Cậu bé 8 tuổi miền Tây học vượt 2 lớp: Ăn chay trường cùng cha mẹ và không bị tạo áp lực

11/12/2022 12:09 GMT+7

Cậu học trò Lữ Hoài Thương (8 tuổi, ngụ Đồng Tháp ) là trường hợp đặc biệt khi được xét học vượt 2 lớp. Trên bước đường học tập cũng như cuộc sống, em luôn được cha mẹ cận kề hỗ trợ để phát huy khả năng, sở trường của mình.

Mẹ nghỉ việc để vừa chơi, vừa học cùng con

Mới 8 tuổi nhưng Lữ Hoài Thương đã là cậu học trò lớp 5 của Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (xã Hòa An, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là học sinh tiểu học đầu tiên ở Đồng Tháp được xét học vượt 2 lớp.

Biết con mình có khả năng đặc biệt nên cha mẹ Thương là bà Nguyễn Thị Thu Ca (44 tuổi) và ông Lữ Hoài Phong (43 tuổi) đã chủ động tìm hiểu rất nhiều về tâm lý để làm bạn cùng con, mày mò nghiên cứu cách giáo dục phù hợp để dạy con một cách tốt nhất.

Mỗi ngày đi học, Thương được cha đưa đón trên chiếc xe tự chế

DUY TÂN

Bà Ca cho biết, bà đã quyết định nghỉ việc để vừa chơi, vừa học cùng con. Ông Phong tuy bận rộn nhưng vẫn đặt thợ làm chiếc xe đạp đôi tự chế để ngày ngày đưa đón con đến trường, dành thời gian chơi đùa cùng con.

Chuyện lạ: Cậu học trò 8 tuổi miền Tây học vượt 2 lớp, chơi thạo piano và đàn tranh

Theo bà Ca, năm lên 3 tuổi, Thương đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Thấy vậy, vợ chồng bà cho con đi học đàn piano mỗi tuần 2 buổi. Thật bất ngờ, trong vòng chưa đầy 1 năm, Thương đã thành thục, có thể đàn những bài hòa tấu có độ khó cao, phức tạp.

Cha mẹ Thương luôn đồng hành cùng em để vừa học, vừa chơi

DUY TÂN

Với tài năng thiên phú, Thương được nhạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh (con gái cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo) nhận làm học trò để dạy đàn tranh. Sau 2 năm, Thương lĩnh hội kỹ thuật rất tốt, được khen có ngón đàn dày dặn, vượt xa với tuổi. “Ông ngoại biết chơi nhiều loại nhạc cụ, tôi thì biết chơi guitar nên có thể Thương thừa hưởng khả năng của ông và mẹ. Việc học đàn không quá khó đối với Thương”, bà Ca cho biết.

Việc được xét học vượt 2 lớp là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức đối với Thương. Đặc biệt, nhiều người sợ Thương không có tuổi thơ như các bạn đồng trang lứa hoặc được kỳ vọng quá mức. Tuy nhiên, đối với Thương, việc học là đam mê nên em không ngừng theo đuổi.

Ông Phong đến tận sân trường dắt con ra xe

DUY TÂN

Hiện tại, cha mẹ hoàn toàn không tạo áp lực hay kỳ vọng quá nhiều vào Thương. Cả 2 đều đồng lòng hỗ trợ tốt nhất để em phát huy những khả năng, sở trường của mình. “Vợ chồng tôi tâm niệm cùng tạo cơ hội cho con phát triển đúng khả năng, chứ không luyện con thành thần đồng hay thiên tài. Bởi việc ép buộc con phải học theo ý mình là điều rất kỵ”, bà Ca chia sẻ.

Năm 6 tuổi, Lữ Hoài Thương vào học lớp 1 tại Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm. Quá trình giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm khẳng định em biết hết tất cả nội dung chương trình lớp 1.

Sau khi Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT (Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ngày 4.9.2020) có hiệu lực, cha mẹ Thương gặp nhà trường xin làm hồ sơ học vượt lớp cho em. Nhà trường đã thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn theo quy định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Cao Lãnh và đã được chấp thuận vượt 2 lớp, từ lớp 1 (mới học được khoảng 2 tuần) lên thẳng lớp 3.

Hiện tại, Thương sở hữu bảng thành tích học tập đồ sộ gồm: giải vàng toán VioEdu cấp tỉnh lớp 4; giải vàng toán quốc tế FMO lớp 4; giải bạc toán quốc tế PANGEA lớp 4; giải nhất cuộc thi Violympic toán tiếng Anh cấp thành phố; giải nhất cuộc thi Violympic toán tiếng Việt cấp thành phố… Năm học 2022 - 2023, em gặt hái nhiều giải thưởng như: giải vàng toán quốc tế IMC lớp 5 - 6; giải bạc toán quốc tế ASMO lớp 5; giải cá nhân ấn tượng tốt trong cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh” lớp 5 do TP.Cao Lãnh tổ chức…

Ăn chay trường và thích chơi với… người lớn tuổi

Lịch học mỗi ngày của Thương đều được cha mẹ sắp xếp cân đối vừa học, vừa chơi. Mỗi ngày, sau giờ tan trường, em được cha rước về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, đọc truyện tranh. Sau đó, giải toán olympic, tập luyện siêu trí tuệ, luyện đàn… Mỗi dịp cuối tuần chơi các môn thể thao như đá banh, đạp xe.

Cha của Thương luôn quan tâm đến việc đưa, đón em đi học

DUY TÂN

Ông Phong cho biết, Thương chỉ chơi với “anh, chị” học chung lớp. Ở nhà, em chỉ thích chơi với ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi xung quanh nhà. “Ở lớp thì con chơi với anh chị chung lớp. Nhưng về nhà con thích làm bạn với người lớn, chơi với người lớn lúc nào cũng thích. Tôi nghĩ có lẽ là người lớn có thể giải đáp những tò mò, thắc mắc và câu hỏi mỗi khi con đặt ra nên con rất thích”, ông Phong nói.

Thương rất ham học hỏi, mỗi khi giải đề phải giải cho bằng được. Bởi em ham học đến mức như thế nên cha mẹ em cũng đồng lòng để đồng hành hỗ trợ con hết sức mình. “Có những mục tiêu em con đặt ra quá cao so với lứa tuổi nên đôi khi ham làm quên giờ giấc. Khi đó phải nhắc nhở con để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Con mê học đến độ đó nên làm cha mẹ phải cố gắng để hỗ trợ đam mê của con”, ông nói.

Mẹ Thương nghỉ việc để cùng con vừa học, vừa chơi

DUY TÂN

Ông Phong cho biết thêm, Thương bắt đầu ăn chay trường cùng cha mẹ từ lúc lên 3 tuổi. Do khẩu phần ăn chay nên việc cân đối dinh dưỡng cho em rất cực, cùng với thể trạng nhỏ bé nên vợ chồng ông cũng phải sắp xếp việc học, vui chơi, giải trí sao cho phù hợp với con.

Cô Lê Bảo Trân, giáo viên chủ nhiệm của Thương cho biết: "Dù vốn từ ngữ ngây thơ nhưng kiến thức học tập của cậu học trò này vượt trội hơn các anh chị, nhất là kỹ năng tiếng Anh, làm toán. Đặc biệt, em luôn hoà đồng và thường xuyên giúp cô hướng dẫn và chỉ bài cho các anh chị nào chưa hiểu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.