Bà mẹ Cơ Tu hạnh phúc ngày ngày dắt con lớp 1 đến lớp học trực tiếp

Huy Đạt
Huy Đạt
07/11/2021 19:52 GMT+7

Có bà mẹ Cơ Tu ở TP.Đà Nẵng ngày ngày thức giấc thật sớm dắt con lội bộ gần 3km đến lớp học trực tiếp sau thời gian dài phải học trực tuyến . Dẫu có khổ cực nhưng người mẹ quyết cho con đeo đuổi cái chữ...

Ngày đầu tháng 11, dưới cơn mưa nặng hạt, PV Thanh Niên vất vả bám theo con đường ĐT601 lầy lội dẫn đến thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Đây cũng là con đường mà học sinh cấp tiểu học người đồng bào Cơ Tu đi học thường ngày, nơi có ngôi trường tiểu học đầu tiên được học trực tiếp tại TP.Đà Nẵng sau giãn cách.

Cùng con lớp 1 lội bộ đi học

Lẫn trong sương mù dày đặc chốn núi rừng, đập vào mắt chúng tôi là hình bóng người phụ nữ tay xách nách mang, dắt theo 2 đứa con nhỏ đi bộ hướng về nhà gươl (nhà cộng đồng làng của đồng bào Cơ Tu) thôn Giàn Bí.

Giục con nhỏ đi nhanh để kịp giờ vào lớp, chị Hồ Thị Minh Tuyến (trú thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, người Cơ Tu) cho biết con gái chị năm nay học lớp 1 tại Trường Tiểu học Hòa Bắc (khu vực Giàn Bí). Ba mẹ con đang dắt nhau đi bộ đến lớp học.

Chị Hồ Thị Minh Tuyến (trú thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) lội bộ đoạn đường gần 3 km dắt con nhỏ đến trường theo học lớp 1

HUY ĐẠT

Khi học sinh tại xã Hòa Bắc được đi học trực tiếp trở lại cho đến nay, ngày ngày mẹ con chị Tuyến thức giấc thật sớm, dắt nhau đi bộ gần 3km để đến lớp. Chị Tuyến cho biết, chuỗi ngày dịch bệnh bùng phát vừa qua, học sinh đều phải học trực tuyến và con gái chị (nhập học lớp 1) cũng chỉ gặp gỡ giáo viên qua màn hình điện thoại.

“Khi nghe tin học sinh sẽ được đến lớp học trực tiếp trên loa phát thanh, tôi vừa mừng vừa lo vì không có tiền mua đồ cho con. Cô giáo đến từng nhà thông báo mà mình không có tiền. Sau đó, cô giáo mua giúp sách vở, áo quần để cháu đến lớp học”, chị Tuyến kể.
Nhưng cũng từ đó, mỗi buổi sáng chị đánh thức các con dậy sớm ăn bát cơm, rồi mẹ con cùng đi bộ đến trường dù những ngày đầu đứa con nhỏ (em của cháu bé lớp 1) quấy khóc.

Với người mẹ Cơ Tu, được dắt con gái 6 tuổi đến trường mỗi ngày là niềm vui, sự hạnh phúc
HUY ĐẠT

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc (khu vực Giàn Bí) đến trường học trực tiếp

HUY ĐẠT

Hào hứng vào lớp học sau chuỗi ngày dài dừng đến trường do dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Ánh mắt vui tươi của học sinh người đồng bào Cơ Tu tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

“Con vào lớp học là tôi hạnh phúc lắm”

Đưa con gái đến cổng Trường tiểu học Hòa Bắc (khu vực Giàn Bí), tựa lưng vào cánh cổng sắt nghỉ mệt sau quãng đường dài đi bộ, ánh mắt người mẹ Cơ Tu vẫn dõi theo đứa con gái 6 tuổi đang được cô giáo hướng dẫn đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Học sinh Trường Tiểu học xã Hòa Bắc được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học

HUY ĐẠT

Nhìn cảnh ấy, người mẹ lao khổ thấy nỗi cực nhọc dường như tan biến.

“Cả gia đình chỉ có 1 chiếc xe máy cà tàng. Chồng tôi phải đi rẫy từ 4 giờ sáng, nên tôi dắt bộ đưa con đi học. Sau đó về xin xe người ta để lên rẫy sau. Vất vả, cực khổ chỉ mong con có thể đọc được chữ. Thấy con đi vào lớp học là tôi hạnh phúc lắm”, chị Tuyến nói.

Học sinh được nhắc nhở thường xuyên đeo khẩu trang

HUY ĐẠT

Nhớ lại những ngày học trực tuyến của những đứa trẻ ở xã miền núi TP.Đà Nẵng, chị Tuyến kể điều khiến chị lo lắng đầu tiên là... không có điện thoại thông minh để con nghe cô giảng bài.

“Có nhiều gia đình vay mượn tiền mua được chiếc điện thoại, nhưng nhà đông con nên đứa này học thì đứa kia nghỉ…”, chị Tuyến nói.

Người mẹ Cơ Tu Hồ Thị Minh Tuyến đứng dõi theo con nhỏ từ ngoài cổng trường

HUY ĐẠT

Riêng chị đã phải mượn tạm điện thoại thông minh của người quen. Nhưng nỗi vất vả đó giờ đã trôi qua, nhường chỗ cho những ngày lội bộ cùng con đến trường mỗi sáng.

Mỗi sáng, khi con gái vào lớp học, chị Tuyến lại tất tả bế đứa con trai nhỏ (vừa lội bộ cùng mẹ) đi gửi nhà người thân để kịp giờ lên rẫy làm thuê.

Sức mạnh nào đã khiến bà mẹ Cơ Tu ấy quên hết nhọc mệt mỗi ngày, ngoài sự thôi thúc bởi con chữ?

Chị không giấu niềm hạnh phúc ấy. "Khi thấy con nhỏ bước vào lớp 1, mình quên hết khổ cực. Chỉ mong con biết đọc, viết được chữ để không phải vất vả như ba mẹ chúng", chị thổ lộ.

Theo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), hiện tại học sinh 2 trường Tiểu học Hòa Bắc và THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) đã đến trường học trực tiếp.

Đây là 2 trường đầu tiên tại TP.Đà Nẵng cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài học sinh dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trường Tiểu học Hòa Bắc tổ chức cho 4 lớp 1 đi học lại với 72 học sinh; Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho 52 học sinh lớp 9 đến trường. Đa số học sinh các cấp tại xã Hòa Bắc đều là người đồng bào Cơ Tu.

Bên cạnh đó, lớp 12 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũng đã đi học trở lại ngày 25.10.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố thống nhất lùi thời gian dạy và học trực tiếp đến ngày 15.11, thay đổi so với kế hoạch ban đầu là ngày 1.11.

Theo bà Yến, hiện nay tình hình dịch bệnh trong trường học tại các tỉnh, thành phố đang diễn biến phức tạp. Người từ vùng dịch về TP.Đà Nẵng ngày càng nhiều, xuất hiện nguy cơ cao về dịch bệnh. Dựa trên đề xuất của Sở GD-ĐT, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất tiếp tục lùi thời gian cho học sinh đi học trực tiếp, dự kiến là ngày 15.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.