Cô gái người Nga học tại Pháp và tình yêu đặc biệt với Việt Nam

18/01/2023 10:00 GMT+7

Đến Việt Nam một mình nhưng chị Tatiana (29 tuổi, người Nga) cảm thấy vô cùng ấm áp vì được các bạn trẻ bản xứ nhiệt tình giúp đỡ và có nhiều kỷ niệm đẹp khi cùng nhau làm công tác tình nguyện.

Yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên

Quê hương ở Yekaterinburg (Nga), nhưng chị Tatiana có nhiều cảm hứng tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Điều đặc biệt là không riêng chị Tatiana mà 5 thành viên trong gia đình cũng yêu thích lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, chị được ủng hộ để theo đuổi ngành Việt Nam học.

Chị Tatiana tham gia công tác tình nguyện tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương (H.Châu Thành A, Hậu Giang)

THANH DUY

Chị Tatiana từng đi đến nhiều nơi ở Việt Nam, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng. Lần đầu tiên chị đến Việt Nam là năm 2014, khi còn là sinh viên đến Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội học tập. Thời điểm đó, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của thủ đô nghìn năm văn hiến đã khiến cho chị yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên.

“Với tôi, đất nước Việt Nam không chỉ tươi đẹp mà còn là một trong những dân tộc vô cùng thân thiện. Tôi rất thích đến Việt Nam và giao tiếp với người bản địa. Cho nên, dẫu việc học tiếng Việt khá khó nhưng tôi rất có động lực tìm hiểu, trao dồi”, chị Tatiana tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Tatiana có dịp trở lại quốc gia hình chữ S thêm 2 lần nữa trong vai trò một phóng viên truyền hình, song thời gian trải nghiệm đều rất ngắn. Hiện, chị là nghiên cứu sinh tại một trường ĐH ở TP.Lyon (Pháp) và đang viết luận án tiến sĩ về đề tài liên quan đến khía cạnh văn hóa, con người Việt Nam.

“Tuy không sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ mình có tâm hồn Việt Nam. Tôi thích áo dài, nghe ca cổ, cải lương vì giai điệu nó rất lạ. Xếp thứ nhất trong trái tim tôi có lẽ là sự xuất sắc của ẩm thực. Tôi sẵn sàng cho 10 điểm món bánh xèo, thịt kho hột vịt, phở, cơm rang dưa bò (Hà Nội). Bên Nga hay bên Pháp, tại các khu cộng đồng người Việt cũng có một số điểm bán những món ăn đó. Nhưng theo cảm nhận riêng thì chỉ có về Việt Nam mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị đặc trưng”, chị Tatiana bộc bạch.

Đến Việt Nam một mình nhưng chị Tatiana cảm thấy ấm áp vì được những người bạn trẻ bản xứ giúp đỡ tận tình

THANH DUY

Trong cái nhìn của cô gái Nga, Việt Nam có nhiều điều thú vị về văn hóa, phong tục, tập quán của 54 dân tộc anh em. Chị thích đọc sách văn học và đặc biệt đam mê tìm hiểu những câu chuyện lịch sử Việt Nam. Chị ngạc nhiên trước sự phi thường của dân tộc Việt Nam với những chiến tích hào hùng ở nhiều chặng đường giữ nước và dựng nước. Có lẽ vì tình cảm đặc biệt đó mà mỗi khi có cơ hội đặt chân đến Việt Nam chị đều rất háo hức, mong chờ.

"Các bạn trẻ Việt Nam tuyệt vời"

Chị Tatiana mới trở lại Việt Nam vào tháng 8.2022. Bên cạnh việc trải nghiệm cho thỏa sở thích cá nhân, chuyến đi còn phục vụ một phần cho mục đích học tập, nghiên cứu. Đi một mình nhưng chị không cảm thấy cô đơn, vì người Việt Nam thân thiện, giúp chị nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống mới. Chị đã đi một số nơi và gặp được nhiều bạn trẻ dễ thương, nhiệt tình. Họ còn mời chị cùng tham gia hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong những ngày giáp tết. Trong đó, chuyến hành trình đến Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương (H.Châu Thành A, Hậu Giang) để lại cho chị nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những trải nghiệm tuyệt vời.

Chị Tatiana đi làm công tác tình nguyện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

THANH DUY

Chị Tatiana kể, chị đã góp sức với khoảng 10 người bạn bản xứ tại nhà trẻ suốt 4 ngày liền. Trong thời gian này, nhiều hoạt động đã được triển khai như dọn dẹp cảnh quan, trang trí cảnh xuân, tổ chức trò chơi, giao lưu học tập, tặng quà cuối năm. Các em nhỏ ở đây cũng vô cùng quý mến cô gái ngoại quốc, các em đã làm vòng tay, kẹp tóc nhỏ xinh để tặng cho chị. Những hành động này không chỉ khiến chị Tatiana yêu hơn mảnh đất Việt Nam đoàn kết, nghĩa tình mà còn học hỏi được nhiều điều hay với cách dấn thân của các bạn trẻ gen Z.

“Tôi ấn tượng nhất với tinh thần làm việc nhóm của những người bạn Việt Nam. Họ làm việc thật tâm huyết, dẻo dai và sẵn lòng giúp đỡ nhau. Đặc biệt, dù đối diện với khó khăn và mệt mỏi, họ luôn nở nụ cười, giữ vẻ đầy năng lượng và tìm cách truyền cảm hứng cho nhau”, chị Tatiana bày tỏ.

Trong ấn tượng của chị Tatiana, văn hóa Việt Nam những ngày tết có nhiều điều thú vị. Chị vô cùng thích thú với không khí trong lành ấm áp, phố xá trang hoàng đón tết và mọi người đi ra ngoài chụp ảnh rất nhiều. Nó rất khác biệt với hình ảnh ngày tết ở xứ sở bạch dương tuyết trắng phủ đầy, các thành viên dành phần lớn thời gian nấu ăn cùng gia đình, trò chuyện bên lò sưởi. Do đó, chị có rất nhiều dự định muốn khám phá, tìm hiểu, đi đây đó để trải nghiệm thực tế trong tết này. Chị đã lên lịch để đi dạo chợ hoa tết ở bến Ninh Kiều, tham quan chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) vào đầu xuân.

Việt Nam trong cảm nhận của Chị Tatiana là đất nước rất tuyệt vời

THANH DUY

Vì lần đầu tiên đến miền Tây, lúc đầu chị Tatiana không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng hiện giờ cô gái này đã thoải mái, yên tâm hơn vì được các bạn trẻ Việt Nam giúp đỡ rất nhiều. “Ở Việt Nam, tôi không ngại làm quen với người lạ vì ai cũng thân thiện, mến khách. Các bạn trẻ hướng dẫn, đưa ra lời khuyên cho tôi rất tận tình, nào là tết này nên đi du lịch nơi nào, đi ăn ở đâu, ăn cái gì, mua sắm chỗ nào hợp lý. Một số người bạn miền Tây còn rủ rê tôi về quê để ăn tết cổ truyền, hứa sẽ dạy gói bánh tét, làm bánh mứt truyền thống. Điều đó khiến tôi cảm thấy không lạc lõng, cô đơn khi không có người thân bên cạnh”, chị Tatiana hào hứng.

Theo kế hoạch, cuối tháng 2.2023, chị Tatiana sẽ quay về Pháp học tập. Chị sẽ kể với những người thân, bạn bè ở Pháp và Nga về những trải nghiệm tuyệt vời cũng như những điều tử tế đã nhận được khi ở Việt Nam. “Việt Nam tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ trở lại để tìm hiểu những vùng đất mà mình chưa có cơ hội đặt chân đến, chẳng hạn như ở miền Trung” chị Tatiana nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.