Một trong những vị khách gần đây của salon tóc ở P.An Lạc (TP.HCM) là người đàn ông bán vé số bị liệt 2 chân, di chuyển bằng tấm ván có bánh xe. Người này quê Đồng Nai, sống và làm việc tại TP.HCM khoảng 30 năm. Theo lời anh Đức - chủ tiệm, anh bán vé số bị một trận sốt bại liệt khi mới 10 tháng. Hôm ấy, anh tìm đến salon để cắt tóc. Anh Đức đón khách vào tiệm, hỏi chuyện rồi tự tay cắt tóc. Anh không lấy tiền mà còn gửi người đàn ông 500.000 đồng.
Đoạn video ghi lại buổi cắt tóc sau đó được anh đăng lên mạng xã hội và thu hút gần 5 triệu lượt xem trên các nền tảng. Nhưng đây không phải lần đầu ở salon của anh xuất hiện những vị khách như vậy.

Anh Nguyễn Văn Đức cắt tóc miễn phí cho người đàn ông bán vé số bị liệt 2 chân
ẢNH: NVCC
Khách đến không phải trả tiền
Không phải ai được giúp cũng là người chủ động tìm đến. Có khi đang làm việc, anh Đức nhìn thấy một người bán vé số hay nhặt ve chai đi ngang qua thì mời vào. Không chỉ được cắt tóc miễn phí, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn còn được anh gửi tặng một khoản tiền động viên tinh thần. Những đoạn video ghi lại các cuộc gặp này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Anh cho biết những việc như vậy anh đã làm nhiều năm nay. "Mỗi khi có điều kiện, thời gian, tôi thường hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và có duyên đến với salon. Khi có thời gian rảnh, tôi cũng hay mời những người lao động bình dân vào tiệm hớt tóc miễn phí", anh kể.

Anh Đức thường xuyên trích lợi nhuận salon tóc hỗ trợ người già neo đơn
ẢNH: NVCC
Nói về cách làm thiện nguyện này, anh Đức chia sẻ: "Tôi nghĩ việc mình làm không có gì quá lớn lao. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm và động viên những người khó khăn nhưng vẫn miệt mài lao động, tự lo cho cuộc sống". Theo anh, những nụ cười hay lời cảm ơn của khách sau khi được cắt tóc cũng là điều khiến anh tiếp tục công việc này.
Ngoài ra, khi sắp xếp được thời gian, anh cùng nhân viên và học viên còn mang đồ nghề đến một ngôi chùa tại TP.HCM để cắt tóc cho các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi. Những chuyến đi ấy, ngoài kéo, tông đơ và dụng cụ làm tóc, nhóm còn chuẩn bị nhu yếu phẩm, sữa để mang theo.

Anh Đức bên chiếc thùng “San sẻ yêu thương” đặt tại salon tóc
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trong salon của anh Đức có một chiếc thùng với dòng chữ: "San sẻ yêu thương, mỗi hóa đơn một tấm lòng". Anh cho biết với mỗi khách hàng đến sử dụng dịch vụ, salon trích một phần lợi nhuận để dành cho những hoạt động hỗ trợ người khó khăn trong khả năng của mình. Khoản tiền này được dùng hỗ trợ người bán vé số, người nhặt ve chai, người khuyết tật mà anh gặp, hoặc mua sữa, nhu yếu phẩm trong những chuyến đi cắt tóc miễn phí.
Kim Nga (22 tuổi, làm việc tại salon khoảng 3 năm) bộc bạch: "Bản thân mình cũng là người thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Làm việc ở salon của thầy Đức, mình chứng kiến những việc thầy làm cho người khó khăn. Mình tự hào khi được làm học trò, nhân viên của thầy".

Nhiều người lao động khó khăn như bảo vệ, người bán vé số, lượm ve chai, người khuyết tật… được anh Đức hỗ trợ
ẢNH: NVCC

Sau hơn 23 năm làm nghề, anh Đức hiện điều hành salon có khoảng 10 nhân viên và học viên
ẢNH: CAO AN BIÊN
23 năm từ người thợ đến chủ salon
Trước khi có salon hiện nay, anh Đức cũng từng là một lao động từ Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) lên TP.HCM tìm việc sau khi học xong lớp 12. Những năm đầu, anh làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống rồi tìm học nghề tóc trước khi từng bước chuyển sang công việc này.
Từ một tiệm tóc bình dân, sau nhiều năm làm nghề, anh phát triển thành salon như hiện tại. Đến nay, anh đã gắn bó với kéo, lược hơn 23 năm. Salon mở cửa từ 8 - 20 giờ mỗi ngày, hiện có khoảng 10 nhân viên và học viên.

Anh Đức cho rằng quãng thời gian từng đi làm công nhân, bắt đầu cuộc sống ở TP.HCM với nhiều khó khăn khiến anh dễ chia sẻ với những người lao động mà mình gặp sau này. Khi công việc ổn định hơn, nghề tóc cũng trở thành cách anh chọn để giúp người khác: dụng cụ cắt tóc có sẵn và chỗ ngồi trong tiệm. Vì thế, giữa những khách hàng đến salon theo lịch hẹn thỉnh thoảng sẽ có những vị khách đặc biệt được ông chủ "ưu ái" hơn.











Bình luận (0)