'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc

Uyển Nhi
Uyển Nhi
Trại hè tại TP.HCM giúp 60 trẻ mồ côi vượt qua mặc cảm, gắn kết với gia đình và thêm niềm tin trên hành trình trưởng thành.

Chiều tối 25.8, ở phường Long Hải (TP.HCM), sau những giờ vui chơi, học kỹ năng và sinh hoạt tập thể, nhiều đứa trẻ vẫn quấn quýt bên những người đã đồng hành cùng mình suốt Trại hè 2026. Có em chạy đến ôm chầm lấy "má Oanh", có em vừa cầm micro đã bật khóc.

"Má Oanh" là cách những trẻ mồ côi gọi bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh), người nhiều năm cùng Quỹ Khởi sự từ tâm đồng hành, bảo trợ cho các em từ việc học tập, sức khỏe đến đời sống tinh thần.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (bìa phải) trò chuyện, động viên trẻ mồ côi tại Trại hè 2026

ẢNH: U.N

Sau những cái ôm và giọt nước mắt là hành trình của 60 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Phần lớn các trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, có em mất cả hai, hiện sống cùng ông bà hoặc người thân trong điều kiện khó khăn.

Ngày 25 và 26.8, các em cùng người thân được tham dự Trại hè 2026 với chủ đề "Đón hè rực rỡ, gắn kết yêu thương" trong khuôn khổ dự án "Tự lực vì chính tôi" do Tập đoàn Kim Oanh tổ chức.

Để trẻ không đơn độc trên hành trình trưởng thành

Phát biểu tại chương trình, bà Kim Oanh cho biết sau nhiều năm triển khai hoạt động xã hội ở nhiều lĩnh vực, Quỹ Khởi sự từ tâm từng bước tập trung nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Oanh, giá trị lớn nhất mà chương trình hướng đến không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ tài chính mà còn là sự đồng hành về tinh thần.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 2.

Các trẻ được Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà để chuẩn bị đón ngày tựu trường

ẢNH: U.N

Bà Oanh nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ, có em gần như không trò chuyện, luôn lúng túng và khép kín. Sau thời gian tham gia các lớp học, một số em đã tự tin đứng trên sân khấu làm người dẫn chương trình.

"Điều chúng tôi mang đến cho các con không chỉ là tiền, mà còn là tình thương để các con vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ, dự án còn tổ chức các chương trình đào tạo cho cha mẹ, giúp họ biết cách nuôi dạy và đồng hành cùng con", bà Oanh chia sẻ.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 3.

Phụ huynh bật khóc khi nghe các con chia sẻ về hành trình vượt qua nỗi tự ti, mặc cảm

ẢNH: U.N

Bà cho biết dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các chương trình dành cho trẻ vẫn được duy trì bởi "hoàn cảnh của các con còn khó khăn hơn".

"Các con đang chờ chúng ta. Nhìn các con được đến một nơi chưa từng đặt chân tới, được vui chơi và ăn những bữa ăn ngon, chúng tôi cảm thấy là niềm hạnh phúc", bà Kim Oanh chia sẻ.

Những lời cảm ơn trong nước mắt

Không khí trại hè nhiều lần lắng xuống khi trẻ em và phụ huynh kể lại hành trình vượt qua mất mát. Nhiều người bật khóc khi nói về sự thay đổi của con sau những buổi học và khoảng thời gian được đồng hành cùng dự án.

Bà Lê Thị Tần, một phụ huynh tham dự chương trình, cho biết các lớp học không chỉ giúp trẻ trưởng thành hơn mà còn giúp người lớn thay đổi cách chăm sóc và trò chuyện với con.

"Qua lớp học, các con biết phân biệt đúng sai, biết phụ mẹ làm việc nhà và quan tâm đến gia đình hơn. Từ đó, các con biết trân quý chính mình, không còn chỉ giận hờn hay so sánh với những người xung quanh", bà Tần bày tỏ.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 4.

Không khí chương trình nhiều lần lắng xuống trước những chia sẻ chân thành của trẻ và phụ huynh

ẢNH: U.N

Đứng trước mọi người, em Tuyết, một trẻ được quỹ bảo trợ từ năm 2023, không kìm được nước mắt. "Những bài học ấy đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Con biết ơn mọi người vì luôn ở bên và dành cho con tình yêu thương", Tuyết nói trong tiếng nấc.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 5.

Hoạt động đốt lửa trại khép lại hành trình 2 ngày 1 đêm tại phường Long Hải (TP.HCM)

ẢNH: U.N

Một phụ huynh khác tâm sự từng có lúc gần như gục ngã trước những áp lực của cuộc sống. Sự hỗ trợ của Quỹ Khởi sự từ tâm giúp chị vơi bớt gánh nặng, có thêm động lực chăm sóc con và tiếp tục cố gắng.

Bà Oanh cũng xúc động khi kể về một em nhỏ đã thức cả đêm vì mong chờ buổi sáng để được gặp mình. 

"Cháu chạy tới ôm tôi nói 'con thức cả đêm chỉ mong trời sáng để được gặp má Oanh'. Câu nói đơn giản như vậy lại chạm vào lòng tôi. Khi thấy các con bớt tổn thương và sống hạnh phúc hơn, đó là niềm vui rất lớn", bà Kim Oanh xúc động.

Khép lại trại hè, chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, nhưng với nhiều em, đó là khoảng thời gian được vui chơi, được lắng nghe và cảm nhận rằng mình không còn đơn độc trên hành trình trưởng thành.

'Con mong trời sáng để gặp má Oanh': Câu nói khiến nhiều người bật khóc- Ảnh 6.

60 trẻ và 30 người thân tham gia Trại hè 2026 với chủ đề "Đón hè rực rỡ, gắn kết yêu thương"

ẢNH: U.N

Hỗ trợ toàn diện cho 190 trẻ mồ côi trong 5 năm

Trước năm 2025, dự án "Cùng làm cha mẹ", sau đó là "Tự lực vì chính tôi", chủ yếu hỗ trợ học bổng định kỳ 1 triệu đồng/tháng/trẻ và chi phí điều trị cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ năm 2026 - 2030, dự án chuyển sang hỗ trợ toàn diện, dài hạn tại TP.HCM với 80 trẻ, Đồng Nai 60 trẻ và Huế 25 trẻ. Dự án còn đồng hành với 25 trẻ mồ côi là con của người hiến tạng hoặc mất cha mẹ do thiên tai, bão lũ tại các địa phương khác.

Các nội dung hỗ trợ gồm học bổng định kỳ; gói tiết kiệm giúp trẻ học đại học, học nghề sau khi hoàn thành THPT; phương tiện và đồ dùng học tập; tầm soát, điều trị bệnh; hỗ trợ sinh kế cho gia đình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.