Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’

04/04/2023 06:49 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Nga, chủ quán nem chua rán ở ngõ 33 phố Cát Linh (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), cho biết chuyến du lịch châu Âu 5 tháng của vợ chồng bà được các con chi trả toàn bộ chi phí.

Bất ngờ nổi lên nhờ một bài đăng trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi) - chủ quán bán xiên que, nem chua rán ở ngõ 33, phố Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm vì được dân mạng đồn thổi là bán quán nhỏ mà nuôi 2 con ăn học thành tài, vừa qua còn nghỉ làm hẳn 5 tháng để đi du lịch châu Âu.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi) - chủ quán bán xiên que, nem chua rán ở ngõ 33, phố Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Ngọc Vũ

"Ngày xưa tôi vừa làm nhà nước, tôi vừa tranh thủ bán hàng, về sau đến lúc giảm biên chế thì thôi là mình về mất sức, tôi chuyển sang bán hàng là chính luôn. Nói thật với các bạn là bán cái đồ này, chỉ đủ tiền cho con ăn học, có dư dật nếu như mình tiết kiệm, cũng được một chút ít thôi. Tôi rất nghèo, không có gì cả, tài sản chỉ là các con thôi, kể cả đến giờ tôi vẫn nghèo, chẳng có gì đâu, chỉ đủ ăn thôi, chứ còn tiền du lịch là các con tôi cho, nếu mà nói bỏ tiền ra đi du lịch thì bao giờ mới cóp nhặt đủ hàng trăm triệu một chuyến đi, ai bỏ ra hàng trăm triệu mà đi du lịch? Không có đâu ạ. Mọi người cứ đồn thổi là không đúng, sai", bà Nguyễn Thị Nga, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’

Bà Nga chia sẻ, bà đã gắn bó với công việc bán hàng hàng rong được gần 20 năm. Cũng chính gian hàng bán nem chua rán, xiên que này đã giúp vợ chồng bà có tiền để nuôi 2 con ăn học. Hiện tại, các con của bà đã trưởng thành, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’ - Ảnh 2.

Bà Nga chia sẻ, khi tạm nghỉ bán quán để đi du lịch và thăm các con, nhiều khách hàng quen còn tưởng rằng bà không bán hàng nữa

NVCC

Vừa qua, hai vợ chồng bà có chuyến du lịch tới 5 nước châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg và được các con tài trợ toàn bộ chi phí. Khi đi, cửa hàng của bà tạm đóng cửa, nên nhiều khách hàng quen còn tưởng rằng bà không bán hàng nữa.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’ - Ảnh 3.

Bà Nga và chồng đã có chuyến du lịch tới 5 nước châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg và được các con tài trợ toàn bộ chi phí

NVCC

"Cũng phải nửa năm nay rồi, mình đến đây 3 - 4 lần, nhưng không thấy bác ở đây, mình nghĩ là chắc là mình không có duyên với bác nên là mình đi đến đây mãi. Gần đây, tự nhiên có một bài báo, hiện lên là bác ấy đi du lịch nên hôm nay mình vừa đọc bài báo xong mình đến đây luôn. Mình ăn ở đây từ năm 2015, đến giờ là cũng 7 - 8 năm rồi. Mình thích nem chua ở đây nhất, nem chua ở đây ăn rất khác ở những chỗ khác, vỏ rất xốp và giòn, ở bên trong thì mềm", chị Đỗ Hương Liên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết.

"Ngày xưa người yêu mình học cấp 2 Cát Linh, nên cũng có giới thiệu cho mình ăn, từ đó đến giờ mình ăn rất nhiều lần ở đây rồi. Thỉnh thoảng mình vẫn ghé qua quán bác, chứ không phải từ lúc có thông tin của bác trên báo", anh Phạm Nguyễn Nhật Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội chia sẻ thêm.

Bà Nga chia sẻ từ khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về quán của bà, lượng khách hàng đến quán ăn đông hơn. Bà khẳng định, chỉ cần còn sức khỏe, bà sẽ vẫn tiếp tục bán hàng. Bà Nga cũng cho biết thêm, trung bình những ngày đông khách có thể kiếm từ 500.000 - 700.000 đồng. Thấy hàng quán vợ quá tải, chồng bà Nga nghỉ việc về phụ giúp.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’ - Ảnh 4.

Bà Nga cho biết từ khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về quán của bà, lượng khách hàng đến quán ăn đông hơn

Ngọc Vũ

Cách đây 2 năm, con phố Cát Linh bị rào chắn, quây tôn để thi công ga ngầm, bà Nga buộc chuyển gánh hàng vào gần con ngõ nơi gia đình sinh sống. Gọi là hàng quán, nhưng thực chất là khoảng đất trống rộng khoảng 30 mét vuông được vợ chồng bà thuê lại, đổ nền bê tông, quây rào xung quanh, bố trí thêm vài bộ bàn ghế.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’ - Ảnh 5.

Gọi là hàng quán, nhưng thực chất là khoảng đất trống rộng khoảng 30 mét vuông được vợ chồng bà thuê lại, đổ nền bê tông, quây rào xung quanh, bố trí thêm vài bộ bàn ghế

Ngọc Vũ

"Tôi sang với con xong rồi về hứa là không bán nữa đấy, nhưng mà không bán là buồn lắm. Các con cháu không có ở nhà mà đi thì buồn, thế là lại thôi, lại bán. tôi không thích phụ thuộc vào các con. Con tôi thì rất là có hiếu với cha mẹ, không muốn bố mẹ làm nữa, nhưng mình làm được ra đồng tiền, có đồng ra đồng vào thì mình tiêu nó tự do hơn", bà Nga chia sẻ thêm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.