
Tết ở Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội
Những ngày cuối năm, Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Kon Tum cũng trở nên sôi động hơn hẳn. Các em nhỏ tại đây háo hức dọn dẹp cho ngày tết, xuân đang về.

Từ trẻ mồ côi đến “mẹ” của những đứa con không gia đình
Chị Bùi Ngọc Thảo, 33 tuổi, cô giáo nuôi dạy trẻ tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM) suốt hàng chục năm nay. Nhưng thời gian chị ở trung tâm này còn nhiều hơn thời gian công tác, bởi chị cũng từng là một đứa trẻ được đưa vào “Cô nhi viện Gò Vấp”.

Mái nhà chung của trẻ không gia đình
Trung tâm nuôi dưỡng – bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM) đang nuôi dưỡng và chăm sóc khoảng hơn 200 em nhỏ, đa số các em được tiếp nhận vào Trung tâm đều có sức khỏe yếu hoặc khuyết tật như: não úng thủy, bại não, hội chứng Down, khiếm thị, khiếm thính, bệnh tim bẩm sinh, đa dị tật….

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng
Phóng sự về những đứa trẻ sống trong Trung tâm nuôi dưỡng – bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM), nơi tiếp nhận quản lý nuôi dưỡng và giáo dục các cháu mồ côi, bị bỏ rơi do các bệnh viện và các Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện đưa đến.

Người phụ nữ bất hạnh mang trên người hàng trăm khối u
(TN0) Suốt mấy chục năm qua, bà Nguyễn Thị Của (55 tuổi), ở thôn Hội An 2, xã Phổ An, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) luôn sống trong cảnh khổ sở, bất hạnh vì hàng trăm khối u phủ kín người .