Chàng trai tạo nên những bức chân dung cảm xúc

Tấn Đạt
Tấn Đạt
09/10/2022 14:00 GMT+7

Ngoài trao tặng những phần quà, vật phẩm, ở mọi chuyến thiện nguyện của mình, chàng trai này luôn biết "bày trò" ra một số hoạt động thiết thực khác.

Anh Nguyễn Minh Hiền (34 tuổi), nhân viên truyền thông tại Q.Phú Nhuận TP.HCM bắt đầu làm thiện nguyện vào năm 2017. Ở những chuyến đi của mình, ngoài các phần quà, vật phẩm, anh còn bày trò ra một số hoạt động thiết thực với mục đích tạo thêm sự hạnh phúc, niềm vui đến cho người nhận. Đặc biệt, hành trình của chàng trai này luôn thu hút các bạn trẻ khác tham gia cùng.

Luôn sáng tạo nội dung trong các chuyến thiện nguyện

Gần đây những cụ già neo đơn tại Mái ấm tình thương - chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) không chỉ nhận được món quà nhỏ nhắn được gói gém trong túi giấy xinh xắn mà họ còn hạnh phúc đón nhận bức ảnh chân dung đầy cảm xúc của chính mình từ nhóm của anh Hiền đã chụp và trao tặng.

Anh Hiền với cụ già neo đơn tại Mái ấm tình thương - chùa Diệu Pháp

nvcc

Minh Hiền cho biết ý tưởng chụp hình cho các cụ được khởi nguồn từ câu chuyện, anh cảm thấy có lỗi khi bản thân không bao giờ chụp được một tấm hình đẹp cho bà ngoại của mình, trong khi đó bà cũng mất hơn 13 năm. Anh hy vọng qua sự bày trò lần này, lỗi lầm của mình chuyển hóa thành niềm vui của người khác.

Gần 20 thành viên trong nhóm, người trò chuyện, người chụp ảnh... Mỗi người một công việc, ai cũng nhanh tay vì muốn tạo ra những tác phẩm cảm xúc nhất cho 37 cụ.

Anh bày trò chụp hình cho các cụ

nvcc

“Mỗi bức hình, mỗi cụ là những cảm xúc khác nhau. Chúng tôi đã chụp khoảnh khắc của các cụ, khi họ đang trò chuyện, nô đùa với thành viên trong nhóm. Sau khi có những bức ảnh, một số cụ đã bật khóc và nói: "Đến giờ bà mới được người ta chụp cho tấm hình". "Còn với tôi như được nhẹ lòng bởi những dày vò bản thân với bà ngoại của mình”, anh nói thêm.

Những bức ảnh đầy cảm xúc

nvcc

Hiền luôn sáng tạo nội dung trong các chuyến thiện nguyện của mình. Điều cốt lõi mà anh luôn muốn hướng đến là tạo thêm sự hạnh phúc, niềm vui cho người nhận.

Anh Hiền còn vận động hơn 20 bạn trẻ tham gia chương trình thiện nguyện xuyên đêm, trao yêu thương.

Bắt đầu từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, anh và mọi người đi từng con hẻm ở TP.HCM, để trao tặng 150 phần (mỗi phần gồm 2 ổ bánh mì, 2 chai nước suối, 5 bịch sữa tươi) cho cô chú làm vệ sinh đường, đặc biệt 1 phiếu kèm theo câu chúc đầy ấm áp: “…Tụi con hiểu nghề nào cũng là một cái nghề để mưu sinh, trong đó nghề của cô, chú là một nghề lắm vất vả nhưng rất cao quý. Tụi con rất trân trọng và biết ơn vì điều đó. Hôm nay tụi con có chút lòng xin gửi đến cô, chú, hy vọng sẽ mang một niềm vui nho nhỏ và động lực để cô, chú tiếp tục gắn bó với nghề. Kính chúc cô, chú thiệt nhiều sức khoẻ và lạc quan nhé!”.

Những tấm thiệp với nội dung ấm lòng mà nhóm anh Hiền làm ra

Các bạn trẻ xuyên đêm tặng quà cho các cô, chú công nhân

nvcc

“Chúng tôi mong tấm thiệp như là một động lực nhỏ để các cô, chú tiếp bước với cái nghề giúp cho thành phố luôn xanh đẹp”, anh Hiền cho biết.

Giữa năm 2021, gác bỏ công việc cá nhân, anh Hiền đầu quân về P.3, Q.Phú Nhuận, làm thành viên phòng, chống dịch Covid-19. Tại đây, trong vòng 10 ngày liên tục, anh cùng một một vài người bạn mỗi buổi tối, mua nguyên liệu và pha hàng trăm ly cà phê sữa đem đến các chiến sĩ công an, dân quân đang túc trực tại các chốt chặn trên địa bàn.

Anh Hiền tham gia hỗ trợ bà con trong mùa dịch

nvcc

Hầu như trong mọi hành trình của anh Hiền luôn gắn liền với các bạn trẻ

nvcc

Trong những ngày tháng dịch Covid-19 bùng phát, anh Hiền còn tham gia trực chốt, vác hàng chục tấn gạo hỗ trợ bà con, đi tiêm vắc-xin, phát thuốc cho F0 đang cách ly tại nhà...

Năm 2022, anh Hiền quyết định đến bệnh viện Chợ Rẫy đăng ký hiến mô tạng khi anh qua đời. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Cơ thể chết đi khi đi thiêu trở thành tro bụi, đem đi chôn cũng chỉ còn bộ xương. Nhưng khi mình hiến tạng, sẽ giúp những người không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống".

Hạnh phúc khi những chuyến thiện nguyện được lan tỏa đến với mọi người

Bên cạnh đó, anh Hiền còn đứng ra tổ chức các chương trình như: Trung thu cho các trẻ em mồ côi ở các mái ấm, chùa Kỳ Quang 2, chùa Giác Ân. Vào những dịp cuối năm, anh Hiền còn đi xin quần áo giày dép, tập sách… cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa.

“Mặc dù các hoạt động thiện nguyện của tôi không lớn lao, nhưng tôi hy vọng nó mang lại được sự hạnh phúc thật nhiều đến người nhận”, anh Hiền bộc bạch.

Anh Hiền được UBND Q.Phú Nhuận trao bằng khen

nvcc

Hầu như, những chuyến thiện nguyện của anh Hiền luôn lan tỏa và thu hút được người trẻ tham gia cùng. Đỉnh điểm, có hoạt động thu hút gần 40 người đồng hành cùng.

Những chuyến thiện nguyện của anh Hiền tạo ra luôn thu hút các bạn trẻ

nvcc

Một số bạn trẻ ở các tỉnh thành lân cận tham gia cùng anh Hiền

nvcc

“Các chương trình thiện nguyện tôi làm, ngoài kinh phí cá nhân tôi còn được các anh, chị thân thiết giúp đỡ, các bạn đồng tham gia đóng góp về tài chính để tôi mua quà, bánh... Rồi có những người bạn không ngại xa, chạy từ An Giang (hơn 200km) hay các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Long An, Tiền Giang bất kể mưa gió để đến cho kịp, cùng với nhau tạo ra những hoạt động thiết thực này”, anh Hiền tâm sự.

Những chuyến thiện nguyện thâu đêm của bạn trẻ

nvcc

“Với tôi, làm khi còn có thể, dù cho đó là hoạt động tổ chức với quy mô nhỏ. Hãy hành động từ cái tâm của mình", anh tâm sự.

Nhờ thường xuyên tham gia các thiện nguyện cùng với anh Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhi (27 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại số 216 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã học hỏi thêm kỹ năng sống, biết được ngoài xã hội còn nhiều mảnh đời khó khăn khác. “Em cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được đóng góp một phần sức nhỏ của mình vào các công tác thiện nguyện. Em rất ngưỡng mộ tấm lòng của anh Hiền, khi anh vừa lên ý tưởng vừa kết nối mọi người lại với nhau để chung tay làm các việc có ích cho xã hội”, Nhi nói.

Là người tham gia một số hoạt động của anh Hiền tổ chức như nhặt rác vì môi trường, trung thu cho em tại Bình Dương, chia sẻ yêu thương cho các cụ tại viện dưỡng lão chùa Diệu Pháp, Lê Văn Nhi (24 tuổi, hiện làm nhân viên nội thất tại Bình Dương) chia sẻ bản thân cảm thấy tự hào về những điều mình làm và đóng góp một phần cho xã hội đến những hoàn cảnh khó khăn. Văn Nhi học hỏi được sự yêu thương, lá lành đùm lá rách, lòng yêu nước, yêu môi trường thiên nhiên qua các hoạt động của anh Hiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.