9 năm ‘sưởi ấm’ đường phố đêm đông

20/12/2021 10:15 GMT+7

Mùa Noel suốt 9 năm qua, nhóm thiện nguyện ‘Hơi ấm Giáng sinh’ đều chạy dọc xuôi các tuyến đường, sẻ chia nhu yếu phẩm đến người vô gia cư.

Khi không khí Giáng sinh tràn về trên từng ngõ nhỏ, cũng là lúc các nhóm thiện nguyện mang món quà trao tặng người lang thang, cơ nhỡ đang vất vả mưu sinh. Những nơi họ đến, mùa đông bỗng chốc được sưởi ấm bởi tình người.

Ông Hà Văn Xuân cùng bé Hiếu thường bán bánh gần đèn đỏ ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, từ nửa đêm đến tận tờ mờ sáng
NGỌC LONG

Hành trình ấm áp ngày giá lạnh

Đêm 18.12, hơn 30 thành viên nhóm thiện nguyện “Hơi ấm Giáng sinh” xuất phát từ Đường số 25 (Q.4, TP.HCM), chia thành 3 tổ tỏa ra các quận trong thành phố để tránh tụ tập đông người. Trên xe từng tình nguyện viên đều chất 2 túi lớn chứa 10 phần quà nhỏ, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm như mì, sữa, nước tương, khẩu trang... dành cho những mảnh đời khó khăn.

Nguyễn Khánh Dương (29 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM), chủ sở hữu nhiều cơ sở thẩm mỹ - người sáng lập chương trình “‘Hơi ấm Giáng sinh”, cho biết anh đã cùng bạn bè, học trò duy trì truyền thống Noel ý nghĩa này suốt 9 năm qua, dù cho ngày mưa hay dịch bệnh.

Dương kể: “Chương trình nhận tiền và quà ủng hộ từ các nhà hảo tâm cũng như tình nguyện viên để mua sắm, đóng gói thành từng phần. Năm nay, chúng tôi sẽ phân phát quà tặng cho 250 hoàn cảnh vô gia cư khác nhau”.

Khánh Dương hướng dẫn tình nguyện viên đến các tuyến đường phát quà, cũng như lưu ý họ nên giữ khoảng cách với người nhận để đề phòng Covid-19

NGỌC LONG

“Mục tiêu của tôi là muốn những người lang thang, cơ nhỡ có niềm tin rằng xã hội vẫn còn quan tâm đến họ và không bỏ rơi họ. Tôi cũng mong thông qua việc tham gia vào chương trình, những tình nguyện viên sẽ có trải nghiệm đáng nhớ, tự rút ra được bài học nhân bản cho chính họ”, chàng trai 9X chia sẻ thêm.

Tới ngã tư đường Điện Biên Phủ- Cách Mạng Tháng Tám, nhóm thiện nguyện trao gói quà cho ông Hà Văn Xuân (53 tuổi, quê Đồng Nai) cùng bé Hiếu (5 tuổi) đang đứng bán bánh cạnh đèn đỏ. Thiếu tiền nhà, tiền sinh hoạt suốt mấy tháng dịch qua, hai cha con đêm nào cũng đứng bán hàng đến 2 - 3 giờ sáng, có hôm 4 giờ sáng mới về. “Thằng bé lớn đến từng này vẫn chưa được đi học”, ông Xuân bùi ngùi nói và cảm ơn món quà của nhóm có thể giúp ông “tan làm” sớm hơn.

Sau khi trao quà và gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến ông Xuân, nhóm tiếp tục lên đường, đến với những người vô gia cư khác ở các bến xe, gầm cầu, công viên...

Nhận gói quà từ tay tình nguyện viên, ông Trần Văn Út (53 tuổi, quê Bến Cát, Bình Dương), run run nói: “Tôi mưu sinh dựa hết vào xe ve chai này, mà dịch bùng phát thì khó khăn đủ đường. Có món quà này cũng giúp tôi có thêm mấy bữa ăn, ít tiền trang trải, nhất là khi tết sắp tới. Cảm ơn các cô cậu nhiều lắm”.

Ông Trần Văn Út cảm ơn nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ đần chi phí ăn uống, sinh hoạt những ngày đông sắp tới

NGỌC LONG

Trên một tuyến đường khác, ông Trần Văn Tý (73 tuổi) vừa bán hết đợt vé số và đang trên đường về nhà. Ông kể rằng mình không có hộ khẩu hay giấy tờ gì để nhận được hỗ trợ của phường.

“Tôi bán vé số thì cũng không dư dả gì được, khó khăn đủ đường”, ông Tý vừa nói, vừa dẫn nhóm tình nguyện viên đến một góc nhỏ khuất bóng, nơi những người vô gia cư khác đang nằm ngủ để có thể trao tặng những phần quà cuối cùng.

Tập trung tại khu vực nhà thờ Đức Bà lúc 2 giờ sáng, các tổ thiện nguyện họp nhóm và cùng chia sẻ niềm vui cùng sự ấm áp sau chuyến đi phát quà.

Lần đầu tham gia chương trình, Lê Phương Uyên (sinh viên năm 1, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), chia sẻ: “Nửa đêm trời lạnh nhưng lòng em lại ấm áp rất nhiều vì được tận tay sẻ chia yêu thương đến với các cô chú trong những ngày cuối đông. Những dịp Giáng sinh trước đây, em cũng chỉ đi lễ và vui chơi, chụp ảnh cùng bạn bè nên hôm nay là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ”.

Phương Uyên thích thú vì lần đầu được tham gia đóng gói, chia sẻ quà tặng đến các cô chú lang thang, cơ nhỡ trong dịp Giáng sinh

NGỌC LONG

Là thành viên đã theo chân nhóm thiện nguyện suốt 9 năm qua, Lê Anh Tú (sinh viên năm 4, Trường ĐH Tài chính - Marketing) cho biết anh đã “miễn nhiễm” với cảm giác xúc động mỗi khi trao quà.

“Tôi đã xem đây là việc mình cần làm, là nghĩa vụ và trách nhiệm mỗi mùa Giáng sinh. Mình có thì mình phải cho, phải san sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh. Nhân nghĩa tuần hoàn, sau này nếu có sa cơ thì mình cũng sẽ nhận được sự trợ giúp như ngày xưa mình từng làm”, Tú nói.

Vừa khỏi Covid-19, lại lăn xả thiện nguyện

Khánh Dương kể: “Khi dịch bùng phát, tôi có tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 nhưng lại không may nhiễm bệnh. May mắn là trước ngày đi phát quà Giáng sinh, tôi đã có giấy xét nghiệm âm tính, thế là an tâm tiếp tục đồng hành cùng mọi người”.

Chia sẻ thêm về chương trình, anh cho biết, vào thời điểm cuối năm 2011, trong khi bạn bè đồng trang lứa vùi đầu ôn thi, anh lại bận rộn tổ chức “Hơi ấm Giáng sinh” để lan tỏa niềm vui mùa lễ hội.

Những phần quà cuối cùng được trao cũng là lúc ngày mới đã bắt đầu
NGỌC LONG

“Lúc đó, tôi còn là sinh viên thì làm gì có tiền bỏ vào chương trình. Vì thế, chúng tôi phải huy động quyên góp từ những bậc cha mẹ có điều kiện, góp nhặt đủ để gói vài chục phần quà, cứ thế mà đi phát quà trên những chiếc xe đạp”, chàng trai 9X nhớ lại.

Sau chuyến đi, nhóm thiện nguyện “Hơi ấm Giáng sinh” tập trung chụp hình kỷ niệm tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Q.1), chuẩn bị đón một ngày mới ấm áp, tràn đầy niềm vui

NGỌC LONG

Từ xuất phát điểm khiêm tốn như vậy, chương trình của nhóm thiện nguyện vẫn được duy trì cho đến nay. Có những tình nguyện viên đã ra nước ngoài làm việc, nhưng hằng năm đều gửi tiền về ủng hộ. Còn những người đã yên bề gia thất thì tiếp tục cho con mình tham gia để giáo dục về sự sẻ chia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.