Bà con chạy xe về quê ăn tết, được người dân bên đường phát tặng nước mát

18/01/2023 15:36 GMT+7

Thấy mọi người chạy xe máy về quê ăn tết vất vả, anh Dũng cùng nhân viên đã trao tặng những chai nước mát lạnh, tiếp sức họ đi đường. Đáng chú ý, đây là việc anh làm thường xuyên trong suốt gần 7 năm qua.

Những hình ảnh người dân bên đường phát nước cho mọi người về quê được chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội. Dòng chữ “nước uống miễn phí”, “chúc bà con thượng lộ bình an” được viết đơn giản nhưng chất chứa nhiều sự yêu thương gửi đến mọi người.

Món quà dù không có nhiều giá trị vật chất nhưng có ý nghĩa động viên tinh thần giúp bà con về quê ăn tết an toàn. Cư dân mạng cũng nhiệt tình chia sẻ những hình ảnh đẹp này.

Tài khoản Minh Anh viết: “Thật tuyệt vời, chúc bà con về quê ăn tết vui vẻ”. Bạn Đặng Hằng bày tỏ: “Nhớ những trạm xăng, trạm nước miễn phí từ thời Covid-19. Chúc mọi người sức khoẻ”.

Lan tỏa niềm vui

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, điểm phát nước miễn phí đó đặt ở Km 29, quốc lộ 1A, thị trấn Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Nhóm anh Dũng phát nước cho bà con từ 15.1

nvcc

Anh Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi) cho biết, thấy người dân đi lại vất vả nên muốn tặng nước tiếp sức. Anh cùng 4 – 5 nhân viên trong cửa hàng điện thoại của mình cùng đứng ngoài đường phát nước từ gần trưa ngày 15.1.

“Hồi xưa tôi là sinh viên, đi học xa mỗi lần chạy xe về quê đều nôn nóng về nhà thật nhanh, ít khi ghé quán mua nước. Sau này về quê làm, thấy mọi người chạy xe nhớ đến hình ảnh của bản thân trước đó nên tôi muốn tặng họ vài chai nước uống cho đỡ khát”, anh Dũng chia sẻ.

Những chai nước mát lạnh được trao tận tay cho bà con

nvcc

Cũng theo anh Dũng, việc phát nước cho bà con về quê được anh thực hiện từ năm 2016. Trước anh ở Đồng Nai và sau về Bình Thuận đều duy trì việc làm ý nghĩa này.

“Thấy mọi người vui tôi cũng vui theo. Trao chai nước tận tay cho họ, tôi cũng gửi lời chúc, chạy xe thượng lộ bình an, sớm về ăn tết với gia đình. Nhân viên ở quán tôi cũng là những bạn trẻ nên qua đây tôi muốn lan toả thông điệp yêu thương, san sẻ đến mọi người”, anh bày tỏ.

Những năm trước, khoảng 27 – 28 tháng chạp, anh sẽ lập điểm phát nước. Tuy nhiên, năm nay công nhân, sinh viên về sớm hơn nên anh cũng đứng phát sớm hơn ít ngày.

“Mấy năm trước tôi có phát thêm mì tôm, cà phê nhưng đợt này chưa kịp chuẩn bị nên phát tạm nước cho mọi người. Để đảm bảo an toàn, tôi không đặt nước sát mép đường, dời sâu vào bên trong để giữ khoảng cách với những người đi đường. Mọi người dừng lại lấy nước rồi đi luôn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, nguy hiểm”, anh nói.

“Mong mọi người chạy xe an toàn!”

Bạn Trần Bình (19 tuổi, thành viên trong nhóm) mong muốn việc làm nhỏ nhưng có thể lan tỏa yêu thương đến mọi người. Ngay ngày phát đầu tiên, nhóm đã trao hơn 10 thùng nước cho bà con. Cô sẽ tiếp tục tham gia phát nước tặng mọi người về quê dịp Tết Quý Mão.

Nhóm nhiệt tình phát nước cho người đi đường

nvcc

“Với không ít người, kinh tế năm qua không khá giả nên họ quyết định chạy xe máy về quê cho tiện và tiết kiệm. Mình nghĩ rằng chai nước việc nhỏ này thể hiện “của ít lòng nhiều” của nhóm gửi đến bà con. Mình trao tặng cũng thấy hạnh phúc, vui vẻ”, cô nói.

Cô cho biết, những dòng thông báo ở điểm phát nước được nhóm viết vội trên tờ giấy để người đi đường biết đến. Nhóm đều nhiệt tình trao tặng mỗi khi có người dừng lại nhận nước.

“Mình mong mọi người chạy xe an toàn, đón tết ấm áp, sum vầy cùng gia đình. Mình cũng rất phấn khởi khi đọc những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Đó cũng là động lực to lớn để mình tiếp tục việc làm này, mong tiếp sức cho bà con giữa trời nắng”, cô bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.