Bé gái sơ sinh mang niềm hi vọng cho thành phố Ukraine giữa chiến sự

31/03/2022 09:21 GMT+7

Sự xuất hiện của một bé gái mới sinh tại thành phố Mykolaiv của Ukraine, một thành phố cảng phía nam mà lực lượng Nga cố gắng kiểm soát trong suốt 10 ngày qua, đã trở thành nguồn hi vọng cho cả mẹ cô bé và các bác sĩ đỡ đẻ .

Bé gái Katya được sinh ra ở Mykolaiv, một thành phố cảng phía nam của Ukraine hiện đang bị quân Nga bao vây. Mẹ của Katya, cô Tamara Kravchuk, là một nhân viên trạm xăng 37 tuổi. Sự tuyệt vọng và lo lắng ám ảnh từng suy nghĩ của cô trước khi Katya chào đời, lúc này đã biến mất.

Bệnh viện phụ sản này không có hầm trú bom hay tầng hầm. Khi còi báo động của cuộc không kích vang lên, mọi người tìm chỗ trú ẩn trong hành lang hoặc ở tầng trệt.

Y tá bế em bé mới sinh của cô Lida (22 tuổi), tại bệnh viện phụ sản ở Mykolaiv (Ukraine), ngày 22.3.2022

reuters

Valentin Podaranchuk, trưởng khoa sản tại bệnh viện, cho biết cuộc chiến đã kéo theo làn sóng sinh con ở Mykolaiv, vì các thai phụ chuyển dạ do căng thẳng. Katya là em bé thứ 49 được sinh ra tại đây kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.

Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một “chiến dịch đặc biệt” với mục tiêu giải giớiphi phát xít hóa Ukraine cũng như bắt giữ những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Khi xung đột tiếp diễn, ông Podaranchuck cho biết sự xuất hiện của Katya đã cho mọi người ở bệnh viện một lý do để hi vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.