Bạn nhớ gì nhất về ngày khai giảng năm học mới?

Lê Thanh
Lê Thanh
05/09/2021 20:05 GMT+7

Hằng năm, cứ đến dịp khai giảng năm học mới thì những kỷ niệm thân thương, đáng nhớ của một thời cắp sách đến trường lại ùa về qua từng ký ức của mỗi người.

Phan Quỳnh Anh (21 tuổi), cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết: “Đối với học sinh thì ngày khai giảng luôn là một ngày đặc biệt trong năm, những sự kiện diễn ra trong ngày ấy sẽ thêm phần in đậm trong tâm trí mỗi người".
Quỳnh Anh nói thêm: "Năm lớp 12,  mình tham gia trình diễn văn nghệ tập thể trong ngày khai giảng là một kỷ niệm khó phai. Tiết mục ấy được trình bày bởi 38 thành viên trong lớp và là tiết mục văn nghệ duy nhất chúng mình thực hiện cùng nhau.Nhờ đó tình đoàn kết của tập thể và sự đồng điệu từ ánh mắt trở nên gắn chặt hơn. Đây cũng là kỷ niệm đẹp nhất được mọi người ôn lại mỗi dịp họp lớp hằng năm”.
Anh Nguyễn Trần Duy Đạt (31 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Ea phê, H.Krông Pak, tỉnh Đắk Lắk), hiện công tác tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: “Với cá nhân tôi thì ký ức ngày khai giảng là chuỗi ngày lo lắng, hồi hộp xen lẫn háo hức. Lo lắng vì với đám con trai sau kỳ nghỉ hè dài ngày thì dường như con chữ đã không còn hiển thị trong đầu. Việc bắt đầu lại một năm học sau quãng thời gian “chơi xả láng” mang lại cảm giác hơi nặng nề. Còn hồi hộp bởi vì sau lễ khai giảng mình sẽ bắt đầu với các khung giờ lên lớp như thường lệ. Và đương nhiên là hào hức vì sau bao ngày xa cách, đám bạn chúng tôi lại được cùng nhau trò chuyện, chọc ghẹo lẫn nhau, cùng hướng đến các trận bóng đá, các giờ học căng thẳng nhưng vui vì được ngồi cạnh nhau nói đủ thứ chuyện đầy mơ mộng”.
Còn Nguyễn Đặng Thiên Phúc, sinh viên năm 2 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, kể: “Đến giờ mình vẫn còn nhớ về buổi khai giảng của năm học lớp 10 ở Trường THPT Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Khi ấy còn rất bỡ ngỡ. Sau lễ khai giảng, các bạn học sinh trong lớp ai nấy đều được cô chủ nhiệm điểm danh đầy đủ, chỉ có mình do có việc đột xuất nên vào lớp muộn. Khi mình vào lớp thì cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Các bạn nói trước khi nhìn danh sách lớp cứ ngỡ rằng Nguyễn Đặng Thiên Phúc là con trai chứ đâu có ngờ mình là con gái. Kể từ đó cái tên của mình trở thành tâm điểm của lớp học, trong mọi hoạt động đều được gọi tên".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.