Chồng bị nạn qua đời, vợ mù chật vật nuôi 4 con ăn học

Phạm Đức
Phạm Đức
02/07/2024 11:20 GMT+7

Ngồi bên 4 đứa con, bà Nguyễn Thị Xanh (45 tuổi, ngụ thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) đầu chít khăn tang buồn rũ rượi vì vừa trải qua cú sốc mất chồng. Có lẽ, người mẹ bị mù một mắt này đang lo lắng về tương lai của những đứa con mồ côi cha.

Bà Xanh cho biết bản thân bị mù một mắt bẩm sinh từ khi mới sinh ra. Bà cưới được chồng là ông Lê Văn Đức (47 tuổi) ngụ cùng xã nhờ có người mai mối. Ông Đức cũng bị khiếm thị nhưng ở mức độ nhẹ nên vẫn có thể đi lại và làm việc được. Hai con người cùng chung cảnh ngộ nên nghĩa vợ chồng vào năm 2003 và đã có với nhau 4 người con (3 gái, 1 trai). Trong các con của họ thì người con thứ 3 là cháu Lê Thị Phương Trâm (11 tuổi) bị mù cả hai mắt từ lúc sinh ra.

Chồng bị nạn qua đời, vợ mù chật vật nuôi 4 con ăn học- Ảnh 1.

Bà Xanh ngồi cạnh 4 đứa con mồ côi cha

PHẠM ĐỨC

Vợ chồng bà Xanh phải làm việc rất chăm chỉ mới đủ tiền nuôi các con ăn học. Công việc hằng ngày của ông Đức là phụ hồ, còn bà Xanh thì chỉ quanh quẩn bên mấy sào ruộng khoán. Đến nay, người con đầu của ông bà là em Lê Thị Ly Giang (20 tuổi) đã là sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, còn người con út cũng đã học lớp 3.

Cứ tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng khiếm thị diễn ra êm đềm, nhưng không ngờ tai họa ập xuống đột ngột, cướp đi người chồng trụ cột. Mới đây, trong lúc đang làm phụ hồ cho một công trình ở Đồng Nai, ông Đức không may bị ngã giàn giáo, rơi xuống đất tử vong. Thi thể người chồng xấu số sau đó được đưa về quê nhà mai táng. Bà Xanh khóc cạn nước mắt, đau đớn trước nỗi đau mất chồng.

"Giờ cũng phải gắng gượng để lo cho các con. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì không biết phải làm gì để trả số nợ gần 100 triệu đồng vay ngân hàng xây nhà trước đó, và liệu có đủ sức để lo cho con cái tiếp tục học hành không. Tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ những đứa con tội nghiệp để chúng không bị thất học", bà Xanh buồn bã.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp bà Nguyễn Thị Xanh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Xanh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.