Trong chung kết 1 Chuông vàng vọng cổ, thí sinh Chí Ngoán và Ngọc Như nói lời chia tay chương trình. Trong đó, việc dừng chân của chàng bác sĩ quê Cà Mau khiến khán giả tiếc nuối.

Chí Ngoán trên sân khấu chung kết 1 của chương trình Chuông vàng vọng cổ. Anh là thành viên của đội NSƯT Ngọc Đợi
Ảnh: Thạch Anh
Là thành viên đội NSƯT Ngọc Đợi, Chí Ngoán thể hiện Tình ca Đông Bắc. Nhận xét phần thi, nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng nam thí sinh sử dụng giọng giả thanh khá nhiều, khiến giọng hát có lúc thiếu lực.
Theo NSND Phượng Loan, Chí Ngoán đã có sự tiến bộ so với vòng thi trước. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhận xét: “Giọng em sáng, nhưng thiếu quãng cao, nên khi hát, em không đẩy hết lực nên độ vang không có”. Bà cũng nhắn nhủ nam thí sinh chú ý hơn đến khẩu hình khi hát để tiết mục trọn vẹn.
Chí Ngoán trải lòng sau Chuông vàng vọng cổ
Sau đêm thi, Chí Ngoán gửi lời cảm ơn NSƯT Ngọc Đợi vì đã tận tâm dìu dắt anh trong vòng chung kết 1. Nam thí sinh cũng cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa và khán giả đã đồng hành, ủng hộ mình suốt hành trình.
“Tôi hiểu tấm chân tình và sự tiếc nuối của mọi người lúc này. Nhưng đã bước vào cuộc chơi là phải chơi tới bến, kết quả thế nào tôi cũng hoan hỷ đón nhận”, anh nói.
Chí Ngoán đồng thời mong khán giả đón nhận kết quả một cách văn minh, không vì bênh vực mình mà dành cho các thí sinh những lời lẽ không hay.
Từ tấm vé đặc cách vào top 3 Bông lúa vàng 2025 đến top 9 Chuông vàng vọng cổ 2026, nam bác sĩ quê Cà Mau cho rằng hành trình của mình đã trọn vẹn và không có gì phải tiếc nuối. Với anh, mục tiêu quan trọng nhất là lan tỏa tình yêu cải lương đến nhiều người và điều đó đã trở thành hiện thực.

Chí Ngoán chia sẻ bản thân học hỏi nhiều điều, bản lĩnh hơn sau khi bước ra từ Chuông vàng vọng cổ. Ngoài công việc chuyên môn, anh mong muốn duy trì niềm đam mê dành cho nghệ thuật cải lương
Ảnh: Thạch Anh
“Dù hành trình đã kết thúc, nhưng điều này chỉ khép lại một cánh cửa rất nhỏ, vẫn còn nhiều con đường, lối đi rộng lớn hơn. Mong mọi người sẽ mãi nhớ về một Hạc Tùng tại vòng tuyển chọn, một anh bộ đội biên phòng ở chung kết, hay đơn giản là một bác sĩ Chí Ngoán với niềm đam mê cải lương bất tận”, nam thí sinh bộc bạch.
Trò chuyện với chúng tôi sau chung kết 1, Chí Ngoán cho biết Chuông vàng vọng cổ đã mang đến cho anh nhiều thay đổi. “Tôi cảm thấy mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Từ một bác sĩ không có chuyên môn về nghệ thuật, tôi bước ra sân khấu lớn với bản lĩnh, chuyên nghiệp và cứng cáp hơn”, anh nói.
Với Chí Ngoán, cánh cửa Chuông vàng vọng cổ 2026 khép lại không đồng nghĩa con đường nghệ thuật dừng lại. Anh dự định tiếp tục công việc chuyên môn, đồng thời sắp xếp thời gian để theo đuổi niềm đam mê cải lương.
“Tôi mong muốn mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả gần xa với hình ảnh một bác sĩ Chí Ngoán thú vị, chân chất, hết mình vì nghệ thuật truyền thống”, chàng trai quê Cà Mau bộc bạch.
Bình luận (0)