhiều so với hồi đầu năm nên áo quần hầu như không còn cái nào vừa vặn nhưng mẹ chưa sắm được đồ mới. Nguyễn Phát vừa trúng tuyển vào lớp 10, Trường THPT Tạ Quang Bửu, gần nhà nên chị Kiều đỡ lo. Đây cũng là trường mà Thuận Thiên đã học và có kết quả tốt. Mới đây, chị Kiều chia sẻ: "Chị mới để dành tiền và sắm cho Phát 2 bộ đồ mới để chuẩn bị nhập học".
Chứng kiến gia cảnh chị Kiều, chúng tôi thấu hiểu những nhọc nhằn mà mẹ con chị đang gánh chịu, nhất là trên chặng đường học tập còn dài phía trước. Rất mong, thông qua bài viết này, những tấm lòng vàng sẽ tiếp tục sẻ chia, nâng đỡ để Thuận Thiên và Nguyễn Phát có thể viết tiếp giấc mơ, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.
Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Phó ban Công tác bạn đọc, theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.
Bình luận (0)