THẾ HỆ MỚI LIỆU CÓ VƯƠN LÊN ?
Nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi PSG và Bayern Munich gặp nhau trong cặp bán kết có vẻ "nặng ký" hơn, so với cặp bán kết còn lại giữa hai đội chưa bao giờ lên ngôi vô địch là Atletico Madrid và Arsenal. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của nhà cầm quân, vòng bán kết Champions League năm nay đã được chia cặp rất tuyệt vời. Câu hỏi hấp dẫn: Champions League mùa này sẽ "thủ cựu, bài tân", hay "đả cựu, nghinh tân"?
Thập niên này vẫn chưa giới thiệu được gương mặt xuất sắc nào trong làng huấn luyện đỉnh cao, nếu lấy thành công ở đấu trường Champions League làm tiêu chí lựa chọn. Suốt 4 mùa bóng vừa qua, chức vô địch Champions League luôn thuộc về một HLV lão luyện, từng vô địch trước đó (Luis Enrique, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti 2 lần). Chức vô địch năm 2021 thuộc về Thomas Tuchel, HLV tuy trước đó chưa từng vô địch, nhưng đã cầm quân ở trận chung kết năm 2020.

Hàng công của PSG được dẫn dắt bởi Ousmane Dembele (trái)
ẢNH: AFP
Mùa này, HLV thuộc phe cựu trào Enrique của PSG sẽ đấu trí với HLV thuộc thế hệ mới Vincent Kompany của Bayern Munich, tranh nhau một suất vào đá chung kết. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa nhân vật cũ Diego Simeone (từng 3 lần dẫn dắt Atletico Madrid ở trận chung kết) và Mikel Arteta, HLV của Arsenal vốn chưa bao giờ xuất hiện trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Nếu PSG và Atletico cùng thắng hoặc cùng thua ở vòng bán kết, câu hỏi nêu trên sẽ sớm ngã ngũ. Bằng không, giới quan sát sẽ phải tiếp tục chờ xem trận chung kết để có câu trả lời cuối cùng.
Thật đáng tiếc khi ở trận bán kết đầu tiên, trận lượt đi PSG - Bayern, HLV Kompany lại không có mặt. Ông bị tước quyền chỉ đạo vì đã lãnh 3 thẻ vàng. Nhưng không hề gì. Dĩ nhiên Kompany đã phải chuẩn bị thật kỹ đấu pháp để Bayern quyết chiến trên sân đối phương. Kompany đang được xem là nhân vật đang lên số 1 trong làng bóng đỉnh cao hiện nay. Bayern cũng đang có tư thế ứng cử viên vô địch số 1 tại Champions League lúc này, cho dù PSG mới là đội ĐKVĐ.
KANE SO TÀI VỚI DEMBELE
Cả khách lẫn chủ đều đang là đội ghi bàn nhiều nhất ở Champions League mùa này (38 bàn, nhưng Bayern đá ít hơn PSG 2 trận). Họ đều thắng rất thuyết phục trong cả 2 lượt ở vòng tứ kết vừa qua, trước Liverpool và Real Madrid. Hàng công của PSG được dẫn dắt bởi Ousmane Dembele, cầu thủ đang giữ danh hiệu "Quả bóng vàng". Hàng công của Bayern lại được dẫn dắt bởi Harry Kane, cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều nhất trong một mùa bóng, trong gần 100 năm nay. Gần như chắc chắn cả khách lẫn chủ đều sẽ tấn công quyết liệt và giới hâm mộ trung lập hoàn toàn có quyền chờ xem một cơn mưa bàn thắng vô cùng hấp dẫn.
Bayern luôn hăng say tấn công, và sức tấn công của họ mạnh mẽ đến nỗi có thể thắng ngược sau khi đã bị dẫn đến 3 bàn, như trong vòng đấu cuối tuần qua tại Bundesliga. Người ta thậm chí đã xem cách chơi thiên về tấn công của Bayern là một nhược điểm. Đá trên sân đối thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử Champions League là Real Madrid, và đã dẫn đến 2 bàn ở trận lượt đi, tại sao Bayern vẫn cứ tấn công (và bị gỡ 1 bàn) thay vì lùi về thủ chắc để bảo toàn ưu thế? Chủ trương tấn công của PSG trước trận đấu rạng sáng mai cũng rõ ràng chẳng kém. Trên sân nhà, Dembele và đồng đội còn chờ gì nữa mà không phát huy thế mạnh sở trường?
Mùa này, phong độ của Dembele có phần mờ nhạt so với lúc anh đoạt "Quả bóng vàng" năm ngoái. Nhưng gần đây, anh lại lên chân, rất đúng lúc. Ở khu giữa sân, tiền vệ trụ cột Vitinha của PSG vừa chấn thương gần đây, chưa biết có kịp trở lại hay không. Desire Doue, Nuno Mendes và Fabian Ruiz cũng từng gặp rắc rối nhỏ, dù họ đều đã trở lại. Phía Bayern chỉ có sự vắng mặt vì chấn thương của Serge Gnabry là đáng kể.
Cả khách lẫn chủ đều có phong độ tốt nhất do có điều kiện "xoay tua" đội hình ở giải trong nước. Bayern đã vô địch Bundesliga, còn PSG luôn được ban tổ chức Ligue 1 hỗ trợ để có lịch thi đấu thuận lợi.
Bình luận (0)