Con 10 ngày tuổi, cha đi dựng trường nơi biên giới
Nơi vùng biên giới xa xôi phía tây TP.Đà Nẵng, một công trường đặc biệt của những người lính đang ngày đêm thi công. Ở đó không có tiếng súng nhưng có cuộc chạy đua bền bỉ với thời gian, thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Những người lính, thay vì cầm súng, đang cầm xẻng, buộc thép, đổ bê tông… dựng lên những ngôi trường cho học sinh miền núi.
Trung tá Trần Trung Sơn Hải, Phó chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, nhận nhiệm vụ lên biên giới xây dựng trường học khi con vừa chào đời được 10 ngày. Đó lẽ ra là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của một người cha, nhưng với người lính mệnh lệnh là trên hết.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang (TP.Đà Nẵng)
ẢNH: HUY ĐẠT
Gửi vợ mới sinh và con nhỏ cho ông bà chăm sóc, anh khoác áo lính lên đường. "Thương vợ con lắm nhưng đây là nhiệm vụ của người lính. Chúng tôi quyết tâm vượt nắng thắng mưa, giúp các học sinh sớm có ngôi trường an toàn, vững chãi", trung tá Hải chia sẻ.
Sau quyết định lên đường là những đêm thao thức nhớ con, là nỗi trăn trở của một người cha trẻ; nhưng vượt lên tất cả là trách nhiệm, là tinh thần đặt lợi ích cộng đồng lên trên cá nhân.
Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang, không khí thi công luôn khẩn trương. Gió từ dãy núi biên giới thổi qua mang theo hơi nóng hầm hập, bụi xi măng đặc quánh trong không khí, mặt đất hắt lên từng đợt nóng rát. Dưới nền nhiệt xấp xỉ 40 độ C, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng biên phòng và công nhân vẫn miệt mài bám việc, giữ nhịp thi công.

Bộ đội cùng công nhân thi công trường học tại xã Tây Giang trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt
ẢNH: HUY ĐẠT
Mồ hôi chảy dài trên những gương mặt sạm nắng, từng động tác buộc cốt thép, dựng cột, đổ bê tông diễn ra liên tục. Giữa đại ngàn, hình ảnh người lính cần mẫn làm việc đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi đây.
Không chỉ riêng Tây Giang, TP.Đà Nẵng đang triển khai đồng loạt 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỉ đồng. Đây là chủ trương lớn nhằm nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Để kịp tiến độ, sẵn sàng cho năm học 2026 - 2027, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, chia thành 6 tổ công tác trực tiếp hỗ trợ thi công tại các xã biên giới. Mỗi tổ phụ trách một điểm trường, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ bám công trường, dựng cột bê tông giữa nắng nóng vùng biên
ẢNH: HUY ĐẠT
"Ở đâu khó, ở đó có bộ đội"
Chiến sĩ dân quân tự vệ Nguyễn Đoan Trường (xã Thăng Trường) vừa siết chặt dây thép tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang vừa chia sẻ, trước đây anh từng tham gia dựng lại nhà cho người dân sau mưa lũ trong "chiến dịch Quang Trung". "Lần trước là dựng nhà cho bà con, lần này là dựng trường cho học sinh. Nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung một điều là vì nhân dân, vì tương lai các em nhỏ", anh Trường nói.
Những ngày ở công trường, anh Trường cùng đồng đội ăn ngủ ngay tại chỗ, bám công trình từ sáng sớm đến khi trời tối mịt. "Chúng tôi sẽ ở lại đây đến khi công trình hoàn thiện, kết thúc nhiệm vụ", anh Trường khẳng định.

Những đôi tay người lính miệt mài buộc thép, góp sức dựng mái trường nơi đại ngàn
ẢNH: HUY ĐẠT
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng sát cánh trên từng hạng mục công trình. Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Trà Hy, cùng đồng đội phối hợp nhịp nhàng, góp phần đẩy nhanh tiến độ. "Ở đâu khó, ở đó có bộ đội. Đây là nhiệm vụ vì nhân dân, nên toàn đơn vị xác định quyết tâm cao nhất", đại úy Trọng nhấn mạnh.
Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Sơn, Phó chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, cho biết việc xây dựng trường nội trú biên giới không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. "Giữa đại ngàn, công trường hôm nay giống như một mặt trận đặc biệt; không có tiếng súng nhưng là cuộc chạy đua với thời gian, thời tiết và những khó khăn của địa hình miền núi", thượng tá Sơn nói.
Từng ngày trôi qua, công trình dần thành hình. Những dãy phòng học, khu ký túc xá, khu sinh hoạt… đang được dựng lên bằng chính mồ hôi và sự tận tụy của người lính. Mục tiêu lớn nhất là sớm hoàn thành để học sinh vùng biên được học tập trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn.

Giữa nền nhiệt gần 40 độ C, lực lượng vũ trang vẫn khẩn trương thi công
ẢNH: HUY ĐẠT
Bình luận (0)