Chàng công an vừa biết bơi lao xuống hồ cứu kịp người đuối nước

09/04/2016 16:25 GMT+7

Đang đi công chuyện ngang hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), thấy một người đang chới với dưới hồ, Cao Minh Ngọc (24 tuổi, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng) đã liều mình lao xuống hồ nước sâu kịp thời cứu mạng nạn nhân…

Đang đi công chuyện ngang hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), thấy một người đang chới với dưới hồ, Cao Minh Ngọc (24 tuổi, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng) đã liều mình lao xuống hồ nước sâu kịp thời cứu mạng nạn nhân…

Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và “ân nhân” Cao Minh Ngọc tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng - Ảnh: Gia Bình	Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và “ân nhân” Cao Minh Ngọc tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng - Ảnh: Gia Bình
Thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp - chuyện lâu nay cũng có thể nói là thường tình, nhưng trong tình huống này, với Cao Minh Ngọc thì nói anh đã “liều mình” cũng rất chính xác. Bởi theo Ngọc cho biết thì anh mới chỉ biết bơi sơ sơ và lâu nay không hề “lội nước” lần nào, trong khi với hồ Xuân Hương hầu hết chỗ nào nước cũng sâu lút đầu.
Sự việc xảy ra vào lúc gần 10 giờ sáng nay (9.4) tại hồ Xuân Hương, khu vực gần chùa Quan Âm, TP.Đà Lạt.
Thời điểm ấy, Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, Thái Phiên, phường 12, TP.Đà Lạt) đang chới với dưới hồ (cách bờ khoảng chừng 3 – 4m), trên bờ có nhiều người đang kêu cứu, đúng lúc ấy, Ngọc đang trên đường đi công chuyện chạy xe máy cách đó một đoạn nghe thấy liền chạy xe lại và chỉ kịp cởi áo khoác, vứt giày, mũ và lao ngay xuống hồ ra tay cứu giúp đúng lúc nạn nhân vừa kiệt sức.
Đưa nạn nhân vào bờ, Ngọc hô hấp nhân tạo tống nước ra khỏi người nạn nhân rồi bế luôn ra đường đón taxi đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng kịp thời cứu sống nạn nhân.
Gặp Ngọc tại Bệnh viện với bộ đồ công an ướt sũng trên tay cầm hóa đơn thanh toán viện phí cho Dung vừa bước ra và nở nụ cười: “Có gì đâu anh chỉ cứu người thôi mà, lên báo làm gì”. “Lúc thấy Dũng chới với dưới hồ và sắp chìm, mọi người đứng trên bờ kêu cứu, em không nghĩ ngợi gì cả, chỉ biết làm sao lao nhanh xuống cứu người thôi. Em là người Đà Lạt, thật tình em chỉ biết bơi sơ sơ, khi tiếp xúc được Dũng, em dùng sức đạp mạnh 2 chân xuống nước và đưa được Dũng vào bờ. Giờ ngồi trò chuyện với anh, nghĩ lại em thấy cũng run run thật vì chỗ ấy nước sâu lút đầu em…”.
Không chỉ vậy, Ngọc còn thanh toán taxi, trả tiền viện phí và bảo lãnh nhập viện – xuất viện cho Dũng và khi không liên lạc được với gia đình Dũng, Ngọc đích thân đưa Dũng về nhà rồi vào ca trực. “Cũng không đáng bao nhiêu cả anh, thì mình giúp luôn cho em ấy chứ có gì đâu”, Ngọc nói.
Sức khỏe ổn định, xuất viện lúc hơn 12 giờ trưa, Nguyễn Văn Dũng có vẻ chưa “hoàn hồn” run run kể lại: “Em đang học nghề, hôm nay rảnh, khoảng 9 giờ, em và một anh bạn rủ nhau ra bờ hồ Xuân Hương câu cá, khi đang câu thì em rớt một chiếc dép xuống hồ, em liền men xuống mép nước với tay lấy dép, ai ngờ với không tới, dép càng trôi ra xa hơn, em lại với tay mạnh hơn và không may trượt chân rơi luôn xuống hồ…”.
Cũng theo Dũng, hồ nước sâu, em hoảng hồn rồi chới với ngay và chị kịp kêu cứu được 4, 5 lần gì đó rồi không biết gì cả. “Cũng may, có anh Ngọc xuất hiện kịp thời cứu em, chứ nếu không có lẽ em đã không còn. Em rất biết ơn anh Ngọc, em coi ảnh như người thứ 2 sinh ra em… Từ giờ trở đi chắc không bao giờ em dám ra đó câu cá nữa”, Dũng xúc động
Hầu như năm nào tại thắng cảnh hồ Xuân Hương, ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt cũng xảy ra chuyện đuối nước, nên bà con và du khách cần cẩn thận không nên đến mép hồ, nhất là trẻ nhỏ cần không được để chúng đến khu vực mép và gần mép hồ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.