Vụ kiện dân sự do bà Naoise Connolly Ryan đệ trình sau cái chết của chồng bà là Michael "Mick" Ryan, kỹ sư thuộc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ. Ông Ryan là một trong 157 người thiệt mạng khi chuyến bay Ethiopian Airlines gặp nạn tại Ethiopia vào tháng 3.2019, theo AFP. Ông Ryan, 39 tuổi khi qua đời, từng tham gia các hoạt động nhân đạo trong cuộc khủng hoảng Ebola tại Liberia và hỗ trợ người tị nạn Rohingya. Theo trang tưởng niệm của LHQ, ông Ryan cũng từng làm việc tại Afghanistan, Sri Lanka, Nepal và Ethiopia.

Logo Boeing tại sân bay Le Bourget, Pháp
ẢNH: REUTERS
Đây là một trong những vụ kiện dân sự cuối cùng còn lại nhằm vào Boeing sau 2 thảm họa liên quan dòng máy bay 737 MAX vào các năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Phần lớn các vụ kiện trước đó đã được Boeing dàn xếp ngoài tòa án với các điều khoản không được công bố. Tuy nhiên, luật sư Steven Marks của bà Ryan cho biết thân chủ kiên quyết đưa vụ việc ra xét xử nhằm tìm kiếm "sự minh bạch và công lý", thay vì chấp nhận thỏa thuận trực tiếp với Boeing.
Boeing đã xin lỗi về 2 thảm họa và thừa nhận rằng hệ thống phần mềm chống thất tốc là nguyên nhân gây ra cả 2 vụ tai nạn. Hãng chưa bình luận về phán quyết mới nhất.
Máy bay Boeing 737 MAX lại có nguy cơ nứt thân
Trước đó, vào tháng 5, một bồi thẩm đoàn khác tại Chicago đã yêu cầu Boeing bồi thường 49,5 triệu USD cho gia đình Samya Stumo, một công dân Mỹ 24 tuổi cũng thiệt mạng trên chuyến bay Ethiopian Airlines năm 2019.
Bình luận (0)