Cô gái gen Z rời văn phòng, vừa đi du lịch vừa làm việc

13/11/2022 09:30 GMT+7

Không chọn bó hẹp ở không gian văn phòng, một bạn trẻ gen Z đã chọn cách “xê dịch”, đi du lịch nhiều nơi vừa trải nghiệm cuộc sống cũng vừa tìm cảm hứng cho công việc.

Rời văn phòng, đi du lịch

Phạm Thị Hà (26 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đang là freelancer (người làm tự do) mảng thiết kế website, ứng dụng và các nền tảng công nghệ. Hà luôn yêu thích thiên nhiên, thích bơi lặn, hoạt động thể thao và du lịch trải nghiệm.

Phạm Thị Hà quyết định rời thành phố chọn các điểm đến để vừa làm việc kết hợp du lịch khám phá

Hà Mo

Cô gái này tự tìm thuê nhà, ăn uống và có cuộc sống tự lập ở đảo Phú Quý

Tuy nhiên, trước kia công việc của Hà chỉ xoay quanh trong 4 bức tường tại văn phòng. Ngày làm 8 tiếng, chỉ biết đi làm rồi về nhà, không có thời gian và cơ hội để bay nhảy. Sau khi nghỉ việc ở một tập đoàn lớn, Hà lập tức chọn freelancer (làm nghề tự do) được gần 2 năm. Vẫn công việc như ở công ty, Hà nhận những dự án riêng để làm ở nhà, mục đích để được tự do, thoải mái, có nhiều thời gian và thu nhập cao hơn.

“Mình nghĩ làm freelancer thì điều quan trọng nhất là tập trung và kỷ luật. Vì chỉ cần lơ là xíu thôi là sẽ dễ bị lười. Nguồn cảm hứng thì cũng không thể thiếu vì công việc của mình liên quan đến thiết kế. Từ thoải mái tự do đó nên mình đến với du lịch để tìm cảm hứng làm việc”, Hà chia sẻ.

Du lịch với Hà là những quãng trầm một chút trong công việc. Bởi khi ở phố, Hà thường làm việc mỗi ngày kể cả cuối tuần, từ sáng đến đêm vì cũng không có gì để làm ngoài làm việc. Cho nên khi đi du lịch một thời gian thì cô gái này vẫn làm việc mỗi ngày nhưng sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để vận động, trải nghiệm hoặc là chỉ nằm “chill”.

Bỏ phố về đảo

Hà chọn Mũi Né (Phan Thiết) làm điểm dừng chân đầu tiên. Cô gái này thuê nhà, tự túc cuộc sống trong 4 tháng. Chán biển, Hà lại tìm lên vùng đồi núi ở Đà Lạt viết tiếp cuộc sống phiêu lưu trong 2 tháng. Chưa dừng lại ở đó, Hà tìm đến đảo Phú Quý để làm điểm dừng chân tiếp theo. Lần này Hà ở đảo đến tận 4 tháng mới chịu về.

Trong lần đi du lịch cùng bạn bè, đảo Phú Quý đã hút hồn cô gái này

Ưu tiên hàng đầu của Hà là những nơi thiên nhiên, có biển đẹp và cảnh sắc yên bình. Trong những hành trình đi du lịch một mình Hà may mắn gặp được những người tốt và được mọi người giúp đỡ.

“Mình không phải kiểu người sống theo kế hoạch. Ban đầu định đi đảo chỉ 4 ngày, nhưng đến nơi thì vừa mê biển vừa lười di chuyển, sẵn tiện có mang theo máy tính để làm việc nên ở thêm 1, 2 tuần. Rồi ở đây quen thêm được nhiều bạn, mọi người đối xử tốt, thiên nhiên lại quá đỗi yên bình nên cứ thế ở hoài ở hoài không tính đến ngày về”, Hà nói về lần ở lại đảo Phú Quý suốt 4 tháng của mình.

Cuộc sống ở đảo khác biệt hoàn toàn với thành phố, Hà tìm phòng trọ khoảng dưới 3 triệu/tháng, có thể vừa ăn ngoài vừa tự nấu nướng. Ngoài ra, mỗi ngày Hà chi tiền đi cà phê để làm việc. Ăn uống và chỗ ở thì không cầu kỳ, chỉ cần vừa đủ tiện nghi và phù hợp với thu nhập là được. Vật giá ở đảo cũng không cao so với thành phố là mấy. Với mức thu nhập ngang với thành phố thì việc ở đảo là một lựa chọn thú vị.

Ngoài những giờ làm việc thì khám phá hòn đảo là sở thích của Hà

Hà thích nhất là ngắm hoàng hôn trên đảo

Đi du lịch kết hợp làm việc dần trở thành xu hướng của nhiều người

Ngoài giờ làm việc, Hà thoải mái trong việc khám phá hòn đảo. Những phong tục, văn hóa và các điểm du lịch trên đảo giúp nhiều cho công việc sáng tạo của cô. Hà chọn làm việc tại nhà vào buổi sáng, buổi chiều và tối đi lặn biển, ngắm hoàng hôn, nạp lại năng lượng khi làm việc. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua lại cho Hà những trải nghiệm mà nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được.

Vì vậy, việc du lịch kết hợp làm việc tự do đã thay đổi con người Hà rất nhiều, từ thể chất đến tinh thần. “Mình nhớ 2 năm trước khi mới ra làm tự do nhưng chỉ ở Hà Nội thôi thì mình sống giờ giấc thất thường, tinh thần cũng bất ổn, gầy gò ốm yếu. Từ hồi đi đây đó thì đồng hồ sinh học lý tưởng, vận động nhiều nên sức khoẻ và cân nặng cũng tốt hơn”, Hà nói.

Vì thường chọn “xê dịch” một mình nên khiến Hà ngày càng mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực hơn, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ vượt qua, dám dấn thân, dám thử nhiều thứ hơn.

Theo Hà, không biết phong trào “mỗi thời gian một nơi ở” có phải trào lưu hiện tại của gen Z hay không, nhưng cũng đã có nhiều người cũng muốn tìm nơi ở trên đảo để ra sống một vài tháng. Tuy nhiên, Hà cũng cho rằng nếu chọn bỏ công việc ổn định hiện tại để làm nghề tự do và đến một hòn đảo hay một nơi yên bình để sống thì cũng cần cân nhắc.

Hà trong một lần lặn biển Phú Quý

Cô gái này cho biết sẽ trở lại đảo sống thêm một khoảng thời gian nữa

Vừa đi du lịch nhưng vẫn vừa làm việc được, Hà cho biết cô nàng cảm thấy rất may mắn và sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều thứ. Bạn trẻ có thể trải nghiệm nhiều thứ để biết lối sống nào là phù hợp với bản thân, và đảm bảo thu nhập, sống vui vẻ hạnh phúc. Sắp tới Hà hứa hẹn sẽ ra lại đảo Phú Quý một lần nữa và tương lai sẽ có thể thử cuộc sống ở một số nước khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.