Chưa nhiều sinh viên trở lại trường ngày đầu tiên

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/02/2022 09:00 GMT+7

Ghi nhận tại các trường đại học ở trung tâm TP.HCM, lượng sinh viên trở lại trường trong ngày học đầu tiên còn thưa thớt.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cơ sở Đinh Tiên Hoàng, khi vào trường sinh viên phải đo nhiệt độ, khai báo y tế, điểm danh từng cụm nhỏ mới được lên các dãy phòng học. Còn tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ), sinh viên chủ yếu đến để gặp mặt bạn bè, thầy cô, làm quen trở lại với khung cảnh của trường. Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Sài Gòn có đông sinh viên đến trường. Đa phần các sinh viên đều tuân thủ quy tắc phòng dịch, đeo khẩu trang cẩn thận khi có mặt tại trường.

Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn trong ngày đầu trở lại trường

PHẠM HỮU

Nguyễn Thị Thu, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sài Gòn, cho biết cảm thấy vui khi ngày đầu đến trường sau nhiều tháng chờ mong. “Học trực tiếp tôi thấy mình dễ tiếp thu bài hơn, tương tác với mọi người dễ dàng hơn và giúp mình cảm thấy tự tin hơn trong môi trường ĐH”, Thu chia sẻ.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM: “Còn sớm để coi Covid-19 như bệnh cúm mùa”

Cùng ngày, tại làng ĐH Thủ Đức (ĐH Quốc gia TP.HCM) không khí cũng khá vắng vẻ trong ngày sinh viên trở lại học trực tiếp. Trên các con đường ở làng ĐH cũng thưa thớt sinh viên đi lại. Sinh viên chủ yếu chở đồ đạc đến các khu ký túc xá để nhận phòng.

Phía khu vực Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng không nhiều sinh viên đến trường. Vì còn lạ lẫm, một số sinh viên năm nhất đến trường phải nhờ sự trợ giúp của đội hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.